1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu là gì???

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thuyduong983, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanhhaiduongs

    Thanhhaiduongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ không tồn tại nhưng người ta lại hay nói đến và huyễn hoặc nó lên!
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Được thôi, offline Tết âm lịch nhé..........???????????
    [/quote]
    Ngông cuồng ơi, tết âm lịch này tớ không về quê được đâu. Chọn một ngày đẹp trời nào đi, Gia Lâm-Giáp Bát có gì là xa đâu một tuyế 03 thôi mà! Nhé!!!!!!!!!!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Câu hỏi này thì ai cũng hỏi người khác, ai cũng hỏi chính mình và ai cũng tìm cho mình 1 câu trả lời. Rồi từ câu trả lời ấy, theo thời gian, người ta lại thay đổi Định nghĩa của Tình Yêu.
    Ôi! Thật là khó lý giải và định nghĩa được nó!
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, hay nhỉ?
    Mình không xem phim Hàn Cuốc gì cả bạn ơi. Chỉ là, đã trải qua rồi, và thấy thực là như vậy đó.
    Giống như câu hát của Quốc Bảo, "Thương vẫn trọn, chẳng oán không hờn"
    Hay là câu hát của Huy Tuấn, "Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua"
    Khi bạn thực sự yêu ai đó, những lỗi lầm người đó mắc phải vẫn dễ dàng được tha thứ. (Nhưng không quên bao giờ. Có thể không bao giờ quay lại, không bao giờ hàn gắn, nhưng trong lòng chỉ luôn thấy yêu thương- dù là rất cay đắng)
    Hì,
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Không nói về tình yêu nữa, nói về hạnh phúc đi.
    Hạnh phúc là gì nhỉ, nó có thật không???? Hạnh phúc có phải là tình yêu không? Có nhất định phải có tình yêu người ta mới hạnh phúc không? Người ta có nắm bắt được nó không? Người ta hay tiếc nuối về quá khứ vậy trong quá khứ ấy có chắc là người ta hạnh phúc?
    Hạnh phúc của mình từng là nhận được một tin nhắn thôi, đến khi có nó rồi lại dửng dưng xoá nó đi. Hạnh phúc từng là khi nghe một câu nói, sao đến bây giờ lại thấy hoài nghi. Hạnh phúc từng là làm mọi việc để đem niềm vui đến cho một người, giờ nhìn lại chỉ thấy toàn là cố gắng vô ích.... Hạnh phúc là khi đi cạnh một người, sao bây giờ hạnh phúc ấy lại xa xôi đến thế. Không hiểu bây giờ hạnh phúc là gì nhỉ, để mình còn đi tìm....
    Đừng bao giờ quay lại nhìn, dù một thoáng.
    Vì phút giây hạnh phúc sẽ vỡ tan.
    Vì phía trước, con đường sẽ trở nên lạnh lẽo...
    Ngày cuối năm tự nhiên lại thấy buồn thế cơ chứ. Chắc tại ở nhà một mình từ hôm qua đến giờ, lại vừa đi chợ tiêu hết tiền thưởng Tết nữa (cái này đúng là nguyên nhân chính rồi, tiền thưởng gì mà chả hoành tráng tẹo nào cả...., buồn mai chả muốn đi làm nữa)
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/02/2007
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà "người ta" nhắn cho kiêu ko thèm nhắn lại!
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản hạnh phúc chỉ là một tin nhắn thôi sao, ngongcuong để lại ssó đi, mỗi ngày BK dội cho vài chục tin nhắn cực hay và tình cảm luôn :))
    Được bk_love_life sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 12/02/2007
  8. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm nhận được cảm giác này.........Sẽ rất có nhiều người đồng ý với bạn.
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là biết tự hài lòng với những gì bạn đang có.. Đơn giản thế nhưng thực hiện thì khó lắm
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mà con người luôn muốn hướng tới những gì gọi là tự hài lòng với những gì đang có.
    Nhưng khi có cái này rồi thì lại muốn cái khác, và cứ như thế, hạnh phúc lại mang nhiều định nghĩa khác nhau với mỗi suy nghĩ của từng người. Không ai giống ai.
    Như chữ ký của tôi đó, 3 điều làm nên hạnh phúc. Nhưng đôi khi có 2 thì mất một, chẳng thể nào được toàn diện trong cả cuộc đời, mà nó chỉ mang tính nhất thời thôi.
    Vậy đó!!!
    u?c hanh114212 s?a vo 22:05 ngy 20/02/2007

Chia sẻ trang này