1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ? làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TuongTuKhach, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ? làm gì bây giờ ?

    Tui không biết đây có phải tình yêu hay không, các bác giúp dùm cái nhé

    Tui trước giờ không thích con gái, phải gọi là nhát gái, không dám ngồi gần, không biết nói chuyện gì với con gái, cũng không dám nhìn con gái luôn....
    Vậy mà một lần lỡ dại, ngồi cùng cô bé lớp 8 học ngoại ngữ buổi tối, nói chuyện có chút xíu, vậy mà về nó cứ kì kì sao đó....
    Rùi sau đó, cứ nghĩ đến cô bé hoài. Khi nghỉ học ngoại ngữ rùi, cứ hay nhơ nhớ chịu không nổi, chạy đi tìm trường cô bé học, ăn sáng, uống nước trước cổng trường để nhìn thấy cô bé Rùi sao đó, làm thám tử tìm ra nhà cô bé, nhà ở trong hẻm, không biết mắc chứng gì, cứ thường chạy vào hẻm, ngang nhà hoài, mà chẳng dám nhìn vô nhà Mấy khoá học ngoại ngữ sau, chảng thể nào học được vì không có em học chung, đi học mà lo đi từng lớp kiếm xem co cô bé không, tìm không có rùi nghỉ học, làm liền luôn mấy khoá

    Tình hình này đã gần hai năm rùi, muốn quên mà quên không được cứ tình cờ gặp mặt, rùi lúc muốn gặp thì không thấy, có lúc chán quá cũng dầm mưa đi ngang qua nhà cô bé, chẳng biết làm chi ? rùi còn mơ mộng đủ thứ. Bây giờ sắp có khoá học ngoại ngữ mới, chẳng biết làm sao, chẳng lẻ lại đi từng lớp tìm cô bé nữa sao mà tấn công thì không được còn để vậy chờ thì sợ thằng nào nó rinh lúc nào không biết Đây có phải là tình yêu không ? Tôi phải làm sao đây các bác có nhiều kinh nghiệm giúp tôi với. Nhưng đừng bảo bỏ nhé, tôi tìm một người yêu khó lắm, mất mối này là tui nghỉ yêu luôn, quá mệt

    Tình dại khờ, nhung nhớ cả ngàn năm[/size=4]
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là bác nhát quá rồi, ôm cây đợi thỏ như vậy thì thằng khác nó rinh mất là phải, hãy can đảm lên, tấn công ngay đi trước khi quá muộn... chúc bác thành công
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    He, bác này kì thật, con trai gì mà... Chậc chậc, bây giờ là thời đại nào rồi mà yêu không dám nói. Nhát những thứ khác còn được nhưng đây là tình yêu cơ mà, bác phải dành nó về cho mình chứ. Cố lên đi, tôi ủng hộ bác dù chỉ là về tình thần, còn hành động thì phụ thuộc vào bác thôi
  4. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cậu, nhóc ạh. Vì ở tuổi cậu tôi cũng vậy, nói thật là tôi cũng đã có những hành động giống hệt cậu. Cậu có muốn nghe vài lời khuyên không???
    Cho tới bây giờ tôi đã đủ lớn để làm nhiều việc, và quan trọng nhất : đã có người yêu. Tôi vẫn nghĩ về những ngày xưa, không hối hận, không tiếc nuối, chỉ đơn giản là cười thôi. Sao mà ngày xưa mình ngốc quá thể.
    Bạn đã hành động đúng như trái tim bạn mách bảo, chắc bạn phải băn khoăn lắm: liệu cô bé kia nghĩ về bạn thế nào, liệu khi biết những gì bạn nghĩ: cô ấy có " yêu" bạn không???
    Yên tâm đi,chỉ là 1 nhóc lớp 8 thôi mà, cậu có thể dễ dàng tìm đường đến trái tim cô ấy bằng sự chân thật của U, và bằng cả sự nhút nhát nữa.
    Hãy bấm chuông.
    Rồi khi gặp cô ấy, hãy nói những gì mà U nghĩ: " Tôi nhớ bạn, tôi muốn chúng ta là bạn. Có thể với bạn: tôi chưa là gì hết, nhưng bạn muốn có thêm 1 người bạn tốt chứ"
    Hết, muốn thế thì cứ nói ra. Đừng để như anh, đến giờ còn muốn bé lại để nói đây này.
    (ngưòi yêu mà nghe thấy câu này chắc chết quá)
  5. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cô bé ấy thật hạnh phúc!mà bác cũng thật hạnh phúc!
    yêu và được yêu! ui! cái đẹp đẽ như vậy tưởng như tuyệt chủng rùi!
    đọc những zì bác viết,nhớ năm xưa mình cũng từng như thế và đc yêu như thế!chuyện ko đi đến đâu nhưng cũng đủ để ta hạnh phúc khi nhớ về nó!
    bác cứ nói đi,ko nói cô bé sẽ ko biết đâu!biết đâu sẽ có một kết thúc có hậu?còn ko,bác cũng sẽ ko hối tiếc vì lỡ mất cơ hội!
    uiiiiii!giá như mình lại đc........thui!già mất rùi!
  6. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói ra đi, cho dù cô bé ấy ko yêu bạn, thì nhất định cũng sẽ vô cùng xúc động trước mối tình câm lặng 2 năm của bạn, rồi sau đó...biết đâu... Nói ra rồi, sau này bạn sẽ ko fải có những lúc tự hỏi " Nếu ngày xưa mình nói ra thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu nàng có đồng ý ko?....?.....????" Và bạn nhất định là sẽ ko có câu giải đáp. Dũng cảm lên! Hãy đi tìm lời giải đáp ngay đi! Bạn là con trai mà!
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là si tình hạng nặng rồi.Hai năm rồi cơ mà có ít ỏi gì đâu cơ chứ, chẹp...tội nợ thân bác. Thật ra việc làm của bác bây giờ chỉ là nói lời với cô bé đi. Không thì làm bạn với cô bé cũng ngày ngày gặp được mà, làm gì mà khổ thế không biết. Con trai gì mà....tội nghiệp.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khaaaa vậy là đã yêu hai năm roài hả? quả la nhát quá đó không tấn công đi còn đợi gì nữa, em nó năm nay học lớp 10 roài mà cái tuổi này là yêu kinh lắm đó, không mau mau là mất đó
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn cũng dễ lắm, vì đã có chuyên gia Quạt mo nay giúp rồi đó.
    T1: Mình nhìn nhận bạn chưa thực sự lo cho tương lai của mình, mà vấn đề này con gái họ nhìn nhận và khôn hơn mình nhiều. Có lẽ bạn cần phải xác định những gì cần thiết cho tương lai mình la hơn nhất, rồi hỏi mọi người trong nhà để xin ý kiến. Nói tương lai thì to tát , nhưng bạn phải hiểu mình cần phải có thể đi trên đôi chân tự lập của mình.
    T2: Chuyện tình cảm của bạn, nếu là mình thì vứt đi cho xong chuyện. Vì người ta chỉ có 2 tay , 2 mắt thôi. Nếu làm việc này thì ko thể làm việc khác được. Nhưng nếu chuyện đó có thể giúp mình tích cực hơn trong học tập, hoặc thúc đẩy mình đi nên để học tốt hơn thì nêu quí trọng.
    Quạt mo xin chấm hết. Mình chỉ có thể giúp bạn bấy nhiêu từ kinh nghiệm của mình thôi.

Chia sẻ trang này