1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    sống lâu mới thấy lắm chuyện buồn cười hê hê
  2. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    uh
    chuyện của cậu nghe cũng hay hay
    nhưng thực ra thì đó lá một câu chuyện bình dị vì con gái nói chung la thường như vậy đấy
    họ thường dựa vào tình cảm hơn là dùng ý chí để phân biệt đâu là người họ cần lựa chọn................
    song .................. nếu họ sau này đã thành lập gia đình thì họ lại thường hay hối hận này nọ : giá như hồi ấy mình lấy anh này or anh kia
    ôi giời mà nói như bạn nào đó thì đúng là sống cho tốt vào để sau này mình đỡ phải ân hận thế thôi
    chúc vui vẻ nhé
  3. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chuyện rất hay tuy không li kì nhưng ý nghĩa.nó cho thấy rằng cô gái trong câu truyện thật là vô ơn,và chàng trai kia thật xứng mặt đàn ông.tui không nhắc đến chuyện trong tình yêu thì không có ơn huệ gì,nhưng cố gái kia phải hiểu rằng cô ta đã yêu chàng trai của chúng ta tới 4 năm, trong 4 năm ấy ai là người luôn ở bên cạnh cô ấy để chia sẻ và ai là người đã bỏ cô ấy để đi tìm tình yêu mới sau khi đã chán mấy mối tình khác thì anh ta mới tìm lại cô gái.cô gái thật si tình, chỉ biết sống cho mình mà không biết nghĩ đến người khác. ở đời sống cho mình thì dễ nhưng sống vì những người bên cạnh mình mới là khó.như 1 bạn đã nói chàng trai nên mừng khi không lấy phải cô ấy.
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chị em chưa. Các chị em sống theo tình cảm của mình thì bị nói là "đàn bà sống chỉ biết dựa vào tình cảm, thiếu ý chí". Còn các chị em sống theo lý trí nhiều hơn tình cảm thì bị cho là lợi dụng. Thế là thế nào các anh ơi?
    Nói cái này chẳng liên quan tới chủ đề.
    Quan hệ giữa người với người với nhau xét cho cùng cũng chỉ để thoã mãn nhu cầu của mỗi người thôi. Những nhu cầu này có thể là thuộc về vật chất, tinh thần hoặc cả hai. Có những nhu cầu được xã hội đánh giá cao, những cái được đánh giá thấp. Những nhu cầu này được hình thành do gene di truyền và môi trường sống. Ai may mắn thì được xã hôi tôn vinh. Ai bất hạnh thì bị người đời khinh khi. Nhưng bản chất của vấn đề là như nhau thôi, chỉ là sự thoã mãn.
    Nếu mà mọi người(trong đó có tôi) đều xem xét mọi vấn đề như cách họ xem nhà(từ trong ra ngoài, mặt trái mặt phải, mặt sau mặt trước) thì cuộc sống này sẽ như thế nào nhỉ, có tốt đẹp hơn chăng?
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có một nhận định riêng về câu chuyện này , nhưng nói chung lại là mọi người đều nghĩ quyết đinhk là của người ta , mình chen vào , có ý kiến thì cũng thế , đằng nào cũng bỏ roài , cũng yêu lại roài , thế nên .........
  6. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hy hữu, xong đã xảy ra. và nó chứng tỏ là đời sống muôn mặt.
    Chàng trai thứ hai của chúng ta trong câu chuyện thật đáng mặt đàn ông. Thật chưa may là người quân tử cuối cùng của thế kỷ trước còn sót lại này đã không được đối xử theo cách đáng được tôn trọng hơn.
    Cô gái thật đáng khâm phục vì dám bỏ qua những định kiến, quan niệm của xã hội để chọn người mà mình thật yêu (hy vọng là đúng thế). Chia tay với người bạn sau, không phải là điều đáng lên án. Nhưng cách chia tay làm cho ta tiếc cho người đến sau. Dẫu sao, điều này cũng chỉ qua cách kể của người khác, ý chí chủ quan mà; có vẻ không thông cảm với cô gái ấy lắm. Nhưng có thể bạn có lý. Vì tên đầu tiên, nếu đúng như bạn kể, thì sự lựa chọn này chỉ chứng tỏ được một điều : tình yêu luôn là điều khó hiểu với kẻ thứ ba (hì hì, nói thế thối, kẻ thứ hai tôi đây cũng chẳng hiểu gì sất)
    Còn anh chàng đầu tiên, đã phải trả giá rồi đấy. Nhìn người mà anh ta yêu thật (?!) đối xử "như là người yêu - vợ chưa cưới" với người khác trong suốt quãng thời gian dài thì thử hỏi nỗi đau nào hơn.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Anh chàng thứ hai trong câu chuyện này thuộc vào tip người yếu đuối hoặc chí ít cũng không mạnh mẽ.=> không thể xứng đáng là một ngưòi đàn ông. Nói chung, trong thời đại này, thằng đàn ông nào cao thượng, quân tử (ở đây chỉ giới hạn là trong tình yêu) thường là những không mạnh mẽ, và thiếu bản lĩnh
    Những thằng đàn ông nào mà đeo đuổi một cô gái quá lâu,
    cố đấm ăn xôi, cũng là một thằng như vậy và thường không phải là một chỗ dựa vững chắc cho cô gái sau này.
    Anh chàng thứ 2 trong câu chuyện này lngoài sự kém bản lĩnh ra, còn thể hiện sự hơi thiếu đầu óc, lý trí. Cô gái trong câu chuyện này quay trở về với người mình yêu thật sự thì cũng bình thường thôi, những cách cư xử của cô ta thì ...chán
  8. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    các bạn có rất nhiều ý kiến , mỗi ý kiến đi theo một ý nghĩ khác nhau và dĩ nhiên đều có lý cả . như một bạn nói , những người cao thượng thường là thiếu bản lĩnh trong tình yêu , có thể đúng lắm chứ nhỉ ? nhưng mà mình lại nghĩ rằng có lẽ do anh chàng đó yêu cô gái thật lòng nên không muốn níu kéo hay làm gì thêm nữa . có thể đó cũng là một cách thể hiện khác của tình yêu chăng ? còn nói anh chàng đó không có đầu óc e là hơi quá rồi .
    bản thân tớ cũng mong cho cô gái ấy được hạnh phúc bên người yêu của cô ta , nhưng tớ không chắc là chuyện tình của họ kéo dài lâu .
    cũng có bạn nói rằng sau khi lập gia đình thì con gái thường hối tiếc về sự lựa chọn của mình nhưng cuộc sống là thế , tốt nhất là hãy giữ thật chắc những thứ mà mình đang có trong tay .
    dù sao thì tớ cũng cho là anh chàng thứ hai kia là một anh chàng yêu thật sự đấy chứ , anh ta đã không làm tổn hại gì đến cô gái sau khi chia tay . và tớ còn chưa nói cho các bạn một ý nhỏ này ( tớ đã viết nhưng mà các bạn chưa đọc kĩ ) anh chàng thứ nhất đã nói với những người mà anh ta quen biết rằng anh ta đã ngủ với cô gái ấy trước khi cô ta gặp anh chàng thứ hai .
    cảm ơn các bạn đã cho những ý kiến rất hay , mình mong là sẽ được đọc nhiều hơn nữa , vì mình còn co nhiều câu chuyện tình cũng rất thú vị . bảo đảm là thật 100% không sai sự thật chút nào .
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Dù thế nào anh chàng thứ hai này cũng là người thiếu bản lĩnh và khôn ngoan. Lẽ ra khi yêu một người con gái đã có quan hệ với người yêu cũ, anh ta phải cân nhắc kĩ lưỡng vì khả năng cô ta quay trở lại hoặc chí ít là quan hệ TD trở lại với người cũ là rất cao. Và kết quả là anh ta đã thất bại
    Nhắc lại với bạn PROFILE: Mình không nói:"những người cao thượng thường là thiếu bản lĩnh trong tình yêu" mà mình nói rằng: " những thằng đàn ông mà cao thương trong ty,mà có lẽ là trong bất cứ chuyện gì, thường là những thằng yếu đuối, kém bản lĩnh"

  10. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    A` ! vậy là mình hiểu sai ý của bạn LANGTUBACHKHOA rồi , mình xin lỗi nghen ! nếu bạn nói chắc chắn như thế thì hẳn là bạn đã ít nhiều có kinh nghiệm (?) hay là do sự đúc kết của bản thân ? dù sao thì mình cũng nghĩ nó chỉ đúng phần nào thôi bạn ạ .
    nhưng bạn rất thú vị ở chỗ nói rất thật , dù hơi khó nghe một chút nhưng mình thích nghe những câu như thế .
    còn về câu chuyện , bạn nói cũng đúng . có lẽ anh chàng thứ hai ấy đã nghĩ rằng tình yêu của anh ta giành cho cô gái sẽ làm cô ấy quên đi những gì đã xảy ra . do anh ta yêu môt cách thật lòng và không suy tính (?) và ngay cả khi cô gái muốn chia tay anh ta cũng là người chủ động nói hộ cô gái . mình không cho rằng anh chàng thứ hai là người cao thượng gì cả , mình chỉ nghĩ rằng anh ta là người khôn ngoan thôi .

Chia sẻ trang này