Tình yêu là một tình cảm thật lạ... Hai người không quen nhau, thậm chí rất xa lạ, vậy mà vừa gặp nhau đã cảm thấy quen thân lạ lùng, như gặp nhau từ kiếp trước vậy. Thế rồi NHỚ! Nỗi nhớ tràn ngập chi phối mọi thời gian khi không ở bên nhau, ảnh hưởng đến cả công việc cả học tập. Dù biết chỉ ít thời gian nữa là được gặp rồi, chỉ tối nay thôi nhưng sáng vẫn nhớ chiều vẫn nhớ tối cũng nhớ luôn. Nếu bạn là con gái, xin đừng để anh ấy gần bạn quá sớm, đừng để anh ấy có biết bạn có tình cảm với anh ấy quá nhanh để anh ấy lúc nào cũng phải tôn trọng bạn, chỉ sợ bạn giận. Trước đây tôi là một người rất lạnh lùng, thậm chí sắt đá, nhưng tôi dại dột bộc lộ tình cảm của mình và bây giờ thì hình như là *** bình đăng *** mình chả được chiều gì mấy mà cứ phải chiều người ta... bực thật, nhưng tôi cũng biết tình yêu chân chính chỉ có 1 còn cái giông giống thì lại quá nhiều, thực sự cũng chẳng biết là mình đã tìm đúng đối tượng chưa nữa, mà nỗi lòng này không biết tỏ cùng ai, khó mà tâm sự được với bố mẹ, bạn bè, tôi phải làm sao đây? Không có ai định hướng cho tình cảm của mình, tôi phải tự tìm đường đi cho mình, là con gái tôi ko được phép sai lầm, nhất là trong chuyện tình cảm, chuyện quan trọng nhất của đời người... Tôi lại không biết đánh giá người đó, liệu người đó có phải là người tốt ko, có phải là người xứng đáng để tôi trao trọn tình cảm của mình cho ko, thật khó để quyết định nhất là khi còn trẻ và ít kinh nghiệm như bây giờ... Nhạc truyền thống cách mạng http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/ http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm Trang web Người đẹp Việt Nam online http://clix.to/nguoidepvn Được jaime sửa chữa / chuyển vào 28/09/2002 ngày 11:31
tình yêu là một thứ không có định nghĩa rõ ràng, chỉ biết là yêu, là nhớ nhung, là..., là...! còn nhiều nữa những cảm xúc khi yêu! tình yêu sẽ đến! thật tự nhiên và đẹp! Cáo vẫn là Cáo!