1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cô ta là người may mắn thì đúng quá rồi còn gì nữa , nhưng sao bạn zfzola gì ơi , 4 năm là quá dài cho một đời tuổi trẻ , và chắc hẳn vết thương để lại trong lòng sau khi bị tổn thương không phải là nhỏ đâu nghen .
  2. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi thì nghĩ rằng cô ta sẽ còn fải khổ về sau này, chứ bây giờ thì sẽ vẫn êm đẹp. Bởi vì như bạn nói ,nguời đầu tiên của cô ta đã đi nói với mọi nguời rằng "đã ngủ với cô ta rồi: thì anh ta cũng ko fải là nguời đàn ông cao thượng hay là chấp nhận bỏ qua như anh chàng thứ 2. Rồi tương lai sẽ ra sao khi 2 nguời đó nếu có thành vợ chồng, mọi người có tin rằng anh ta sẽ ko đem chuyện của quãng thời gian 4 năm của vợ mình với người mà a ta biết là đã yêu cô ta trong thời gian đó hay ko?Câu trả lời là đoạn kết sẽ rất vui vẻ, lúc đó cô ta sẽ hiểu rằng có phải cô ta đã "thả mồi bắt bóng" hay ko?
    Nhưng ở đời, tình cảm đôi khi làm nguời ta mất đi lý trí của mình,nhất là con gái.
    Thôi, cũng xin chia vui voi chàng trai thứ 2 vậy, cũng ko có lời gì hơn
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này không hiểu sao Te... cứ cảm thấy băn khoăn mãi . Cô gái ấy đã từng bị tình yêu làm cho tổn thương , cô ấy thấu hiểu nỗi đau đó , tại sao cô ấy lại làm cho một người tốt như chàng trai bị tổn thương ?Kì lạ thật , trong cuộc sống có những chuyện mà ta ko sao hiểu nổi . Vẫn biết tình yêu không thể nhường nhịn hay bị " điều khiển " bởi lí trí . Thế nhưng chẳng nhẽ cô gái không cảm động một chút nào trước tình cảm của chàng trai dành cho mình ư ?không một chút nào sao ? Ngạc nhiên thật . Một cô gái từng biết đau khổ vì tình yêu tan vỡ chẳng nhẽ lại không có .. tim ? Mà kể cả cô gái đó không yêu chàng trai thì tại sao cô ta lại có thể cư xử như thế được nhỉ ? Khi tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với cô ấy thì chàng trai ấy đã đến , dịu dnàg sẻ chia , giúp cô ấy vượt qua tất cả ... Thế mà khi chàng trai gặp khó khăn , cô ta " lặn " mất tăm .. Yêu ư ? Hic ! Teta ko tin trên đời này lại tồn tại một thứ " tình yêu " như thế ! Teta đã từng xem fim " Ngôi Sao May Mắn "( Phim Nhật ) . Cô gái đã từng yêu chàng trai , fải, rất yêu . Nhưng rồi cuối cùng cô gái ấy đã nói với chàng trai rằng : " Người em không thể không yêu không fải là anh mà là em trai anh " Lúc nói ra những câu này , chắc là trái tim cô ấy tan nát . Thế nhưng ko hiểu sao dù luôn cầu mong cho hai người ấy lấy nhau , Teta lại thấy rất cảm động . Nghe cô ấy nói Teta hiểu rằng đôi khi trên cõi đời này , mình fải tự làm mình tổn thương , tự hứng chịu lấy tổn thương để tránh cho người khác nỗi đau ấy . Khi cô gái cảm thấy cuộc đời này thật đen tối , khi cô ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống thì người yêu của côlại rời xa cô còn em trai của anh ấy luôn ở bên cạnh... Vẫn biết rằng chuyện tình cảm khó mà theo ý mình muốn , đôi khi mình không thể làm chủ được mình ,thế nhưng không yêu tại sao lại vẫn nhận lời để làm cho chàng trai hi vọng ? Không yêu thì không thể chăm sóc người ta lúc ốm đau sao ? Đọc chuyện , nói thật là Teta cảm thấy rất ghét cô gái này , ghét nhiều thứ , ở nhiều góc độ , nhiều tình tiết nhỏ nhặt của chuyện nhưng trên tất cả là không thể nào chịu được sự vô ơn của cô ấy.
    Ai đó đã nói rằng " Có thể người bạn yêu quí mãi mãi chẳng bao giờ nói với bạn những lời yêu thương nhưng khi bạn nghe một lời yêu thương từ một người khác thì đừng bao giờ giả điếc "
  4. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như bạn , chẳng có điều gì chắc chắn là anh chàng mà cô ấy yêu sẽ bỏ qua cho cô ấy vì đã yêu chàng chai kia 4 năm , một khoảng thời gian quá dài và làm cho những người có lòng tin cũng phải lung lay , phải không ?
    khi yêu thì mù quáng ! đó là lúc mà lý trí không làm chủ được bản thân và để tình cảm chi phối .
    còn chuyện cưới cô gái ấy thì tớ không tin là có chuyện đó xảy ra hoặc có nhưng là rất ít , bởi tính của anh ta đã là người đa tình rồi mà . chẳng có lí gì anh ta sẽ không bay theo một cuộc tình mới .
  5. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    việc cô ấy nhận lời của chàng trai chắc chắn là do muốn trốn tránh nỗi cô đơn , khi đó cô ta cảm thấy chàng trai là người tốt nên yêu anh , khi mọi chuyện đã lùi xa , cô ta lại thấy anh ta bình thường như bao chàng trai khác cho nên nhớ lại mối tình cũ của mình .
    tớ là người chứng kiến câu chuyện này từ đầu đến hết vì tớ chính là người bạn thân của anh chàng thứ hai kia , anh ta la một người yếu đuối trong chuyện tình cảm có lẽ do quá yêu cô gái đáng ghét ấy .
    tớ còn nhớ khi cả hai chia tay , cô gái ấy đã nói rằng " em thấy H. không có gì là tệ cả , anh đừng nghĩ sai về anh ấy " vậy đấy ! thế mà khi yêu cô ta đã nói H. là một kẻ đê tiện và đểu giả . ôi ! giờ tớ mới nghĩ là khi người ta còn ghét là còn yêu . và các bạn có biết anh chàng của chúng ta làm gì khi nghe không ? anh ta tát cô gái một cái rất mạnh , tớ chắc đó là cái tát của sự thất vọng về người minh đã yêu thương 4 năm .
    chuyện kết thúc đến ngay cả bọn tớ cũng bất ngờ và không tin , gia đình hắn có gặp cô gái để nói chuyện nhưng hắn( anh chàng) đã ngăn khi mọi người đang nói chuyện . và 15 ngày sau đó hắn bặt vô âm tín .
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ùm đối với một cô gái kém về bản lĩnh,yếu về..thần kinh như vậy thì kiếm một em khác mà yêu cho sướng.Trên đời này thiếu gì đàn bà con gái.Tớ mà như boy thứ 2 kia thì chả có gì phải lăn tăn nữa cả,tự hỏi mình xem cô ta có xứng đáng với mình không?
  7. beautyoflife

    beautyoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu khong phai la nhu vay
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    đối với chàng người yêu thứ 2: cô gái này ác độc quá.ác như ... thú ấy.
    nhưng đối với người yêu đầu tiên: đó là tình yêu đích thực,và cô ấy có trái tim yêu cuồng si. mình thích những cung bậc tình cảm mãnh liệt như vậy.
  9. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hi....hi....các bạn ơi ! thông tin mới nhất tớ vừa biết được phần tiếp theo của câu chuyện nè , muốn cho các bạn biết , để các bạn nhìn rõ hơn đâu là tình yêu , thế nào là tình yêu , bảo đảm chính xác 100% .
    cô ấy chia tay anh bạn thứ hai bởi vì người yêu cũ của cô ấy vô tình học cùng trường .
    anh ta nói yêu cô ấy và thế là ...alêhấp ! tội nghiệp cho chàng thứ hai .
    cô ta đã nói với người yêu cũ về anh chàng thứ hai thế này ( tớ chỉ trích đoạn hay nhất thôi ) T. là người cực kì khó chịu , anh ta đã khóc khi em nói chia tay , và còn quỳ xuống van xin em nữa , nhưng thật lòng em biết anh ta chẳng yêu em , anh ta chỉ muốn chiếm đoạt em thôi . em thật ngu ngốc khi đã nhận lời yêu hắn trước đây , hắn là một tên cơ hội . ..." hic....hic....tớ đọc mà nghe ....thấy lạ vì tưởng cô ấy viết ai , hoá ra là người yêu vừa mới cũ của cô ấy . hic...hic... để biết được chuyện này tớ đã.....phải tìm hiểu mãi đấy . nhưng cũng đáng đấy chứ .
    có vẻ như tình yêu là sự dối trá !
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Không biết Profile có nói tiếp đúng theo sự thật của chuyện hay không , nhưng nếu là đoạn tiếp theo của câu chuyện chuyển sang hướng này thì đó lại nhẩy sang một cung bậc khác của tình cảm .
    Cô ta lần này thì lại rất đáng thương, đáng thương một cách quá mức . Để được người yêu cũ chấp nhận cô ta đành nói xấu anh chàng đã đối xử tốt với mình trong 4 năm . Dù sao thì cũng đáng thương cho cô ta .

Chia sẻ trang này