1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ??? Làm sao để nuôi dưỡng nó????

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    yêu mà chịu đựng nhau liệu sẽ yêu được trong bao lâu đây?
    em chỉ nghĩ khi yêu người ta phải dung hoà giữa nhiều cái với nhau, còn nếu đã chịu đựng nhau chắc ko sớm thì muộn tình yêu cũng ra đi.
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ...Iêu đương, là nước mắt khuất sau môi cười, là chìm trong đắng cay thôi, là tia mắt héo hon xa vời. Để bờ mi khép nhanh, nghẹn ngào dấu tình đau, tàn theo năm tháng dài, để rồi không còn nữa hỡi em...
    Hãy khóc bằng nước mắt xót xa vô vàn, bằng hồn thơ rất mênh mang, bằng giông bão xoá tan ưu phiền. Tình ta như thế thôi, đừng làm nát đời nhau. Tìm về nơi cuối trời, tìm về chốn hoang vu...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Yêu là:
    Có những nổi nhớ chẳng có tên
    Mà cồn cào trong trái tim em nhớ
    Và khi đêm xuống biết bao điều trăn trở
    Nhớ quá một người ....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai post câu này chưa nhỉ?
    "Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà lại được yêu...???"

  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.....
    vậy mới là yêu đấy anh à
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    :::Văn Phụng:::
    Yêu
    Yêu là lòng bâng khuâng
    nhớ hay thương một chiều thu vương
    gió êm đưa xào xạc tre thưa
    lá rơi rơi, rơi tả tơi
    Yêu là tình dâng cao
    gió lao xao ngả hàng phi lau
    phút ái ân đắm say tâm hồn
    nhớ mãi đêm nào bên nhau
    Thôi yêu dấu mà chi
    ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa
    hồn tàn hơi buốt giá
    khi mùa xuân qua úa phai ngàn hoa
    Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu
    đã đi xa về miền hoang liêu
    những trang thư là hành trang theo
    cố nhân ơi giận hờn chi nhau
    Yêu là thêm thương đau
    với xót xa lệ tình khôn lau
    biết nói sao những khi âu sầu
    những khi uá nhầu tâm tư
    http://www.dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=0tYTQOfmDgJ%2b4f71RELuxQ%3d%3d
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ chẳng ai trả lời thoả đáng yêu là gì cả. Đúng không các bạn.? Là nhớ, là mong, là thương, là ghen, là niềm tin, là sự nghi ngờ...là tất cả mọi tâm lý vì một người ? Tôi không rõ nữa ....
  8. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    mọi khởi nguồn của tình yêu có thể khác nhau, nhưng tình yêu mang mọi cung bậc cảm xúc, diễn biến tâm lí của con người và ngoài ra với tôi, tình yêu còn là sự hy sinh quên bản thân mình vì ng mình yêu nữa ( tất nhiên k fải là sự hy sinh mù quáng)
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    iêu mà không mù quáng thì iêu làm m_ẹ chi?
    mà anh đêk hiểu hy sinh mù quáng là thế nào. Hy sinh là do ta tự nguyện, cho dù mù quáng hay không, mình nghĩ sao thì làm thế, cần m_ẹ chi tới thằng nào bàn luận mù hay không?
    Syu cho cùng, ai iêu là đã mù rồi, ít ra là với tình iêu của mình, ok?
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một phần của tình yêu cũng là những câu tỏ tình ngọt ngào....
    1. Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.
    2. Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?
    3. Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.
    4. Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?
    5. Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?
    6. Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.
    7. Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?
    8. Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?
    9. Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.
    10. Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.
    (ST)

Chia sẻ trang này