1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ? làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TuongTuKhach, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác: vanyeuminhem, scorpion1429, moon_heart, caimuongcafe, khimap, pisces8310 : làm sao tôi tấn công được bây giờ hả các bác, khi mà cô bé rất "ngây thơ, vô tư", tôi không muốn làm cô bé phải lo nghĩ đến vấn đề này, chỉ muốn cô bé lo học, lo chơi thật vui thôi....tôi không muốn mình " phạm tội " Mà làm sao tôi tấn công khi biết chắc 100% cô bé sẽ từ chối, tuy chỉ tiếp xúc cô bé có một lần nhưng qua hoàn cảnh của cô bé (mẹ mất sớm, nhà có 3 người, một ông bố, một đứa em trai và cô bé) thì tôi nghĩ như vậy, cô bé rất ngoan, cả ngồi uống nước với bạn học cùng lớp cũng chả dám vì đứng chờ cha cô bé đến rước về... như vậy thì nói có ít gì chứ, mà nếu nói ra thì trái với nguyên tắc sống của tôi rồi, bản thân tôi đã không chấp nhận cái chuyện yêu đương khi chưa đến 18t chẳng lẻ tôi lại đi làm ngược lại sao Mà có lẽ tại vì "Áo em trắng quá nhìn không ra" là nhiều nhất, bây giờ chỉ mong nhìn thấy em mặc áo dài thôi, chắc là đẹp lắm phải đi tìm xem em hoc trường nào nữa rồi, một chặng đường gian nan
    Gửi bác angelica: đúng như bác nói, em con nhỏ, tuổi học tuổi chơi nên tôi có dám làm gì đâu bác ơi, chỉ âm thầm thôi Chạy ngang qua nhà em hoài nhưng chẳng dám nhìn vô vì sợ em nhận ra, chỉ dám ở từ xa nhìn em vào lớp rồi tan học ra về cho dỡ nhớ chứ có dám lại gần cho em thấy mặt đâu, nôel, sinh nhật thì cũng chỉ dám nhờ ông già nôel, dịch vụ gửi tặng quà mà cũng chẳng dám để tên hay địa chỉ lại đâu Tui gửi đi chẳng có một lời nào là liên quan đến yêu thương cả, chỉ toàn những lời chúc tốt đẹp thôi hà, khổ lắm bác ơi Riết rùi tui thấy mình giống như khủng bố nặc danh vậy
    " Cam sành lột võ còn chua"
    " Thấy em còn nhỏ anh cua để dành"
    Bây giờ tôi chỉ muốn tiếp cận em thôi, có lần tôi biết em rất thích có một người anh trai, các bác chỉ tôi cách ăn nói tiếp cận đi nhé, để được làm bạn làm anh của cô bé để được chia sẽ vui buồn, được nhìn thẳng vào em mà khỏi sợ em nghi có ý đồ là được rùi. Còn bây giờ sau 2 năm, đối với em tôi đã là người xa lạ, không quen biết rồi, vì vậy rất khó tiếp cận. Em cũng chỉ đi học rùi về nhà mà đi về đều có ông bố theo sát bên hộ tống, nên mới rắc rối, chỉ có thể tiếp cận qua lớp học ngoại ngữ buổi tối thôi.Tôi đã có kế hoạch từ một năm trước rùi nhưng cứ thất bại hoài vì em thi cuối cấp nên chẳng đi học thêm lấy bằng B ngoại ngữ, làm tôi chờ dài cổ. Tôi dự định dùng chiêu "mượn tập" để từ từ cho em thân với tôi cái đã, vì nếu học thì tôi chỉ đi được những ngày lẻ thui, còn ngày chẵn bận học tin học rùi, mượn tập rùi trưa hôm sau trả tập, một tuần được gặp mặt rùi còn được nói chuyện rất nhiều lần, sướng quá rùi Còn có cơ hội tặng bánh kẹo, mời uống nước để trả ơn nữa chứ Nhưng mà chẳng biết khoá này em có đi học hay không nữa Em mà đi học tôi cúng ông địa con gà luộc Còn cái chuyện "ăn nói" tui rất dỡ, chẳng biết nói gì đâu, nhất là với con gái, mong các bác giúp đỡ Cảm ơn các bác nhiều, các bác làm một ly ủng hộ tinh thần tôi nhé
    Một phút dại khờ, nhung nhớ suốt ngàn năm
  2. 4rum4you

    4rum4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Được người tình cảm như bác hay lắm đó , đúng là đừng vội vàng điều gì cả , rất dễ yêu nhầm , và em là người yêu nhầm rồi đây này , hic , người luôn quan tâm động viên mình , chia sẻ với mình thì mình chẳng nói gì , còn người mình nói thì lúc nào cũng tỏ vẻ , chắc trong đầu luôn nghĩ có người thích mình thì phải kiêu cho có giá , hờ , giá mới chả rổ , sau vài lần như vậy em đã hết kiên nhẫn . Giờ đây em cũng ko vội vàng gì cả , em vẫn luôn nói chuyện vui vẻ và giữ 1 khoảng cách nhất định với người luôn quan tâm đến mình , cái gì đến cũng phải đến thôi .
    Chúc bác có những khoảnh khắc đẹp.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có lời khuyên, nhưng bạn nhận định mình hơi bị sai đấy Mình không phải là người "chưa thực sự lo cho tương lai" mà là ngược lại đấy, mình đã lo rất xa, rất sớm đấy, lo từ nhỏ lận, nên mình chỉ có học là nhiều, ăn chơi thì không đâu, bạn bè rất ít nhưng đều là chí cốt, đối với người khác có thể nói họ không được tốt rượu chè, ăn chơi...nhưng đối với mình thì những người bạn đó lại rất tốt rất thân, có lúc mình cũng "bị cám dỗ" nhưng họ lại không theo mình, vì vậy mình phải dừng bước(vì có biết gì đâu mà đi tiếp) Cái gì mình cũng biết hết, rượu chè, bài bạc...chỉ cái khoản liên quan đến "con gái" thì tui chịunhưng chẳng chơi nhiều đâu và cũng chỉ với bạn thân, một năm vài lần
    Còn cái chuyện hỏi ý kiến người nhà thì thôi, cho tui xin đi, gia đình tôi khác thường lắm, hoàn cảnh tôi cũng khác, gia đình chỉ quen tôi là một người chỉ biết học, rất ghét con gái, chỉ sợ tôi học nhiều thui chứ chẳng biết tui còn là kẻ tương tư. Nếu biết họ cười chảy nước mắt luôn quá Vì tôi từng tuyên bố không gần con gái khi chưa có sự nghiệp mà, giống như bạn đã nói phải tự lập đấy. Chuyện này tui nghĩ từ hồi còn cỏn con lận
    Tui lúc trước cũng như bạn, thậm chí còn hơn nữa đấy, cũng thấy mắc cười về những người đang yêu làm những chuyện "tưng tửng", thế mà bây giờ tui lại làm những chuyện đó chỉ khác là người ta thì chỉ một tháng một năm còn tui thì nhiều năm nhiều tháng. Nếu tình cảm mà dẽ vứt bỏ được thì cái đó không phải là tình đâu anh bạn à Làm một ly với tui như người cùng chí hướng đi nhé bạn là tôi của ngày trước đấy, nhưng tôi còn hơn bạn bây giờ nhiều
    Một phút dại khờ, nhung nhớ suốt ngàn năm
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi vì đã kết luận bạn vẫn chưa lo cho tương lai của mình. Mình rất vui vì đã có hướng tự lập từ nhỏ, ko như mình đến tuổi phải cưới vợ rồi còn đang lo đi kiếm tiền để nuôi thân, ko có tiền cưới vợ nè.
    Bạn bảo bạn hơn mình nhiều , vậy bạn biết gì về mình và hơn mình điểm gì? nói thẳng như lúc uống riệu đó
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thì hơn ở điểm "ko có tiền cưới vợ nè."
    Nói cho vui vậy thôi chứ ý em chỉ muôn nói hơn bác về cái khoản tiêu cực về con gái ấy mà chỉ lo toàn chuyện tương lai nên chả dám đến gần cô nào cả đâu, đến nỗi gần như là "ghét" con gái (nói nhỏ bác biết nhé em thường kêu con gái là "mắm" khi nói chuyện với mấy đứa bạn đấy Mong các cô thông cảm bỏ qua nhé)
    Em nói ra cái này chẳng biết bác có tin không nhé Thằng em được con gái chìa tay ra bắt mà cũng chả dám đụng vào đâu nghĩ lại biết mình hơi bất lịch sự nhưng mà chả biết sao không dám cầm tay con gái, dường như chỉ muốn để dành cầm tay em vậy Chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào cô nào vì sợ vướng vào lưới tình thì tiêu đời trai(tại họ dẽ thương quá nên em sợ ). Còn lên học đại học chẳng dám lại gần cô nào, có lần đến lớp đang ngồi vào bàn thì một bạn nữ trong lớp vào sao ngồi kế bên tôi và nói "chỗ của tui mà" vậy mà thằng em đã chạy dài đấy, chẳng dám ngồi lại đó nữa đến nỗi cô bạn đó nói là "tôi có ăn thịt bạn đâu, làm gì sợ tui dữ vậy " mà bản thân em cũng chẳng biết vì sao lại chạy nữa, chỉ biết rất sợ ngồi gần các cô, mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền, chỉ nói chuyện với con trai, con gái thì chả dám. Còn nói chuyện cứ gặp cô nào thấy lớn lớn chút là kêu toàn bằng"chị", chả kêu ai tiếng "em" bao giờ và cũng chả xưng là "anh" tuốt Chỉ hơn bác bấy nhiêu thôi đấy, làm một ly nữa bác Cũng chúc mừng bác sắp cưới vợ nhé. Thằng em cũng tính chuyện này từ lâu, sợ chẳng có tiền "đưa nàng về dinh" nên cũng cố gắng học để có thể làm giàu nè , tội lỗi thật chỉ một lần lỡ dại ngồi cạnh một cô bé, nói chuyện có một lần mà bị dính đòn rùi, dường như ông trời muốn trả báo cái tội em ghét con gái hay sao đấy
  6. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu trẻ con.Xem lại vẫn nực cười thời niên thiếu.
    Tương lai là sự lựa chọn tốt nhất.Hãy fấn đấu lên !!!

Chia sẻ trang này