1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu la nhu the sao??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hcm_tuan, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcm_tuan

    hcm_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàng ah,tôi buồn lắm,Tôi và cô ấy rất yêu,trước khi quen tôi cô ấy đã có bạn trai,vì bạn trai cô ấy lúc đấy có gia đình nên cô ấy không thể tiến xa hơn,giờ bạn trai cô ấy đã li dị thì cô ấy quyết định quay lại ,tôi không thể ngăn cản.Giờ tôi rất buồn,Diễn đàng có thể giúp tôi vượt qua lúc này được khong?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc ngay từ đầu cô ấy đã không yêu bạn ,đến với bạn chắc muốn lấp chỗ trống thôi.Thật sự bây giờ bạn chỉ có cách quên cô ấy đi ,bằng mọi cách hãy cố gắng quên cô ấy bạn nhé.Đừng để một ngày nào đó cô ấy thất bại với người kia tìm đến bạn thì bạn vẫn đón nhận.Là đàn ông phải cứng rắn và dứt khoát bạn nhé.Tình yêu thật sự rùi sẽ đến với bạn.
    chúc bạn sẽ tìm được một nửa thật sự của mình.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L nói điều này với bạn trên suy nghĩ của bản thân nhé.Con gái yêu ai đó sẽ không bao giờ làm người yêu đau khổ ,sợ nhất là làm anh ấy không còn tin vào mình nữa.Nếu đã quay lại với người yêu cũ như vậy tức là cô ấy rất rất yêu người ấy ,không gì có thể thay đổi được đâu.Có thể thời gian cô ấy ở bên bạn cô ấy đã thật lòng cố gắng để yêu bạn ,nhưng tình cảm không ép buộc được ,cuối cùng cô ấy vẫn làm theo trái tim mách bảo thôi.
    Bạn yêu một ai đó ,bạn yêu hết lòng là rất tốt,nhưng nó sẽ trở thành mù quáng khi mà người kia hoàn toàn không yêu bạn .Bạn sống không chỉ với tình yêu của cô ấy,bạn còn cả cuộc đời phía trước ,còn có trách nhiệm với gia đình bạn ,với những người yêu thương ,lo lắng cho bạn .
    Chẳng có gì là không thể vượt qua được,nhất là với đàn ông bạn ạ.Hãy sống vững vàng trong mọi trường hợp ,rồi bạn sẽ tìm đươc người con gái yêu bạn và bạn cũng yêu cô ấy ,như vậy mới gọi là tình yêu để bạn hết lòng giữ gìn và vun đắp nó..Đứng để mình làm con rối cho tình cảm của cô ấy.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ,hãy luôn luôn mỉm cười trong cuộc sống bạn nhé!

Chia sẻ trang này