1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là nỗi buồn,là sự đau khổ,là trái tim nát tan ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là nỗi buồn,là sự đau khổ,là trái tim nát tan ?

    Trong diễn đàn này tôi thấy mọi người bàn luận rát nhiều về tình yêu nhưng mọi người có cảm thấy như vậy không ?
    Thực sự tình yêu trong truyện tiểu thuyết thật đẹp thật lãng mạn nhưng trong cuộc sống hiện nay có thể có những tình yêu như vậy không ? Có thể có những người sẽ chỉ yêu 1 người và sẽ tiến xa hơn được không ? Sẽ có những tình yêu mà 2 người sẵn sàng hi sinh cho nhau,cùng nhau chia sẻ buồn vui ,cùng chịu gian khổ vượt qua mọi sóng gió của của đời để bên nhau mãi mãi hay không ?,hay là bây giờ là phai yêu 100 chọn 10 cưới 1.Nếu mà như vậy thì tình yêu quả là gánh nặng phải không các bạn

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không biết phải nói sao nữa.. Nhưng nếu calla nói như vậy thì đâu có ai yêu nhau nũa đâu chứ phải không nè
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ư` nếu biết như thế này thì chắc chẳng ai còn muốn yêu nữa thật,Nhưng Tina17 thử kiểm nghiện lại xem có đúng là tôi nói đúng không,"vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng tôi vẫn yêu" đó là 1 lời bài hát đó.Con người là như vậy đó,biết là không yêu được nhưng vẫn yêu.
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tình yêu của đời sống hiện thực mà ta đang sống thì ko được như tình yêu trong truyện tiểu thuyết nhưng mà dù sao thì đó cũng là tình yêu, tuy ko lãng mạn như tiểu thuyết như nó cũng đẹo chứ phải ko? cũng có đau khổ , nhớ thương , có trái ngang trắc trở nói chung là đủ hết, và mình nghĩ cũng có thể có những tình yêu mà hai người yêu nhau dám hi sinh cho nhau lắm chứ ? nhưng mình thì lại ko tin tình yêu vĩnh cửu, mình nghĩ nếu hai người đã chia tay nhau thì ko có gì nói là ko thể quên được vì thời gian nó sẽ xoá hết tất cả,chỉ là nhanh hay chậm thôi, mình ko tin vào tình yêu vĩnh cửu
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ đứng về phía thực tế cuộc sống, dù sao thì cuộc sống vẫn luôn tìm ra được lý do chính đáng để hành hạ chúng ta.
    Đời cực kỳ dở
    Bạn nghĩ sự việc đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tình yêu đầu bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất lãng mạn nhất ,thơ mộng nhất đúng không? Bao giờ tình yêu đầu cũng khó quên nhất đúng không?
    Vậy thì khi mới yêu mà đã biết chăng để làm gì thì yêu làm gì cho mệt,thế thì cuộc sống quả thật lắm trái ngang và ngang trái.
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0

    Chưa biết yêu là gì thì chưa biết đau khổ là thế nào

    Con mai voi thoi gian
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ủa câu châm ngôn của Payne co' y' nghĩa chi vậy ta ?
    Chê tôi chưa có người yêu sao?
    Hehehe ,Vậy thì xem lại đi,vì yêu nhiều quá rồi nên thấy phức tạp nên mới nói như vậy thôi
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mà cuộc đời chớ trêu và ngang trái phải không?
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu đi qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi...
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào!
    TGNN

Chia sẻ trang này