1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là hạnh phúc nhưng đớn đau...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là hạnh phúc nhưng đớn đau...!

    Tình yêu là những cảm giác rất thiêng liêng, nhạy cảm. Tình yêu đưa ta đến những chốn bồng lai trong tưởng tượng, tình yêu cho ta sức mạnh vô biên, mạnh hơn cả cái chết... Nhưng cũng chính tình yêu lại cũng dễ dàng đốn ngã đời ta... Có lẽ tình yêu đưa ta lên quá cao, rồi để 1 khi trên không trung nhẹ tênh không điểm tựa, chỉ 1 cơn gió thôi rất vô tình cũng có thể vứt ngược chúng ta xuống 9 tầng địa ngục. Niềm vui và hạnh phúc luôn cần sẽ chia để "cho lòng mình nhẹ nhàng hơn"... Rất muốn chia sẽ tình cảm với các bạn trong tình trạng "đang rơi tự do vì sứt mẻ hoặc mất mát tình yêu".
  2. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ôi thật là đau lòng
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi hi vọng bỗng vụt tắt, đó là khi chờ đợi trong vô vọng, đó là khi trái tim nhói lên khi thấy ai kia đang đi cạnh ai kia tay trong tay nồng ấm, đó là khi chờ đợi một câu nói ấm áp từ ai đó, đó là khi nở một nụ cười nhưng nước mắt trực tuôn rơi, đó là khi tự mình đưa tay lên lau giọt nước mắt, đó là khi ta quay đi để không ai thấy giọt lệ rơi vội vàng, đó là khi ta bước qua nhanh trên con phố đông người để ko ai thấy ta buồn, đó là khi ta chơi với giữa dòng nước cuốn. Nhưng rồi ta nhận ra ta vẫn phải đi, bước tiếp để tìm một con đường mới cho riêng mình, rồi sẽ tìm ra hạnh phúc. Hạnh phúc ko xa xôi, nhưng phải tìm, trân trọng và gìn giữ. Rồi ta sẽ thấy..........hạnh phúc........đang rất gần.........
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vượt bao bận rộn với lễ nghi trong những ngày tết cùng gia đình, vượt qua một quãng đường dài tôi háo hức đến với em những mong chia sẽ niềm vui của dân tộc cùng nhau và chúc tết gia đình của người mà tôi chăm chút... Gặp nhau hớn hở bao nhiêu thì cũng chính đêm hôm đó tôi thấy xót xa cho mình bấy nhiêu...
    Câu chuyên tết chia sẻ chưa được bao nhiêu, thì em nhận được 1 cú điện thoại và tôi nghe thấy em trả lời địa chỉ nhà và người bạn gái hẹn đến đó đi chơi. Sau đó em quay sang tôi nói là H sẽ đem oto đến đón đi chơi, và hỏi tôi có đi cùng không? Tết nhất du ngoạn một chút đâu có tệ, nhưng tôi không muốn đi bởi trên xe đó còn có 1 boy là bồ của H... Giá như chúng tôi không gần gũi và quá quen thân với chồng của H và ba mẹ của H thì lại là một lẽ, nếu đi như vậy thì quá tệ không khác gì hành động bao che cho H và quá nhẫn tâm với gia đình cố ấy... Tôi từ chối và nói rõ lý do đó cho em.
    Khi xe đến nơi sau vài lời xã giao, họ ra đi và em cũng nhanh nhẹn leo lên xe để mặc mình tôi ra về không một chút ân hận hay vấn vương gì?
    Tôi lủi thủi ra về, còn em và họ thì đến nhà hàng đánh chén và vui vẻ. Tôi chợt tự hỏi: Có ai yêu như em yêu tôi thế này không nhỉ? Giá đây là lần đầu thì còn đỡ đau, nhưng đây không phải là lần đầu... Em không yêu tôi hay văn hóa ứng xử của em quá thấp... Nếu nghiêng về lý do nào thì cũng đau đớn và xót xa quá chừng.
    Lại còn đau hơn khi tôi biết rằng hôm đó bạn em đến cũng không 1 lời xin lỗi vì đã làm mất cuộc gặp của chúng tôi hoặc cũng không ngỏ lời mời tôi đi cùng, dù chắc chắn 1 điều tôi chẳng bao giờ đi với họ. Té ra họ không mời là vì em đã nói thầm với H sau lưng tôi: "Mình cứ đi, anh ấy tự về"...
    Cho dù thế nào thì lòng vị tha của con người cũng có giới hạn, một khi lòng tự trọng đã bị trà đạp, nhất là do người thương yêu trà đạp thì nỗi đau sẽ còn gấp vạn lần... Từ khi quen em tôi rất ít khi thấy em nói từ cảm ơn và xin lỗi... và lần này em cũng coi như không, chẳng hề có lỗi gì cho mãi đến khi nỗi giận của tôi đã trở thành cơn thịnh nộ thì em mới miễn cưỡng nhận lỗi về mình...
    Tôi có thể ra đi mãi mãi với đầy đủ lý do, nhưng có 1 điều chắc chắn em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm được tình yêu 1 khi lối sống kiểu này luôn cặp kè với tính cách đó của em. Tôi yêu với ước vọng được nâng đỡ em, và tôi luôn mong em hiểu như vậy.
    Rất mong các bạn cho bạn gái của tôi những lời góp ý chân thành nhất, tôi không muốn rũ bỏ cô ấy, tôi muốn cố ấy có hạnh phúc và là người có văn hoá...
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 13/02/2008
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 13/02/2008
  5. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  6. bluelove2008

    bluelove2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình làm trang web này để tặng cho bạn gái mình, một người giờ đây đang ở rất xa, bạn có thể gửi trang web này đến cho người rất đặc biệt ấy của bạn như một lời yêu đầy ý nghĩa vào ngày Valentine:
    www.giaitrihathanh.com
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà...
    Chúa trời muốn chúng ta gặp một số người rồi mới cho gặp người thuộc về mình
    Muốn chúng ta biết đến đau khổ để trân trọng hạnh phúc nhỏ nhất.
    Chep.. SỢ rồi, chẳng muốn nói đến nữa. ko muốn đau hơn nữa.
    giờ chỉ muốn cười vui vẻ thôi.
    uh, yêu là đau, biết thế nhưng vẫn cứ yêu vì có yêu thì mới có đau, yêu nhiều đau nhiều. Khi nào mình hết đau tức là đã hết yêu. Cũng tốt
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Yêu là thế! Yêu thì phải biết chấp nhận thương đau thôi
  9. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Yêu là vui, là buồn, là hạnh phúc, là chia ly. Thế nên kẻ trong muốn ra,kẻ ngoài muốn vào.
  10. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đơm bông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Vờ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông..

Chia sẻ trang này