1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là một trò đùa có đúng không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaokyp, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một trò đùa có đúng không

    Các bạn cho mình hỏi chút xíu: Mình có một người bạn và cô ấy nói là: Tình yêu chỉ là một trò đùa mà thôi. Vậy theo các bạ thì bạn ấy có đúng hay không? Nhưng mình lại không nghĩ thế.
  2. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì người ta nghĩ tình yêu là trò đùa thì có lẽ đối với người ấy không có gì chân thật cả, trong tình yêu cũng như trong tình bạn.
    trên thế giới này có lẽ là 3/4 người ta sống trong giả dối, tôi cũng vậy. dôi lúc sự giả dối làm người ta thấy vui nhưng đôi lúc tôi cảm thấy phát bực với sự giả dối của chính bản thân mình. vậy tôi phải làm sao? hay là cứ sống giả dối với người cần giả dối miễn sao sống thật với lòng mình là được rồi.
    nếu như vậy thì không có gì để nói, nhưng đôi lúc tôi lại giả dối để đối diện với chính bản thân mình.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu đây chỉ là một câu nói vui hoặc bâng quơ thì có cần thiết phải suy nghĩ để trả lời ko?
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cũng là một thứ tình cảm không hể thiếu trong cuộc sống mỗi người,do đó nếu nói tình yêu là dối trá thì cuộc sống của chúng ta có gì là thật không?
    hãy trân trọng tình yêu chân thật.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe 1 câu nói thế này " Tình yêu ko fải trò đùa và người fụ nữ ko fải là .."Mọi người thử nghĩ xem nếu đem ra làm trò đùa thì cuọc sống thế nào , toàn đồ giả tạo .Mà giả tạo thì ko che đậy được lâu đâu.


    Sống thành thật với chính bản thân mình
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu là trò đùa" tức là người đó yêu không thật lòng, yêu không thật lòng là giả tạo hay giả dối gì đó. Tôi cũng không ủng hộ sự giả dối.
    Nhưng các bạn thử nghỉ xem, nếu trên đời này ai cũng sống thành thật, không một chút giả dối. Vậy thì cuộc số này trở nên đơn giản quá và trở nên nhàm chán. Và . .. điều gì sẽ xảy ra????
  7. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao h là giả dối mà chỉ có những người giả dối với tình yêu
    Tình yêu không fải là trò đùa mà chỉ có những kẻ chơi đùa với tình yêu
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
  9. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu có những người cũng đã yêu thật sự nhưng lại không nhận được tình yêu thì sao, có lẽ phải dùng sự giả dối để an ủi chính bản thân mình đấy bạn ạ!
    đôi lúc cuộc đời cần pha trộn chút giả dối, mình đồng ý với điểm này.
  10. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn xem tình yêu là trò đùa thì sẽ có ngày phải trả giá rất đắt cho nó đấy,làm đau khổ người khác mình cũng chẳng vui vẻ gì và có ngày nó cũng sẽ làm đau khổ bạn.Nên mình nghĩ khi đã bước vào con đuờng tình yêu hãy suy nghĩ thật kĩ,nếu chỉ mới giai đoạn thích ,mến thì hãy từ từ ,tìm hiểu,trò chuyện ,hãy để dần dần trái tim thấy mình mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ đến người ấy,khó khăn cũng thấy người ấy,hạnh phúc cũng thấy hình ảnh người ấy,vậy là bạn đã bắt đầu bước vào tình yêu rồi đó. Tình yêu là con dao 2 lưỡi mà.

Chia sẻ trang này