1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu lạ thường - tôi là thằng dơ hơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhanga, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanga

    binhanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tình yêu lạ thường - tôi là thằng dơ hơi

    tôi gặp Nga trên thư viện. Ngay từ khi mới gặp Nga, tôi đã hoàn toàn bị cô ấy chinh phục, lạ thật. Cho dù lúc đầu, tôi thậm chí nghĩ cô ấy còn hơn tuổi tôi. Nhưng không hiểu sao tôi không thể ngừng nghĩ đến cô ấy. Liền các tháng sau đó, tôi lên tục lên thư viện để được gặp Nga. Tôi đã chủ động làm quen với Nga. Thế nhưng sau đó, Nga thi TA (để đi nước ngoài) và không lên thư viện nữa. Sợi dây liên hệ duy nhất giữa tôi và Nga bây giờ là email. Tôi đã một số lần bầy tỏ tình cảm tôi nhưng không thấy cô ấy từ chối mà cũng không thấy nhận lời. Cô ấy luôn bảo tôi viết nhiều mail hơn cho cô ấy cho dù cô ấy hoàn toàn có thể không để ý gì đến những bức mail của tôi. Cô ấy lại nói là "làm thế nào tôi lại đi yêu một người mà có khi 4 năm nữa không gặp nhau. Cô ấy không muốn những người yêu nhau và xa nhau" . Thế nhưng cô ấy lại bảo là cô ấy có người yêu rồi. Thạm chí còn gửi cho tôi ảnh một người và bảo đấy là người yêu của cô ấy.
    Liệu có phải cô ấy đang muốn thử thách tình yêu của tôi. Hay là cô ấy đang khéo từ chối.
    Còn tôi thì không thể ngừng yêu cô ấy được, thậm chí càng xa cô ấy lại càng yêu cô ấy hơn.
    4 tháng quen nhau, nhưng thời gian tôi được nói chuyện với cô ấy chắc khoảng vài tiếng.
    Mong mọi người giúp tôi tháo gỡ rắc rối này
  2. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bạn gái của bạn đưa ảnh một người con trai nào đó rồi nói đó là người yêu của cô ấy mà bạn cũng vội tin,...khi nào cô ấy đưa hình có hai người trong đó thì mới đáng nói chứ
    Theo mình thấy thì yêu người đi du học là khổ lắm đấy. Trong mấy năm xa cách, tình yêu của bác với cô ấy (nếu có) sẽ phải chịu đựng nhiều thử thách. Khi qua nước ngoài một thời gian, bản chất con người hay mau thay đổi, bạn với cô ấy lại mới quen biết nhau thôi thì tình yêu của hai người lại càng khó giữ vững. Có thể vì điều đó nên cô ấy từ chối khéo với bạn!?
  3. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị í làm thế là đúng, phải em em cũng làm vậy. Có thể chị í cũng có tình cảm với bác nhưng người ta lai muốn đặt học vấn lên trên, hơn nưa hai nguời mới quen nhau, xa cách như vậy khó có thể giữ vưng t y lắm. MÀ bác cũng nên xem lại mình xem, liệu bác có ngộ nhận ko.?
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bạn chỉ mến, thích thôi nhưng chưa yêu. Tình yêu bao giờ cũng có từ hai phía. Nếu bạn có thể đợi chờ được thì hãy cứ đợi chờ. Hi vọng hạnh phúc sẽ đến với bạn.
  5. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cậu dở hơi thật rồi, đúng là .... Hoàng Lão Tà ... (he he, kiến văn về chưởng pháp của em có đung ko?)
    Một ý thích ngông cuồng, cậu thích khuôn mat cô ta, dáng người cô ta, tính cách cô ta, hay câu thich cai tính "con gai" của cô ta? Nên nhớ thich gì thi lấy cái đấy, tớ chịu ko biết cậu thích gì đâu!
    Thích mặt thì chụp hình ngồi ngắm, thé là đủ, các cái khác cũng ...cứ thế mà tìm cách, nhung nhớ là nên người thực việc thực 1 chút tránh bị ảo mộng :D
    chuc may man va vui vẻ với "new game of love" này

    onlyloveu
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    con gái ra nước ngoài thay đổi nhanh lắm ( con trai cũng thế )..... các cô lúc mới sang thì ai mà chả tuyên bố xanh rờn rằng Có người yêu ở nhà rùi... và không yêu ai hết... hic hic hic,.. nhưng mờ được dăm bữa.... các Cô ý cho các Đức ông Người Yêu ở VN vào xó hết... và thế là tình yêu mới đến , nhưng mà hình như khi nào về VN thì lại yêu lại người yêu cũ thì phải ...

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/

Chia sẻ trang này