1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là một trò đùa có đúng không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaokyp, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, tớ đã từng yêu một người, và không hề nhận được tình yêu, tớ đã giả dối với chính mình, và kết quả là chẳng bao h cảm thấy hạnh phúc cả. Thành thật với người khác thì dễ, chứ thành thật với chính bản thân mình khó lắm bạn à
    Tớ đồng ý đấy, bạn có thể giả dối với bất kỳ ai, nhưng đừng bao giờ giả dối với tình yêu của mình, có thể bạn sẽ đau khổ còn hơn là thực tế đem lại cho bạn. Chỉ biết nói vậy thôi, từ một chuyện mà tớ đã trải qua rồi
  2. thaokyp

    thaokyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sao mấy người này trách mình hoài vậy, mình chỉ nói là bạn mình thôi.
    Chứ còn mình thì đứng ngoài lề của tình yêu thôi, mình chưa nhập cuộc mà. Vì mình chưa bao giờ yêu cả nên mình muốn hỏi cho biết ấy mà, chuẩn bị hành trang khi bước vào đời mà , vì mình không muốn lúng túng khi nó đến đột ngột.
    DÙ SAO ĐO NỮA, CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP MÌNH GỠ RỐI !
    CẢM ƠN NHIỀU!
    thank you so much!
  3. tinhlabatbunrieu

    tinhlabatbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đời là bát bún riêu , bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình !
    Tình là nhũng buổi đi rình, bao nhiêu muỗi cắn là tang tình bấy nhiêu !
  4. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng có lý do của nó , bạn lên tìm hiểu xem tại sao bạn ấy lại nói như vậy .Ngỡ đâu bạn ấy gặp một người như vậy rồi thì sao ?.Nếu mà là mối tình đầu , mình tin chắc rằng bạn cũng nói vậy thôi .
  5. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là tình yêu đúng là một trò đùa . mà người việt chúng ta cũng có câu " làm chơi, ăn thật " .Vì lúc đầu người ta nghĩ là đùa tí cho vui, nhưng nó thành thật thế là phải ký vào án chung thân...........đời sao thật giả khó lường thế. Chắc bố phải cạo đầu ăn chay để hiểu được " sắc tất thị không, không tất thị sắc "
    pà mẹ nó sao không có em nào đùa mình hết vậy ? bộ con gái trên đời này chết hết rồi sao ?
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Uh, tình yêu đúng là 1 trò đùa nếu như những người tham gia nó nghĩ mình đang đùa với tinh yêu. Vài dòng tâm sự thôi... tớ cũng từng đùa với tình yêu và đến h vẫn thấy tiếc nuối!!! Giá như mình đến với ng ta ko fải là 1 trò đùa để đến khi nhận ra mình đã quá yêu ng ta, ko thể thiếu ng ta, để đến khi ng ta biết đc trò đùa đó và rời xa mình mãi mãi!!!
    Giá như........
    Chúc bạn may mắn!
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
     
    chưa bao h tôi nghĩ tình yêu là trò đùa cả
  8. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi rất thông minh.
    Một câu hỏi mà trả lời: yes or no thì cũng luôn luôn đúng.
    Tình sẽ là trò đùa khi bạn trả lời yes, và nghiêm túc khi bạn trả lời no với câu hỏi đó. Không tin thì thử mà xem
  9. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đúng là 1 trò đùa giả dối nhất
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu như 2 người đang đùa giỡn nhau nhưng kết quả là sự tráingược .

Chia sẻ trang này