1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ đã đọc hai bài viết rất dài và cô đọng của bạn , những ý kiến của bạn thực sự làm tớ suy nghĩ và nhìn nhận lại câu chuyện theo một hướng khác .
    tớ chỉ có thể biết rằng tớ đã quá mù quáng bởi vì quá yêu người ta , tất nhiên , tình yêu thì không có lí do và không có tội tình gì phải không ?
    cho đến bây giờ , mọi chuyện đã lùi xa một chút nhưng để thoát được nó tớ đã tốn không ít thời gian và khó khăn , đó là điều dĩ nhiên , nhưng tớ thật lòng hận cô ta , chắc chắn thế . mặc dù đôi lúc tớ muốn quên mọi chuyện nhưng thật là không dễ dàng gì . bởi vì sao ư ?
    vì cô ta đã lừa dối tớ , những lá thư cô ấy viết không thiếu những nhận xét tồi tệ về người bạn cũ của cô ta vậy bây giờ một lần nữa điều đó lại lặp lại . tớ không thích bới móc lại chuyện đã qua nhưng tớ muốn có sự công bằng , ai làm gì thì họ đáng được nhận như thế .
    còn nếu bạn thắc mắc là tớ đã quên cô ta chưa thì câu trả lời là có , tất nhiên tớ không tìm một ai để lấp chỗ đó cả . và tớ đã làm được điều mà tớ muốn , sống tốt hơn .
    nói thật , tớ sẽ chẳng bao giờ hận cô ta nếu cô ta không quay lại với người cũ vì như thế chẳng khác gì xem tớ như một trò hề , tớ không rõ anh chàng kia hiện tại thế nào nhưng tớ không muốn anh ta như tớ nữa . hơn nữa ...cô ta đã giành cho tớ những thứ như anh chàng kia rồi lại quay lại ...hic..hic...trái với mọi quy tắc toán học .
    một câu kết lại : mỗi người xứng đáng được hưởng những thứ mà họ tạo dựng .
  2. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Profile này, sau khi biết đúng là bạn là anh chàng đó thì mình muốn nói với bạn là, tình yêu thật sự trong đời của bạn chưa đến đâu. Rồi một ngày, bạn sẽ gặp người con gái của cuộc đời mình. Hãy chọn người nào cho thật xứng đáng để yêu, vì tình yêu thật sự có thể mang lại cho bạn nhiều điều hạnh phúc lắm mà bạn chưa biết hết được đâu.
  3. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nói đúng , tình yêu chân thực có lẽ chưa tới với bản thân tớ vì tớ nghĩ tình yêu phải khác , cảm ơn lời khuyên của bạn .
    nhưng cuộc sống hình như luôn trêu đùa tớ thì phải , tại sao người mà mình thích hoặc yêu hoặc hơn nữa là cảm thấy rất cần và họ cũng thế thì luôn ở xa xôi nhỉ ?
  4. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Profile ạh, thật ra người mình yêu cũng đang ở rất xa mình. Mình hiểu cảm giác của bạn. Mình nghĩ rằng những người trong vị trí này chỉ biết tin tưởng và kiên nhẫn mà thôi.
  5. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong câu chuyện của bạn mình thấy bạn thật may mắn. May mắn vì sớm thoát khỏi cô bạn gái đó. Thực sự may mắn đấy. Mình biết thời gian 4 năm không hề ngắn nhưng đối với hạnh phúc cả cuộc đời thì nó thật ngắn. Rất may là bạn đã không đi đến hôn nhân với người con gái đó. Mình thì nghĩ rằng yêu không hẳn là có được người mình yêu mà có khi chỉ cần thấy người ta hạnh phúc là đủ rồi bạn ạ. Có thể bạn vẫn còn yêu cô bạn gái đó nhưng khi nghĩ đến cảnh cô ta và anh bạn trai cũ là bạn.........thấy hận cô ta. Hãy rộng lượng bạn ạ. Như thế thì bạn mới sớm thoát khỏi không nghĩ đến cô ta và cả anh chàng kia nữa. Mình rất tin vào cuộc sống này. Nó rất công bằng. Ai lấy đi hạnh phúc của bạn người đó cũng sẽ bị mất đi hạnh phúc. Mà cô bạn đó đã mất rồi đấy, mất đi một người chân thành và yêu thương cô ta trong suốt 4 năm. Chúc bạn sớm tìm được một nửa đích thực của mình.
    Tôi mất em
    Em cũng mất tôi
    Nỗi buồn vì thế cũng chia đôi
    Tôi buồn một nửa
    Em một nửa
    Nửa nỗi buồn đâu phải chết người.
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    có thể các bạn nghĩ răng chuyện này thật buồn cười,nhưng tôi thì lại ko,bởi tôi biết rằng cho dù thời gian đã trôi nhưng tình cảm của cô gái đó vẫn sống," không gì hạnh phúc bằng được ở bên người mình yêu" cho dù người đó đã có lỗi lầm với mình,bởi tình yêu ko có lý do,và càng yêu thì lại càng phải rộng lượng tha thứ tất cả,có thể trong thâm tâm cô gái đó rất cám ơn người con trai đã đến với cô ấy trong lúc cô đau khổ nhất,nhưng " trong lúc cô đơn mình mới biết ai là người quan trọng nhất đối với mình" và sự thật người con trai đó vẫn ko phải là sự lựa chọn của cô gái,đó là sự thật mà chúng ta nên tôn trọng và thông cảm,ko ai có thể sống mà dối lòng mình mãi được.Tôi nghĩ chàng trai đến sau đã hành động rất đúng và cũng rất cao thượng,chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật rằng anh ko fải là người cô ấy đã chọn vì vậy ko thể núi kéo những gì ko fải là của mình,rồi anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình
  7. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với bạn , sự kiên nhẫn có lẽ sẽ đem lại hạnh phúc cho những người ...kiên nhẫn .hi...hi...
    có lẽ việc duy nhất mà những người ở hoàn cảnh này cần làm là...chờ đợi và tin tưởng , phải không ?
  8. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    thật sự mìh rút ra được rất nhiều từ những gì các bạn nói và viết , mình có một cái nhìn bao quát hơn về chính bản thân mình .
    bạn nói ai cướp đi hạnh phúc của người khác rồi cũng mất . mình nghĩ rằng có thể nó đúng , cuộc sống luôn công bằng với mọi người fải không ? lúc này cuộc sống bắt ta đau khổ nhưng có lẽ một lúc nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình .
    4 năm đúng là không ngắn nhưng so với cuộc đời phía trước thì có lẽ là ngắn , vậy mình nên vui chứ nhỉ ?
    việc qua rồi nên để nó trôi qua luôn phải không bạn ? để quá khứ ngủ yên cũng là một cách tạo hạnh phúc cho riêng mình .
    mình chân thành cảm ơn các bạn !
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn Profile thuộc kiểu người nặng tình, chẳng may gặp hoàn cảnh thế này nên khổ. Còn ny của bạn, cô ta tham lam thôi. Giữa cái tham lam với yêu ranh giới nhỏ mà cũng rõ lắm. Dùng nhãn yêu để che dấu dục vọng cũng là 1 cách người ta hay làm.
    Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, lúc cô ta cần bạn, mọi thứ đều ngọt ngào tốt đẹp. Bây giờ cô ta không cần bạn nữa, cô ta sẵn sàng đánh đổi bạn cho 1 cuộc vui mới. Sau này khi cuộc vui này chấm dứt, nếu cô ta có nói gì với bạn. Bạn hãy cẩn thận suy xét.
    Mùi vị đầu khó quên. Ngay từ bài đầu bạn post tôi cũng đoán bạn là nhân vật chính, câu chuyện của bạn sẽ kết thúc giống như những gì về sau bạn viết. Phải tay tôi chắc cũng tìm cách được xxx vài lần cho đỡ bỏ công.
    Bạn dám yêu như vậy 4 năm liền, đối với cô ta bạn đã làm tất cả những gì có thể rồi. Cuộc đời vốn công bằng, gieo cái gì thì gặp quả đó. Vay chỗ này sẽ phải trả chỗ khác. Cô ta còn 30 năm nữa để hiểu điều này.
    Đàn bà thế đấy, trách làm gì.
  10. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    vậy ra là bạn nhận ra từ đầu à ? đúng là người ta thường nói ít người che giấu nổi tình cảm của mình .
    cách nhìn nhận của bạn cũng đúng bởi nếu nói về tình yêu thì muôn màu muôn vẻ mà . danh giới giữa tham lam và tình yêu đúng là rất mỏng manh và có người nhân danh tình yêu để thực hiện tham vọng của riêng mình mà ở đây bạn nói đến dục vọng .
    hi`...hi`...còn chuyện " đỡ bõ công " thì ...tất nhiên cũng phải có chứ , ở thời này mấy ai yêu chỉ " cầm tay và đi chơi " đâu ạ ! tất nhiên tớ cũng nhận được " một số thứ " cho nên chính vì thế mà tớ cảm thấy sợ cô ấy , tớ tưởng chỉ có con trai là ...co đặc quyền đó thôi , ai mà ngờ .
    nhưng xét cho cùng tớ cũng được nhiều thứ , có đưa bạn tớ bảo " có thế mày mới trưởng thành được , cứ sống mãi trong mơ cũng khổ lắm "

Chia sẻ trang này