1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtan_99, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ GÌ?

    Mọi người thường nói tình yêu như một thỏi socola, nó đăng đắng, ngòn ngọt, bùi bùi như cảm xúc vui buồn, hờn giận của những người yêu nhau. Tôi ước gì mình nếm được hương vị đặc biệt này, tuy nhiên cuộc sống chỉ cho tôi những thỏi socola đắng.
    Ở tuổi 26, tôi cảm thấy mình không còn sức để dùng thêm một thỏi socola nào nữa, tôi mất lòng tin vào sự ngòn ngọt, bùi bùi của nó rồi. Có lẽ tôi tìm lấy cho mình những viên kẹo ngọt nhưng nhạt nhẽo chăng? đôi lúc tôi muốn quên đi tất cả, nhưng khi một ngày làm việc kết thúc, tôi lại thấy cô đơn và lại cảm nhận cái hương vị đắng nghét của những thỏi socola.... tôi ghét những gì có dính dáng đến socola nhưng lại thèm cái hương vị ngòn ngọt, bùi bùi....
    Tôi không biết cuộc đời này tôi có tìm cho mình một thỏi socola đích thực nào không, tuy nhiên tôi hy vọng và chúc các bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của nó.
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự lựa chọn
    Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, con ạ! Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
    Một lá thư, một lá thư tớ được đọc từ hè năm 2003. Sau đó nó đã được đăng báo với nội dung vào đề khác một chút :-)
    Là gì? Em đã được đọc bài đầu của trang topic từ lâu, từ rất rất lâu. Là gì?
    - Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho gia đình em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho quê hương em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho bạn bè em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho chính bản thân mình
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho những người em chưa bao giờ quen biết
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em dành cho những người em mới chỉ gặp một đôi lần
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, mất đi niềm tin vào tình yêu
    bác giống em, dù em đang ăn 1 thanh chocolate đắng chát, vẫn phải cố mà ăn, ăn tới khi nào hết thì thôi. sẽ không ăn thêm 1 lần nào nữa.coi như hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm trong cuộc đời làm 1 con người: yêu va đưọc yêu dù không trọn ven.
    nếu sau này có đến với ai, thì chỉ là thứ tình cảm giống với tình yêu thôi, chư yêu thực sự làm con ngưòi ta mệt mỏi, nghĩ đến đã thấy sợ.
    mệt mỏi vì phải chon đồ, trang điểm sao cho vừa mắt
    mệt mỏi vì phải nói nói cười cười làm duyên
    mệt mỏi vì phải quan tâm, phải thể hiện tình yêu
    mệt mỏi vì mình không chỉ sống cho riêng mình nữa
    mệt mỏi vì niềm vui chia đôi mà nỗi buồn thì chan chứa.
    oài, em hết dám yêu lần thứ 2.
    thà chết không lấy chồng.
    độc thân muôn năm
  4. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, thật sự cho đến nay tôi vẫn thầm mong một thỏi socola ngọt ngào, nhưng khi có người đem đến, tôi lại sợ nó lại là một thỏi socola đắng... có lẽ tôi đã phải nếm cái vị chát, vị đắng này rồi nên tôi sợ....
    Không biết tôi có tìm được cho mình thỏi socola đúng nghĩa không, chứ tâm trạng tôi lúc này, vừa cô đơn, vừa lo sợ và có một chút gì đó mong đợi... rất mâu thuẫn....
    Hay là tìm kẹo mà ăn nhỉ?
  5. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    oài, mất đi niềm tin vào tình yêu
    bác giống em, dù em đang ăn 1 thanh chocolate đắng chát, vẫn phải cố mà ăn, ăn tới khi nào hết thì thôi. sẽ không ăn thêm 1 lần nào nữa.coi như hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm trong cuộc đời làm 1 con người: yêu va đưọc yêu dù không trọn ven.
    nếu sau này có đến với ai, thì chỉ là thứ tình cảm giống với tình yêu thôi, chư yêu thực sự làm con ngưòi ta mệt mỏi, nghĩ đến đã thấy sợ.
    mệt mỏi vì phải chon đồ, trang điểm sao cho vừa mắt
    mệt mỏi vì phải nói nói cười cười làm duyên
    mệt mỏi vì phải quan tâm, phải thể hiện tình yêu
    mệt mỏi vì mình không chỉ sống cho riêng mình nữa
    mệt mỏi vì niềm vui chia đôi mà nỗi buồn thì chan chứa.
    oài, em hết dám yêu lần thứ 2.
    thà chết không lấy chồng.
    độc thân muôn năm
    Choài, cái bạn này sao giống mình thế, sợ yêu lắm rồi, và rất sợ gần 1 ai đó rồi lại bị mất, giá mà có 1 phép màu nhiệm nhỉ, thời gian ơi quay trở lại đi.
    Yêu là gì?
    Yêu là y, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai,
    là nhớ nhung, mơ mộng suốt đêm dài,
    là chờ đợi bước chân người thân mến. ( bây giờ thì chờ tin nhắn & YM)
    Y là mắt nhìn nhau đầy âu yếm,
    Môi ngập ngừng mà nói chẳng nên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nõi ưu sầu,
    và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.
    ......
    ôi chuối quá
    [/quote]
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    for u
    1. Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.
    2. Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?
    3. Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.
    4. Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?
    5. Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?
    6. Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.
    7. Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?
    8. Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?
    9. Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.
    10. Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.

  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra. Chỉ biết là đã thương, đã nhớ, đã mong chờ và sẵn sàng hy sinh tất cả, bỏ qua tất cả để mong có một tương lai tốt hơn.
    Nhưng rồi lại quyết định đến với một người chẳng có chút tình cảm nào cả. Bởi vì người mà mình thương, mình tin và mình mong chờ nói rằng: cho anh thời gian để xem là anh cần em thế nào.
    Sau 4 năm 6 tháng, anh ta không còn biết là có cần mình không mặc dù anh ta nói rằng còn rất yêu mình.
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu jì nhỉ ?? hay thật, tịa sao mọi người lại twj hỏi nhìu thế, và tôi cũng đang tự hỏi chính mình, fải chăng đó là Yêu ????
    Nàng ko đẹp, nhưngc rất có sức cuốn hút, tính cách và sự hiểu bít của nàng làm tôi "kết" ngay từ lần đầu tiên gặp nàng....
    Nàng cũng hiểu tình cảm của tôi dành cho nàng nhiều đến như thế nào.
    Đã bao jờ các bạn hát cho người mình yêu chưa nghe chưa ????
    Còn tôi Tình Yêu là gọi điện cho nàng và hát cho nàng nghe một bài hát mà trong đó bài hát ....thiển hiện tình cảm của mình cho nàng nghe.

  9. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thì ra tình yêu khó có thể giải thích được, và những thỏi socola ngọt ngào thường trốn đâu đó mà ít người có thể nhận được nó. Tại sao người ta lại làm socola nhỉ? tại sao lại có tình yêu? để khi nó trôi đi và khi nhìn lại người ta lại tự hỏi tình yêu là gì?????
  10. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Socola có đủ các vị đấy, nhân đường này, sữa này, lạc này...sao không ăn lại cứ thích ăn socola đắng cơ, lúc đang yêu thì ăn ngon thế, còn lúc....thì lại thấy đắng quá.
    Phức tạp thế hả bạn
    Để mình nói vài lời tản mạn về yêu nhé
    .................................
    Tình yêu không có nghĩa yêu một người hoàn hảo mà là yêu hoàn hảo một người rất bình thường.
    Tình yêu không ?okết thúc có hậu? bởi nó chẳng bao giờ kết thúc
    Yêu là khi bạn chìm vào giấc ngủ vẫn mơ về người ấy.
    Tình yêu mang đến thật nhiều niềm vui và cùng lúc, cả những nỗi buồn
    Tình yêu là món quà bạn tặng cho chính mình. Nó tồn tại trong vũ trụ, dạy bạn biết tôn trọng, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và dâng hiến.
    Tình yêu là điều ai cũng có thể cảm nhận nhưng không bao giờ lý giải nổi
    Yêu là cơn bão trong tim điều khiển cách bạn sống
    Yêu là sự vị tha, là cái nhìn âu yếm đã trở thành thói quen, là nhớ nhung khi rời xa nhưng ấm áp trong trái tim khi nghĩ về người ấy. Vì người ấy ta có thể làm tất cả, yêu mỗi ngày một nhiều hơn, hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng không bao giờ sánh nổi với ngày mai.
    Tình yêu là không đòi hỏi
    và Tình yêu của tôi là người ấy.

Chia sẻ trang này