1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là thứ khó phôi pha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 04/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    trên đời thứ mà khó bị xóa nhòa nhất có lẽ là tình yêu,cái jh mà ngấm vào máu thịt,xương tủy,đầu óc mình thì sao mà quên dk,1 năm,2 năm,10 năm,20 thậm chí là nhiều hơn nữa thì kũng khó mà xóa nó đi dk.Có ng vì lời hứa chờ đợi với ng yêu đầu mà suốt đời ko lấy vợ,tình yêu là jh mà con ng ta ko quên dk
  2. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    k muốn quên nhưng cũng phải quên thôi. cứ mãi nhớ về một người chỉ càng mệt mỏi hơn thôi.
  3. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì chỉ có một người thôi, dù quá khứ có đẹp thế nào thì nó vẫn là quá khứ, không thể nói là đã chia tay, đã yêu một người rồi nhưng vẫn nhớ về ng trong quá khứ được. Nếu ai cũng như thế thì có phải là bất công với người đến sau không?[r23)]

Chia sẻ trang này