1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu là gì???

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thuyduong983, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    phủi phui cái mồm nào! , định trù ẻo nhau đấy à !. đừng có mà nói trước nha biết đâu......
  2. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    sao lại ví tình yêu với bệnh tật thế bạn ơi ! nghe ghê quá! Thực ra bản chất của tình yêu thì đâu có xấu hay bệnh tật,thậm chí là rất đẹp nữa đó chứ ! chỉ có điều do chúng ta đã không nhìn thấy hoặc nhìn sai lệch sự trong sáng và vẻ đẹp thực sự của nó phải ko nào?cũng có thể do chính tay chúng ta đã làm mất đi giá trị đích thực của tình yêu và tự cho rằng tình yêu là 1 cái gì đó thật tồi tệ !
    oh, my god !
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dẫu chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa nước cạn
    Cơn mưa khát trong nhau từ trước
    Sắc cầu vồng mấp mé phía trời xa
    Em sẽ đợi anh như lúa đợi Sấm tháng ba
    Như hạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm yêu chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền nào có ác chi đâu
    Mà trời xanh lại xui khiến anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu đợi trầu giập mới cay
    Dẫu không hẹn hò em vẫn đợi vẫn say
    Ngâu có xa nhau - Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên còn có chiều quan tái
    Em cứ đợi cứ chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu..........
  4. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bài này trước đọc roài, cũng đuợc.
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ, Topic với cái tên khá kêu. Thôi đóng góp với các bác 01 bài thơ mà em nhớ là đã đọc đâu đó
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Anh hỏi em vạn lần
    Nhưng vạn lần đều vậy
    Em cười buồn quay đi.
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Vạn lần anh hỏi anh
    Vạn lần tìm lời giải
    Giữa tình em và anh.
    Anh không biết tình yêu
    Được định nghĩa là gì?
    Chỉ biết lòng héo hắt
    Khi chúng mình chia ly.
    Những ngày dài vô tận
    Những nỗi buồn không tên
    Những nhớ thương da diết
    Luôn quặn thắt trong tim.
    Nỗi buồn như dịu lại
    Khi anh nghĩ đến anh
    Nghĩ đến ngày hạnh phúc
    Của mình, dẫu mong manh.
    Nhưng anh tin lòng anh
    Và tin lòng anh nữa
    Anh sẽ cười hạnh phúc.
    Khi đón em trở về.
    ST
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nói là rất hay nhỉ, vì nó hay thế cơ mà. Có phải bởi vì man không bao giờ yêu được một cách sâu sắc thế không??????????

  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố man man, ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên người ta gọi "cảm" nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo ruột đau
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải đầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội các-na-van hóa trang
    Tật xấu thường ngày quên hết
    Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
    Nên thường có hậu lạ kì...
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta đá nhau
    "Tình yêu là gì hở nhỏ"
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này xanh mãi
    Ồ thế thì hãy yêu..........
    Bài này lại của Hoàng Anh Tú.
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngông cuồng này, hôm nào gặp cậu ngâm cho tớ một bài thơ nhé!
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, offline Tết âm lịch nhé..........???????????
  10. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì nhỉ?
    Là khi cầm tay em này lại nhớ em khác

Chia sẻ trang này