1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là hạnh phúc nhưng đớn đau...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Valentine cũng ở nhà! Ngồi ôm cái máy tính... thấy trống rỗng..
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Người ta ví von thế! Ngố quá
  3. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Câu của chị hai này nói gần đúng với trường hợp của mình.Nhưng điều đó có thật không chị hai ?
    Được ngr sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 14/02/2008
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Valentine không ngồi nha 1 mình cũng không hoa, không socola....có nụ cười hoà lẫn trong nước mắt. Không hiểu mình ra làm sao nữa....

Chia sẻ trang này