1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu là gì???

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thuyduong983, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và những trò tinh nghịch của trẻ con có nhiều điểm giống nhau vì trong cả hai đều có sự thiếu suy nghĩ, sự bất cẩn, có đủ nước mắt lẫn nụ cười- Balzac
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái bánh rán phông. Cắn phập một cái, mỡ ngập chân răng, ngấy tận cổ.
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
  4. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    ui cứ nghe thía này tưởng mình đi nhầm vào quán ẩm thực Hải Dương
    THẬT VÔ NGHĨA 1 KHI SỐNG K ĐƯỢC YÊU
  5. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tình yêu giống như sợi bún riêu, bao nhiêu sợi bún báy nhiêu sợi tình....
  6. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gi` á,hồi trước mình cũng hay thắc mắc lém nhưng giờ thì hỉu roài,nó là như thế này:
    Yêu là chết ở trong lòng 1 tý
    Mà mấy ai can đảm chối từ
    Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta giận hay thờ ơ chẳng biết...
  7. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Với một số người tình yêu giống như quả mít của Bắc Bộ, ngửi thôi là đã thấy thèm rồi mùi thơm nức nở, ăn vài miếng thấy ngon lành nhưng mà ăn nhiều thì nóng kinh khủng ko thể chịu nổi.
    Với một số người khác thì tình yêu lại giống như trái sầu riêng của Nam Bộ, ban đầu mới ngửi thì thấy khiếp lắm ko dám sờ tới chứ đừng nói là cầm nó mà ăn, nhưng mà khi đã cố gắng bịt mũi mà ăn rồi thì lại thấy ngon, càng ăn càng thấy nghiện cái mùi vị của nó, ăn mãi mà ko chán!
    Riêng với em thì tình yêu giống như một cái dằm, nó nhỏ li ti, mà ko rõ nó găm vào người mình từ lúc nào, đau ko chịu nổi, mãi mới nhổ bỏ được nó đi, đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy nhức buốt ở vị trí cái máy bơm máu của mình đấy, khiếp wá đi mất!
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ còn không yêu là bổ.Thề suốt đời này sẽ ko yêu 1 ai.
  9. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    phét lác vừa thôi nhá, ko biết ko yêu được mấy bữa.
  10. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chí lí! "Trên lý thuyết thì lý thuyết rất gần với thực tế, còn trên thực tế thì thực tế khác xa với lý thuyết"!

Chia sẻ trang này