1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu con người bạn mà vì cũng đã có 1 thời giống bạn nhưng tôi không trớ trêu đến tận 4 năm như bạn. Tâm trạng bạn thế nào? Thất vọng vì tình cảm chân thành bị lừa dối, đau đớn vì bị bỏ rơi, tức giận vì bị qua mặt.
    Ai cũng biết "cuộc vui nào cũng tới lúc tàn" vậy mà cứ thích vui vì cái tham lam tồn tại trong tất cả, cám dỗ cũng vậy. Ai cũng nghĩ mình sẽ không việc gì, đa số người ta luôn cho mình khôn.
    Trên đời này, kẻ nào dám nói yêu người khác không phải vì yêu mình trước, 1 là nói láo, 2 ngu si đần độn.
    Bạn Profile sẽ biết rút kinh nghiệm thôi. Giờ bạn đã hiểu "yêu ai là muốn người đó hạnh phúc dù không phải với mình" chỉ là câu châm ngôn vớ vẩn vì cuộc đời không ai cho không ai cái gì, tình yêu cũng vậy.
    Cô ny bạn như thế nào tôi không rõ, có điều không biết trong thời gian quen bạn nhận thấy cô ta thuộc kiểu người hay suy tư, lãng mạn phèo phọt, có lẽ vì vậy cô ta dễ dàng quay lại với người cũ vì thẹo không xoá được. Bạn đừng lấy làm lạ tại sao dù biết người yêu cũ đã từng kheo với tất cả là ngủ với cô ta rồi mà cô ta vẫn chấp nhận. Đàn bà vậy đấy, ham muốn đã lên dù bị mắng, bị chửi vẫn vui vẻ cười vì đã bị đánh trúng điểm yếu nhất. Đàn bà ngoại tình dù bị tình nhận yêu cầu nói "Please, fu*k me" vẫn chấp nhận như thường.
    Nói chung, theo tôi đoán. Cô ny bạn thuộc kiểu người dễ xúc cảm, nếu người đầu không phải là người cuối của cô ta. Người đến sau như bạn vô tình trở thành kẻ thế vai 4 năm. Thôi thì đã là thế, bỏ lại quá khứ, hướng về phía trước. ny bạn quá lãng mạn, xúc cảm, yếu đuối đến mức nhu nhược trong tình cảm. Nếu đúng như vậy, điều đáng tiếc nhất là bạn đã không gặp cô ta sớm hơn. Nếu người yêu đầu tiên của cô ta là bạn, có lẽ cả 2 đã thật hạnh phúc.
    Bây giờ, nếu có dịp gặp cô ta. Bạn thử nói "Điều anh đáng tiếc nhất là số phận không cho anh gặp em sớm hơn". Chia tay như vậy có lẽ hay hơn.
    Theo tôi nghĩ, chuyện cô ta quay lại với người cũ cũng sẽ là cuộc vui rồi sẽ tàn. Nếu sau này, ny bạn đổ vỡ lần nữa, nhiều khả năng cô ta sẽ tìm bạn để khuây khỏa nỗi buồn, bạn nhớ bình tĩnh suy xét. Khi đó, bạn nhớ quay lại đây cho mọi người biết kết cục nhé. 2 hay 3 năm không lâu đâu.
    Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Dù mình có tham gia nó cũng sẽ kết thúc, nếu mình không tham gia không có nghĩa người ta sẽ mất vui. Nghĩ cho mình trước, đó là người khôn. Không phải cứ thật lòng, tử tế là được bền đáp xứng đáng.
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 04/10/2004
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 04/10/2004
  2. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To Metalism : Chết thật, tôi thấy ông nói điều gì cũng đúng quá đi mất. Khi mới sa chân xuống cái hố tối đen thì cứ tưởng có mỗi mình ở đó, cảm thấy lạnh lắm. Lúc hét lên mới biết là xung quanh mình còn có nhiều chú nữa -> hết cô đơn, hết buồn luôn.
  3. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ thề là đã bị ấn tượng đến chẳng biết nói lời nào về những gi` bạn nói , ấn tượng , sâu sắc , thâm thuý và hiểu biết nữa .
    đang thắc mắc là bạn bao nhiêu tuổi mà có những lời nói hay đến vậy , mình cảm ơn về những lời nói của bạn
    tớ cũng nghĩ rằng " yêu ai nghĩa là mong người ta được hạnh phúc " đúng là một câu nói vớ vẩn hoặc ít ra nó vớ vẩn vào trường hợp của tớ . tại sao mình lại phải mong người mang đau khổ cho mình hạnh phúc còn mình thì ngồi gặm nhấm nỗi buồn với những vết xước ở trong tim nhỉ ?
    đúng là nếu tớ gặp cô ấy sớm hơn thì chắc sẽ tốt đẹp thật nhưng tiếc là nó không xảy ra , người ta nói tình yêu là mù quáng quả là không có sai , đến bây giờ khi bước khỏi cái vòng phù thuỷ ấy tớ mới thấy mình ngốc đến mức nào . nhưng tớ băn khoăn là liệu mìh có cover một lần nữa không nhỉ ?
    nếu cuộc vui của cô ấy tàn , tớ sẽ là người gặp cô ấy đầu tiên để xem sau một thời gian dài cô ấy thế nào , những người thân trong gia đình tớ thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cô ấy với một thái độ khó chịu , tớ thì ổn rồi , thỉnh thoảng vẫn ghé wa nhà cô ta thăm bố mẹ của cô ta tất nhiên là tớ không muốn gặp cô ta , may là từ khi chia tay chỉ gặp có một lần .
    không phải là tớ sợ gặp lại mà là không muốn giáp mặt để sau này có nhiều chuyện hay đê nói .
    tớ có một cách sống thế này : ai tốt với mình thì phải tốt lại gấp đôi và tệ với mìh thì vô tư mà làm
    đã là cách sống thì khó thay đổi , tớ chỉ muốn có sự công bằng .
  4. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc bài của bạn Metalism tôi thấy nực cười. Bạn bảo vì cô gái kia yếu đuối, hay suy tư lãng mạn nên mới hành động như vậy sao?? Vậy thì ra nhưng cô gái nào thích lãng mạn suy tư va yếu đuối đều làm như vậy?? Theo tôi, cô ta làm thế vì cô ta là người ko rõ ràng trong tình cảm, ích kỷ, chỉ muốn làm những điều nhẹ nhàng nhất cho mình mà ko nghĩ đến tình cảm người khác. Hì hì, bạn bảo là nếu profile là người đến đầu tiên thì có lẽ cô ta va profile bây giờ đã rất hạnh phúc sao. Hì hì, bạn nhầm rồi đấy. Một người nghiêm túc và rõ ràng trong tình cảm thì họ chẳng bao giờ làm như vậy với người yêu mình, cho dù là người đó là người đến sau. Cô ta đã có thể thành thật ngay từ đầu, hoặc nếu tình cảm khó nhận biết được ngay thì cũng đâu cần đến 4 năm để hiểu ra. Àh mà xin lỗi bạn, tình cảm khác hẳn với cuộc vui. Nói đúng hơn, tình cảm ko phải một cuộc vui. Một cuộc vui thì người ta có thể chơi một thời gian dài rồi họ lại thích trò chơi khác. Nhưng chuyện tình cảm là phải rõ ràng vì nếu ko thì đâu chỉ có mình mình phải chịu ma còn người bạn mình cũng phải chịu đau khổ.
    Hì, có lẽ cô gái kia yêu bạn trai đàu tiên của mình thật sự, nhưng cô ta phải là người biết nghĩ đến người khác đâu. Để rồi xem hai người kia có bền được ko.
    Con rieng ve Profile, mình chúc bạn tìm được người xứng đáng với tình cảm của bạn, và đừng suy nghĩ về cô gái kia nữa.
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Miu: tôi không dư thời gian tranh cãi, cô ny của Profile như thế nào, tốt nhất PM hỏi. Cách lãng mạn khác nhau không phải ai cũng giống ai. Tôi chỉ nói kinh nghiệm của mình, với kiểu người như thế nào thì họ sẽ hành độnh như thế nào, không phải chỉ riêng tình cảm.
    Cuộc vui ở đây không hiểu rộng hơn. Yêu cũng chỉ là 1 lợi ích của ai đó phát sinh trong hoàn cảnh, thời gian. Có phát triển, kết thúc. Khi còn đang vui cái gì cũng đẹp.
    Dĩ nhiên, ai cũng lấy lý do đẹp đẽ. Chán nhau, bỏ nhau thì nói là "không yêu nữa".
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cậu phải đứng ở vị trí của một người yếu đuối để định nghĩa thế nào là "lãng mạn" hay "rõ ràng" trong tình cảm. Thứ nhất cậu là người ngoài, thứ hai cậu là người sống theo lý trí, đứng ở vị trí đó thì không đánh giá đúng được đâu.
    Em chúc bác Profile có nhiều nghị lực và ý chí để vượt qua mối tình này.
  7. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hey !
    mình đã đọc những bài viết của các bạn miu , joking và dĩ nhiên là cả meta... nữa , mình thấy cuộc tranh luận thú vị ghê , tất nhiên là mình sẽ tham gia .
    cảm ơn lời chúc của hai bạn miu và joking , thật lòng đấy nhé !
    những ý kiến phản biện của bạn miu nghe rất hút vì bạn cũng có những lý luận của riêng bạn nhưng mình nghĩ rằng những gì mà bạn meta.. nói không phải là không có lý bởi vì có lẽ là bạn ấy đã từng trải qua một lần trong một câu chuyện tương tự .
    có thể như bạn joking nói bạn là người hành động theo lí trí dĩ nhiên cũng có cái hay riêng của nó nhưng trong chuyện này có lẽ nên đứng trên lập trường nhìn nhận về mặt tình cảm thì hay hơn .
    vấn đề không phải là ai đúng ai sai mà là những vấn đề chúng mình đưa ra từ những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau ấy có những ý nào hay , đúng . phải không ?
    bạn miu nói cũng đúng , chẳng có gì đảm bảo là nếu tớ gặp cô ấy trước thì sẽ hạnh phúc , bạn meta..cũng đâu có khẳng định chắc đâu , đó chỉ là ý kiến mà bạn ấy nhận xét từ những gì bạn ấy đọc thôi mà .
    mong sẽ nhận được nhiều ý kiến của các bạn .
  8. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn joking ạh, nói thật với bạn tôi là người mềm yếu, sống nội tâm, và ko phải hành động theo lý trí. Nhưng tôi là người rõ ràng trong tình cảm. Thế nên, tôi thấy nếu bảo rằng cô gái kia hành động như vậy vì cô ta yếu đuối, hi`, chỉ là một sự biệh hộ mà thôi. Thật ra ai cũng có thể yếu đuối, nhưng dù là con người yếu đuối thì họ cũng biết thế nào là "yêu thế nào cho nó đúng".
  9. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đứng về mặt tình cảm mà nói, cô gái kia có thể yêu bạn trai đầu của mình nhiều và chưa tìm được người con trai nào tuyệt vời hơn. Nếu cô ấy là một người ko ích kỷ, cô ta sẽ nói với profile ngay từ đầu là cô ta chưa quên được bạn trai cũ, nếu profile có thể, cho cô ta thời gian để quên người đó. Lúc đó profile chấp nhận thì chấp nhận, ko chấp nhận thì thôi. Đằng này cô ta trả vờ yêu profile thật, rồi còn nói xấu người yêu cũ nữa. Thế có gọi là tự lừa dối chính mình và profile ko?? Là một người con gái tốt, trong trường hơp của cô ta người con gái ấy sẽ tự hỏi mình một câu thế này: " mình ko yêu anh ấy, mà anh ấy cứ tưởng mình yêu anh ấy và rất tốt với mình nữa, mình làm thế này có phải lợi dụng tình cảm của anh ấy ko??"
    Và profile, cho mình hỏi, yêu một người con gái trong 4 năm trời mà bạn ko nhận ra là người đó ko yêu bạn sao?? Hay là bạn biết nhưng vẫn cứ chấp nhận??
    Chuyện bên trong của hai người thế nào mình ko có rõ nên rất khó để nói lên điều gì hơn.

Chia sẻ trang này