1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ??? Làm sao để nuôi dưỡng nó????

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    pà chị này lại phải cái quơ đũa nguyên nắm rùi. nếu đa tình thì ko cứ là trai miền trung mà bất cứ tên nào ở mọi miền đất nước mà trong người mang sẵn cái máu đa tình rùi. mà đa tình thì phải là người hào hoa, phong nhã vậy chẳng phải đấy là những người rất được ah?
    nếu đa tình của chị mà là người nhiều tình cảm thì chẹp chẹp
    --->>> pà chị nói đúng. trai miền trung thế thật.
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    9 kiểu đàn ông cần cân nhắc​
    Tìm được người chồng tốt chính là khát vọng của tất cả người phụ nữ trên thế giới này. Tình yêu là yếu tố quan trọng, tuy nhiên trong hôn nhân sự tâm đầu ý hợp của hai người mới làm nên hạnh phúc. Bạn thực sự rất yêu chàng nhưng trước khi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của chàng bạn phải biết chàng thuộc tuýp đàn ông nào và liệu mình có thể chung sống với kiểu người như chàng được không.
    1. Chàng sống độc thân đã lâu
    Có nhiều người đàn ông tuổi cao rồi nhưng vẫn chưa kết hôn bao giờ. Nếu bạn gặp phải anh chàng như thế thì hãy nhanh chóng tìm hiểu xem lý do vì sao anh ấy vẫn còn độc thân.
    Nếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do phấn đấu sự nghiệp thì với anh ấy bạn là "của quý". Còn nếu do chàng có yêu cầu quá cao hoặc có tính cách lập dị thì bạn nên xem xét kỹ mình có thể sống với người như thế được không?
    2. Chàng thiếu kinh nghiệm với phụ nữ
    Chàng chỉ tiếp xúc với những người phụ nữ xung quanh chàng như mẹ hoặc em gái nên không không biết cách xử sự với phái đẹp. Sống với những người đàn ông như vậy cuộc sống của bạn sẽ thiếu thú vị vì chàng không tâm lý với bạn và đương nhiên sẽ không có biểu hiện che chở hay là chỗ dựa vững chắc cho bạn.
    3. Chàng có tính cách nhu nhược
    Chàng nhát như thỏ đế và chẳng làm việc gì ra hồn. Nếu sống với kiểu đàn ông này bạn sẽ phải giống như một nam nhi để có thể che chở cho chồng, thậm chí còn bị anh ta làm mất mặt bởi sự nhu nhược của anh ấy. Chắc chắn không có người phụ nữ nào chịu được cảnh đó và hôn nhân sẽ sớm tan vỡ.
    4. Chàng quá keo kiệt
    "Đo lọ nước mắm đếm của dưa hành", bạn đừng cho rằng sống với người như thế sẽ tiết kiệm được tiền. Lúc yêu mà anh ấy đã có những biểu hiện của sự hà tiện khi cần không dám tiêu thì lúc làm chồng bạn, anh ấy sẽ hỏi han cặn kẽ những thứ bạn cần tiêu dùng trong nhà. Tiết kiệm thì đáng quý nhưng hà tiện keo kiệt thì đáng sợ.
    5. Chàng coi thường phụ nữ
    Mở miệng ra là chê bai phụ nữ, coi thường phụ nữ vô tích sự. Bạn đừng cho rằng anh ta nói yêu bạn là không ám chỉ bạn. Với anh ta chẳng có trường hợp ngoại lệ nào. Nếu bạn quyết định làm vợ anh ấy bạn sẽ có một cuộc sống không khác gì thời phong kiến. Ở đó bạn không có quyền hành gì và chỉ loanh quanh xó bếp như một người hầu.
    6. Chàng luôn than thân trách phận
    Suốt ngày thở ngắn thở dài than thân trách phận muốn người khác thông cảm. Đó là người không có khí chất đàn ông và sẽ không làm được việc gì. Nếu bạn sống với người đàn ông này bạn sẽ là sống trong chuỗi ngày mệt mỏi chán chường và thất vọng
    7. Chàng là người quá ghen
    Ghen tuông chỉ là dư vị của tình yêu thì còn có thể chấp nhận được. Nếu đã quá mức độ sẽ trở thành bệnh hoạn và gây không ít phiền toái. Nếu bạn lấy mẫu người đàn ông này làm chồng thì cũng có nghĩa bạn sẽ phải chui vào một cái ***g và không còn đường ra.
    8. Chàng ăn tiêu hoang phí
    Đương nhiên, chàng phải có tiền thì mới làm được việc ấy. Tuy nhiên, những người đàn ông thường vung tiền hoang phí sẽ là người không có tình cảm trung thực, sống không sâu sắc và coi các cô gái như thứ đồ chơi, vật trang trí. Nếu bạn lấy người này thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ vô cùng bấp bênh bởi chàng không coi trọng bạn và không tích lũy tài chính vững vàng.
    9. Số chàng "đào hoa"
    Vì luôn được phái đẹp ưu ái nên trong con người chàng sự nhìn nhận về mối quan hệ giữa hai phái đều rất tùy tiện. Chàng thích thì sẽ không buôn tha nhưng được rồi thì sẽ nhanh chán, thay lòng đổi dạ ngay lập tức. Và nếu bạn chấp nhận một anh chàng lăng nhăng thì hãy đồng ý tổ chức hôn lễ với chàng.
    ...
    TÌNH YÊU CÓ LÀM CHỊ EM THẤY ĐƯỢC VẤN ĐỀ TRÊN KHÔNG NHỈ....... VICT CÓ TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ TRÊN ĐẤY NHƯNG HƠI KHÁC MỘT CHÚT LÀ TUỲ THUỘC VÀO TÍNH THỜI ĐIỂM NÓ PHÁT SINH RA CÁC VẤN ĐỀ TRÊN...ẶC ẶC KIỂU NÀY LÀ MÌNH COI NHƯ Ế LÀ CÁI CHẮC.......
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 25/06/2006
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chị em thấy hết đấy nhưng chấp nhận hết thôi. Tình yêu là sự tôn trọng và chấp nhận nhau một cách vô điều kiện mà. Vì vậy, Vict cứ yên tâm là không ế đâu mà lo. Kiểu gì cũng tìm được một người con gái chấp nhận hết mọi ưu điểm lẫn thói hư tật xấu của Vict. Có điều, nhanh hay chậm mà thôi!!!
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chị em thấy hết đấy nhưng chấp nhận hết thôi. Tình yêu là sự tôn trọng và chấp nhận nhau một cách vô điều kiện mà. Vì vậy, Vict cứ yên tâm là không ế đâu mà lo. Kiểu gì cũng tìm được một người con gái chấp nhận hết mọi ưu điểm lẫn thói hư tật xấu của Vict. Có điều, nhanh hay chậm mà thôi!!!
    [/quote]
    Vict này sao mà ế được...(Đợi tí chạy rangoài vênh mặt lên tí đã ..hà hà hà)
    Cái vàng vàng này không ổn.....Chứ nhanh qua thì đã qua cái tuổi để nhanh roài....Còn chậm thì ...Ặc ăc....Già roài dể mang tiếng Hâm lém... Vì vậy Vict muốn đúng thời điểm cơ...[:I]
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tuýp phụ nữ làm đàn ông ''chaỵ''​
    Những cô gái siêu đảm đang, những cô sắc nước nghiêng thành, những cô quá độc lập, quá tài hoa... đều là tuýp phụ nữ mà đàn ông không dám lấy làm vợ. Vì sao vậy?
    Đó là những cô gái luôn chủ động giúp bạn trai giải quyết tất cả mọi vấn đề, từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, đến những việc lớn như hoạch định kế sách trong công việc, dường như có thể giải quyết bất kỳ khó khăn nào mà bạn trai không giải quyết được.
    Bạn sẽ nghĩ rằng người con trai sẽ yêu cô ấy đến điên cuồng, nhất định phải lấy làm vợ bằng được?
    Hoàn toàn không phải vậy, 80% nam giới sẽ cảm thấy do dự, dao động trước những ?ocô gái đảm đang? này, thậm chí họ còn nghĩ rằng năng lực của mình trong tương lai khó mà được tôn trọng và khẳng định.
    Những cô gái chỉ biết dựa vào sắc đẹp
    Không thể phủ nhận đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng điều đó thật chẳng thú vị gì để người đàn ông luôn phải chịu đựng những cô gái lúc nào cũng ?odàn sẵn thế trận chờ địch? như trong một bữa ăn cứ đứng dậy vào phòng vệ sinh trang điểm mấy lần.
    Buổi sáng thức dậy thì công việc đầu tiên là chạy vào phòng tắm để tắm rửa, tô son quét phấn cả giờ đồng hồ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn vào khuôn mặt của các nàng dưới lớp phấn dày cộp thì cánh đàn ông có thể xóa bỏ ngay ý nghĩ muốn hôn nàng.. cho dù vốn bản tính yêu cái đẹp.
    Những người phụ nữ lúc nào cũng ?osăn sóc sắc đẹp? một cách quá mức chỉ càng khiến cánh đàn ông mất hết hứng thú.
    Những cô gái quá ?ođộc lập?
    Nếu một cô gái trong mắt đàn ông là người luôn chu toàn mọi việc, việc gì cũng có thể dàn xếp ổn thỏa, luôn được mệnh danh là người đàn bà thép, thì còn đợi gì nữa mà không dán cho mình một cái mác ?okhó tiếp cận?.
    Mặc dù dung nhan xinh đẹp, thu nhập cao, nhưng mãi các cô vẫn không tìm được một nửa của mình. Các đồng nghiệp nam thường nhủ thầm ?oCô ấy quá mạnh mẽ, việc gì cũng đều có thể tự mình làm tốt, vậy thì cô ấy còn cần một người đàn ông làm gì??.
    Những cô gái quá tài hoa
    Những cô gái này thông thường đều có tính cách dịu dàng, tinh tế, đa sầu đa cảm. Một chiếc lá khô bay theo chiều gió, một cánh hoa rơi rụng đều có thể làm tâm hồn họ xao động.
    Tầm nhìn của họ có thể nói là vượt xa tầm nhìn hạn hẹp của những cô gái thuộc tuýp tiểu thư đài các thông thường. Với họ yêu cầu về người bạn đời cũng phải hoàn mỹ, nào là sự nghiệp thành đạt, tình yêu lãng mạn ngọt ngào, tính cách phải thật mạnh mẽ... cho nên rất nhiều người đàn ông e ngại với những cô gái tài hoa này.
    Một mặt họ không muốn chạm trán với áp lực quá lớn từ các nàng, mặt khác cũng không muốn bị dán mác ?otrèo cao?.
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao mình có nhiều điểm chung với các cô này thế nhỉ? Hèn gì hai mấy cái xuân xanh roài vẫn hát bài "một mình"!
  7. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết vẫn luôn là lý thuyết, chuyện đời vẫn có muôn vàng ngoại lệ
    Khi tình yêu lên tiếng tất cả đều buông tay chịu trói thôi. Bản lĩnh đàn ông , hay phụ nữ thể hiện lúc bây giờ.
    Ôi tình yêu là cái chi bí ẩn đến lạ kì. Không biết đên bao giờ mới lí giải được nó nhỉ .
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Vict đang trong mớ bòng bong ấy đây rối tinh rối mù...Thật buồn ..thật buồn....
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ko bít là anh Vic keo kiệt hay là tiết kiệm ??!?!
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tiếp những bức thư gửi cho con gái của Các Mác:
    "...Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng: "Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.Con hãy chung thuỷ với người yêu xây dựng cuộc dời riêng.Nếu con làm mất hai chữ quí báu đo thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội.Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.
    "CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA".......!!!!!"

Chia sẻ trang này