1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời,xin lỗi nhé nhưng tớ thấy cô gái trong câu chuyện của bạn thật ngốc.Sao cô ấy ko nghĩ là nếu anh ta đã bỏ được 1 lần thì sẽ có lần thứ hai.Cứ suy từ bản thân tớ ra nhé,nếu có 1 người bỏ người mình đang yêu để đến với tớ thì tớ cũng chẳng yêu được anh ta đâu.Vì tớ biết anh ta sẽ hành động như thế như 1 thói wen.Bất cứ người nào cũng thế,cả khi tìm lại được vật mình đã từng mất thì người ta cũng ko nghĩ về nó như lúc đầu nữa.Chẳng ai nhặt lại vật mình đã đánh rơi mà dùng lại cả.
  2. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là cô gái này là người ko rõ ràng trong tình cảm chứ chẳng phải chung tình cái gì cả. Nếu cô ấy còn yêu bạn trai cũ của mình thì nhận lời yêu người mới làm gì?? Đã thế lại yêu trong 4 năm. Để rồi 4 năm sau cô ta bỏ rơi anh ấy một cách lạnh lùng và đương nhiên. Hơn nữa, chẳng lẽ 4 năm anh ấy quan tâm đến cô ta ko làm cô ta hiểu ra được cái tình của anh ấy sao?? Nếu ko yêu thì nói rõ cho người ta biết chứ. Tôi thấy con người cô ta cũng chỉ như người bạn trai cũ của cô ta thôi - những con người ko biết qúy trọng tình cảm.
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là cô ta không chung tình nào . Không thể nào mà có thể quên được người tình đầu tiên , đó chính là sự chung tình . Nhận yêu người mới là để cố quên cuộc tình cũ , có cánh nào quên người ta tốt hơn là lao vào một cuộc vui khác . Tuy nhiên là người tốt nên cô ta không thể làm trai lương tâm mình được , sau 4 năm thấy không thể wên được anh ta cô ấy đã chấp nhận là người bị mang tiếng để anh người yêu mới có thể nhanh quên cô , khinh bỉ cô để làm lại từ đàu với người yêu cũ . Và có hiểu được cái tình đó của anh người yêu mới cô ta mới làm thế với anh .
  4. Reddie

    Reddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đó chẳng xứng với chàng trai thứ hai đâu!
    Em ghét những cô gái như thế!
  5. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đúng là cô ta thật ngốc ! nếu anh chàng đó đã từ bỏ cô ta một lần thì sớm muộn cũng có lần thứ hai thế nên người ta thường nói tình yêu là mù quáng mà , chỉ có người ngoài cuộc nhìn vào mới biết thế nào là đúng thôi .
    những điều bạn nói rất đúng , khi chúng ta đã vứt đi một thứ nào đó thì khi dùng lại cũng sẽ mau chán thôi , những sự nâng niu trước đây cũng sẽ không còn .
  6. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    http://www.chelseafc.com/images/anim_players/2headers.gif
     
    [/QUOTE] cho mình sửa lời của bạn một chút được không ? cô gái đó không bao giờ là một người tốt mà chỉ là một người ích kỉ mà thôi . thử phân tích thì biết liền .
    đúng là muốn quên thì nên tìm đến một cuộc vui mới , đúng nhưng tại sao tham gia cuộc vui mới trong 4 năm rồi lại quay trở lại lúc khởi đầu ?
    cô ta đã từ bỏ người mà suốt 4 năm ở bên cô ta , giúp cô ta vuợt qua lúc khó khăn .
    cô ta ích kỉ , chỉ biết bản thân mình thì đúng hơn , khi buồn cô ta tìm người để bớt buồn , khi hết buồn cô ta lại bay vù đi , không quan tâm tới người khác nghĩ gì .
    có thể bạn đúng ở chỗ cô ta đã bỏ qua dư luận để quay lại với người yêu cũ nhưng điều gì đảm bảo cho cô ấy sẽ hạnh phúc ?
    tình yêu ! đó là thứ tài sản mà bất kì ai cũng có thế nhưng nó lại là thứ mà chúng ta chẳng bao giờ nắm được một cách chắc chắn .
  7. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  8. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    http://www.chelseafc.com/images/anim_players/2headers.gif
     
    [/QUOTE]
    Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến của bạn zfzola. Tôi hỏi bạn, bạn nói là : "Nhận yêu người mới là để cố quên cuộc tình cũ , có cánh nào quên người ta tốt hơn là lao vào một cuộc vui khác ". Hic, tình yêu ko phải la một cuộc vui, hơn nữa, người ta ko cần đến 4 năm để nhận ra la mình vẫn yêu bạn trai cũ của mình. Cô gái này nếu tôn trọng tình cảm của người mới thì đã thẳng thắn nói ra ngay từ đầu là cô ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Cứ cho là cô ta rất yêu người yêu cũ đi, thì cô ta ko có quyền lợi dụng sự chân thành của anh chàng thứ 2 kia trong 4 năm như vậy. Tình cảm là phải rõ ràng. Dù sao, cô ta cũng là người may mắn đấy.
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Mình không cho rằng cô ta lừa dối anh chàng đó trong 4 năm , mà trong 4 năm đó cô ta cố gắng yêu anh ta ,nhưng không thể ép đựợc trái tim mình vì thế nên dành chia tay , và cô biết rằng làm như thế mình sã mang tiếng nhưng mà tình yêu của cô thực sự đã trao hết cho nguời tình đầu tiên rồi . Dù có cố gằng sống được với anh chàng thứ 2 thì cũng đau khổ cho cả 2 mà thui . Để nhận ra được tình yêu đích thực 4 năm có khi vẫn còn là quá ít bạn miumiu ạ .
  10. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    4 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn đâu bạn ạ , tớ nghĩ là nó quá dài ấy chứ . nhưng dù sao cũng công nhận cô ta là người may mắn .
    tớ đồng ý với quan điểm của bạn miumiu , bạn ấy nói đúng , tình yêu không là một cuộc vui và nếu là như thế đi nữa thì cũng không nên làm tổn thương một người khác .
    dù sao thì tớ cũng mong cho cô ta được hạnh phúc với sự chọn lựa của mình , dù đúng hay sai thì cô ta cũng đã chọn lựa rồi . tớ sẽ update thường xuyên về câu chuyện này , tớ chắc nó sẽ có những thú vị bất ngờ .

Chia sẻ trang này