1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là nỗi buồn,là sự đau khổ,là trái tim nát tan ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Còn nhiều người khổ hơn bạn nhiều! Có người thì nghèo khổ, người thì trong tình trạng khó kéo dài thêm cuộc sống...... Thế cho nên không đến nỗi tan nát đâu
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Da mot lan khi tinh yeu phan boi
    Con mong gi tim lai no hoa xua?
    Biet yeu la se dau kho nhung co ai tu choi duoc tinh yeu khi no den?

    babymonkey
    [/rose]
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Hêy khỉ con có đoạn thơ nghe hay thiệt đó nghen,có vẻ hiểu đời quá ha.Ý kiến này quả thật là rất hay
    5 sao danh cho ban nè
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sao lai có bài viết chán ngắt như thế này nhỉ ....buồn ngủ quá đi mất ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ê tên thọc gậy bánh xe kia.
    Tự nhiên chui vô đây định gây sự hả.Bắt đầu thấy ghét hoasua rùi đó nghen
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này