1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì ?...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi someone_special, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. someone_special

    someone_special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ?...

    Có 2 người yêu nhau nhưng gặp nhiều trắc trở. Cô gái là mẫu người cầu tòan. Từ nhỏ cô đã tự đặt cho mình mục tiêu fải trở thành người thành đạt, hiểu biết thật rộng và kiếm được thật nhiều tiền. Vì vậy, cô đã chỉ biết học và tự ép mình fải sống theo nhiều nguyên tắc. Thời phổ thông cô cũng đã từng rung động, đã từng yêu, nhưng rồi cô tự ép mình fải chôn vùi đi tình yêu đó. Sau đó cô trở thành SV của 1 ngành danh giá và cô quyết tâm sẽ tìm cho mình 1 người thật xứng đáng với những gì cô đã cố gắng đạt được....Nhưng rồi cô gặp anh, 1 chàng trai bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, dưới mức trung bình. Anh chẳng có gì, ngọai hình bình thường, gia cảnh bình thường, học lực trung cấp, quá khứ lông bông!!! Duy chỉ có 1 điều đã làm cô rung động, đó là tình yêu anh dành cho cô_ nồng nàn và chân thật. Họ đến với nhau nhẹ nhàng và bình dị. Anh luôn dành cho cô những lo lắng, quan tâm chăm sóc chu đáo nhất, đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra được khi nào cô buồn dù cô ko nói, đủ bao dung để bỏ qua những lỗi lầm ngớ ngẩn của cô,đủ nghị lực để thi ĐH lại 1 lận nữa(dù cô chưa bao giờ mở miệng yêu cầu) và luôn mơ về 1 happy ending cùng cô.
    Thế nhưng cô gái dù rất hạnh fúc trong tình yêu nhưng vẫn luôn dằn vặt và trăn trở về tương lai. Cha mẹ cô là những người tham vọng, sĩ diện và cực kỳ bảo thủ.Chắc chắn họ sẽ ko bao giờ chấp nhận cho cô đến với 1 người như anh. Cô luôn sống trong khổ sở vì sợ rằng người cô yêu sẽ fải chịu nhiều tổn thương khi đền với cô!!!
    Liệu có ai đồng cảm với cô???
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    à, tình yêu là thứ mà tuổi trẻ ham muốn
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi mình không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Là gì mà thế giới phải khóc. Những bài hát về tình yêu toàn thấy khóc.
  5. someone_special

    someone_special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời nay liệu có còn chăng "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" nhỉ??? Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, thế nhưng khi người ta đem vào trong TY cả sự tính tóan và lợi dụng lẫn nhau( như để lý giải cho cái gọi là để cho Ty được bền vững, cuộc sống được ổn định) thì TY liệu có còn giữ nguyên được ý nghĩa thuần khiết của nó?!
    Vẫn biết ai cũng có nhiều điều để lo toan nhưng trong thời buổi này còn có ai sống hòan tòan vô tư và chân thật với bạn bè, tình yêu và cả những người xa lạ không nhỉ?!
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải vì tiền...
    Tình yêu đâu phải ngẫu nhiên mà thành...
    Tình yêu đâu phải tranh giành...
    Tình yêu là phải xuất hành từ tim....
    Chúc đôi lứa hạnh phúc trong tình yêu
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Thời phổ thông mình cũng đã từng rung động, đã từng yêu, nhưng rồi mình tự ép mình fải kiềm chế bản thân.Với một đứa trong cuộc sống GĐ có ít sự may mắn, thì việc hoàn thiện bản thân đẻ tạo dựng tương lai sáng lạng là điều mình luôn cố gắng vươn tới....Và bây h, đã là sv một trường ĐH mà nhiều ngưòi ao ước, một vẻ ngoài,một tính cách vui vẻ, thân thiện được hình thành,... thì mình lại cảm thấy mình đánh mất đi rất nhiều thứ...
    Có thể mình là một người bạn tuyệt vời, nhưng khi nghĩ mình sẽ yêu một ai đó thì mình lại thấy rất tự ti ( nhất là với nhưng người con gái có tính cách và điều kiện cụ thể như bạn kể). Lúc nào cũng có một suy nghĩ " vẫn đôi bàn tay trắng, việc học hành còn dang dở, liệu mình có thể lo cho người đó tốt, có đem lại những niềm vui thiết thực cho người mình yêu và người đó liệu có hiểu mình ( ít nhất trong những năm học ĐH này ), hay ko? "...Bối rối !!!
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 02/07/2006
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái tâm lý đó..cũng thường thấy...ở những người biết suy nghĩ...biết suy nghĩ cho bản thân...cho gia đình trước tiên...rồi cho người bạn đời của mình....nhưng đúng là hình như nó ko hợp với cái thứ tình yêu chớp nhoáng ngày nay...có mấy ai yêu nhau...đảm bảo sẽ cùng dăt tay nhau đi đến happy ending...đó là cả một chặng đường gian nan vất vả...mà ít đôi lứa vượt qua được...
    Đó cũng là những trăn trở của em...tuy...chỉ là 1 đứa con gái...ko đc may mắn lắm trong mọi lĩnh vực...nhưng vẫn mong muốn...1 tình yêu đến với mình chân thật...ko vụ lợi...và ko giả dối....nhưng...cái giá trị tình yêu ko còn....em mất hết niềm tin vào tình yêu...
    Vẫn biết cuộc sống luôn công bằng..mất cái này..sẽ được cái kia...nhưng...sao cái niềm ấy với em vào tình yêu...mong manh quá..!!!
    Buồn..!!!
  9. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hãy để trái tim dẫn đường,mình nghĩ thế.Có thể bây giờ bạn đang rất hoang mang nhưng mình tin rằng trái tim sẽ tìm ra lối đi riêng
  10. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người khá giống bạn đó.Mình ko thành công trong mọi lĩnh vực, cũng chẳng có ngoại hình đẹp nhưng mình lại luôn tự đặt cho mình 1 rào cản cho bản thân mình. Mình lúc nào cũng muốn cố gắng để có thể có cuộc sống tốt hơn, mình luôn được mọi ng kì vọng và lo sợ cho tương lai của mình. Đến bây giờ mình mới bít tính cách như vậy làm cho mọi ng sợ mình, mình qua cứng đầu và bướng bỉnh, lúc nào cũng tự làm mọi việc, sợ fải dựa vào ng khác rồi 1 ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa mình sẽ suy sup. Nhưng đến bây giờ khi mình thương 1 ng thấp hơn mình về mọi mặt thì ng ta lại sợ mình, sợ vì khoảng cách qua khác biệt, mình chẳng bít fải làm sao cả, thật ra mình rất thương ng ta, bạn vẫn còn may mắn vì còn được tình cảm đó và khi có được tình yêu thì mình nghĩ tất cả mọi rào cản sẽ vượt qua hết thôi,. Còn mình thì ng ta ko muốn và có lẽ mình thương ng ta nhìu hơn ng ta thương mình, vì vậy bạn hay cố giữ lấy đi vì đó là tình yêu thật sự đó, ng ta chấp nhận tất cả khó khăn để đến với bạn mà, mình cầu mong mình được như bạn mà ko được nữa vì mình bít mình sẽ vượt qua được mọi trở ngại. Chúc bạn hạnh fúc nha, đừng lo nghĩ gì nữa, hãy tận hưởng những giờ fút hạnh fúc đi và cố gắng vượt qua mọi khó khăn, khi đó bạn mới cảm nhận được hạnh fúc thật sự
    Mình đang buồn nhìu lắm nên có thể viết lung tung, đừng cười nha( dù sao mình cũng lớn hơn bạn 2t đó nha)

Chia sẻ trang này