1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pdtpt83, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    "Người đã yêu sao người còn gian dối
    Tình đổi thay nào phải là tình
    Yêu có đâu là để lòng thay đổi
    Khi người yêu ngoảnh mặt ra đi"
    ( sưu tầm )
    hanami

    time changes everything
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Những khám phá mới: Tình yêu í à??? nhiều định nghĩa lắm...Ví dụ như:
    - Cuộc đời là giấc ngủ mà tình yêu là giấc mộng. Còn theo vật lý thì Tình yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện tích trái dấu. Theo hoá học, Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt. Nhà tâm lý học sẽ định nghĩa rằng Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hoà điệu của hai trái tim, làm người ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn. Khi bạn là người học dược, bạn sẽ biết đến định nghĩa tình yêu với vai trò là chất kích thích làm cho người ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu. Đối với các vị bác sĩ, yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập, rất nguy hiểm cho người yếu tim. Túm lại ai yếu tim thì đừng có yêu, coi chừng bị nhồi máu cơ tim đó.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  3. phamglorious

    phamglorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tình Yêu ấy hả ? khó mà định nghĩa cho đúng được ?
    Hiểu theo cách nôm na là:
    Khi 2 con tim đồng cảm nhau về cảm xúc, đồng tiếng nói, đồng ngôn ngữ, cùng cảm xúc, và có cả tình yêu bất chợt ( Có nghĩa gì đâu vào một buổi chiều...).
    Tình yêu là tình yêu nhân loại. là sự hấp dẫn của 2 người, là sự nhớ nhung của 2 kẻ, là sự hoạt động bình thường của con người và cả trách nhiệm của 2 người ( Kẻ cho người nhận ?)...?
    Ôi tình yêu là sự phức tạp của thần tình ái trong nhân loại.......!Ha` ha` hi` hi`
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời
    Tình yêu là khát khao mong gần nhau
    Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
    Tình yêu là chết cho người mình yêu
    Tình yêu là sống cho nhau muôn đời "
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào các bác .em tham gia với nha.
    Em xin định nghĩa tình yêu theo kiểu sv tụi em.Em ko nhớ la đọc
    nó ở đâu rồi nhưng cứ viết để đóng góp nha:
    dân kinh tế_ thương mai:
    Tinh yêu là quá trình chu chuyển tiền tệ từ nhà ra quan và không có chiều ngược lai.
    dân mỹ thuật:
    Tình yêu la một cjiêc bánh vẽ mà cả chàng va nàng đều là hoạ sĩ
    dân kĩ thuật:
    Tình yêu là động cơ 2 thì muốn khởi đông nó thay vì đổ xăng ta phải đổ mật
    dân quân sự:
    Người yêu như một mục tiêu.Nên khi tiến đánh hãy nhớ lời"chào thân ái và quyêt thắng"
    dân ngoại ngữ(nơi thường chỉ có 1 thái cực:girl)
    Yêu làm gì cho tâm hồn đau khổ ,sống độc thân cho con gái nó thèm.

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG


  6. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tất cả những gì diễn ra khi bắt đầu yêu, cho đến lúc kết thúc yêu
    ca_dao
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều có định nghĩa khác nhau về TY, đây là các định nghĩa của các đứa bé từ 4-8 tuổi...bạn xem chúng nói như thế nào???
    1/ Khi bà của tôi bị bệnh viêm khớp, bà không thể cuối xuống và sơn móng tay mình được nữa. Vì vậy, ông tôi lần nào cũng sơn giúp bà, thậm chí ngay cả khi khớp tay của ông bị viêm. Đó là tình yêu..
    2/ Yêu là khi mẹ tôi pha cà phê cho bố và mẹ hớp một ngụm trước khi đưa cho bố, để chắc chắn là cà phê vừa vị .
    3/ Yêu là khi bạn nói với một chàng trai rằng bạn thích chiếc áo sơ mi của anh ta, thế là ngày nào cậu ta cũng mặc nó.
    4/ Mẹ tôi thương tôi hơn bất kì ai. Bạn sẽ không thấy ai khác hôn tôi trước khi tôi đi ngủ.
    5/ Yêu là khi mẹ cho bố miếng thịt gà ngon nhất.
    6/ Yêu là khi mẹ thấy bố xốc xếch bẩn thỉu mà vẫn nói bố đẹp trai.
    7/ Yêu là khi chú chó của bạn liếm mặt bạn ngay cả sau khi bạn để chú một mình cả ngày.
    8/ Tôi biết chị gái tôi thương tôi bởi vì chị cho tôi tất cả quần áo cũ của mình và phải ra ngoài mua quần áo mới.
    9/ Tôi để chị lớn bế tôi bởi vì mẹ tôi nói chị chỉ bế tôi vì chị thương tôi. Vì vậy tôi bế em gái tôi vì tôi thương bé.
    10/ Trong suốt buổi biểu diễn của tôi, tôi ở trên sân khấu và run sợ. Tôi nhìn khắp cả những người đang chăm chú vào tôi và thấy bố đang vẫy tay mỉm cười. Chỉ có bố làm điều đó và lúc đó tôi không còn thấy sợ nữa.
    ( Special English 50 )
    Bạn thấy đó, tình yêu đâu xa xôi lắm đâu..nó gần bạn lắm....Bạn có nhận ra nó không??
    Be cool!Be free!Be happy!
  8. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đừng định nghĩa tình yêu là gì vì cả một đại dương giấy mực của bao thế hệ người vẫn còn chưa nói được một cách hoàn hảo về những sắc thái của tình yêu. Tôi đã ngồi xem bộ phim "Romeo - Juliet tân thời" do anh chàng đẹp trai lắm tài nhiều tật Leo Di Caprio thủ vai chính mà bật cười vì phim hài quá, nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng sau nụ cười đó vẫn là một sự cảm nhận rất rõ và nghiêm túc về tình yêu và sức mạnh khủng khiếp của nó. Khi người ta bất chấp cả địa ngục và thiên đàng, cả Chúa trời và vực sâu thù hận. Tình yêu cho người ta sức mạnh vô cùng khi nó đăng quang và cũng sẽ cướp đi của người ta tất cả lòng ham sống khi nó thoái vị.

Chia sẻ trang này