1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu liệu có thể bị ràng buộc bởi ******** ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bill, 28/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu liệu có thể bị ràng buộc bởi ******** ?

    Trước khi post bài này tôi cũng đã băn khoăn không biết nên để nó vào box Giáo Dục Giới Tính hay Tình bạn-Tình yêu nhưng rồi cũng quyết định post vào box này vì nội dung của câu chuyện không mang tính chất giáo dục giới tính (ít nhất theo cách suy nghĩ của tôi)

    Trước hết , câu hỏi mà tôi đặt ra hoàn toàn không nhằm vào những người có tư tưởng ''''Phương Tây'''''' ,những người mà ******** đối với họ là sự thăng hoa của tình yêu hay thậm chí đơn giản chỉ là sự thoả mãn giới tính. Topic này tôi muốn nói tới những người mà mà 2 chữ ''''''Trinh tiết'''''' với họ vẫn còn có í nghĩa, ít nhất ở một trừng mực nào đấy, và cụ thể hơn là người con gái, bởi họ chính là người phải đối mặt trước những hậu quả của quan hệ trước hôn nhân. Có lẽ không ít người con trai khi đứng trước nguy cơ tan vỡ của tình yêu đã nghĩ đến *** như là một giải pháp tình thế. Tan vỡ ở đây tôi muốn nói đến là sự tác động của ngoại cảnh chứ không phải sự rạn nứt tình cảm giữa 2 người, bởi khi mà tình cảm đã không còn thì thực sự chẳng còn gì níu kéo được, kể cả việc having *** đối với một người con gái có tư tưởng cực kì ''''phong kiến''''. Vậy ngoại cảnh ở đây là gì, có lẽ trong số chúng ta không ít người từng gặp. Kinh tế đi lên , giới trẻ lũ lượt kéo nhau đi du học với hy vọng mang về một cái gì đó tươi sáng hơn cho tương lai của mình, chuyện kẻ đi tất nhiên cũng phải có người ở lại, tình yêu cũng từ đấy mà phải chia cắt. Đã có không dưới một lần tôi đọc được một câu chuyện từ diễn đàn này, một chàng trai có người yêu sắp đi du học, anh ta muốn làm chuyện đấy với hy vọng tạo một cái gì đó chắc chắn thêm cho cái tình yêu sắp bị chia cắt của mình. Và tất nhiên khi anh ta nghĩ tới điều đó thì anh ta cũng tự biết chắc rằng chuyện đó ko hề ''''''dễ dàng'''''' với người yêu của mình, và chính vì biết rằng nó không dễ dàng nên khi mà anh ta đạt được thì nó sẽ như là một cái dây cột chặt lấy người yêu của mình. Đấy là một ví dụ xin được đưa ra, giờ xin được quay lại với chủ đề chung,con trai đi, con gái ở lại hay ngược lại có lẽ cũng như nhau thôi. Cái giống nhau là dù trong hoàn cảnh nào người con gái cũng luôn cảm thấy cô đơn, buôn chán, họ mặc dù vẫn yêu bạn trai hết mình, nhưng có lẽ tình yêu không đủ sức mạnh để xoá tan đi được cái nghiệt ngã của thời gian và không gian địa lý kia, ngay cả trong thời buối IT như bây giờ với internet, messenger, webcam,.. những đôi trai gái có thể nói chuyện với nhau hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Nhưng điều đó có lẽ vẫn chưa đủ với người con gái, họ cần có người bên cạnh họ để chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn,để có được một cái shoulder to cry on, muốn được đèo đi chơi vào các tối thứ bảy,.....Có lẽ không ít thì nhiều các bạn nữ cũng phải đồng í với tôi một phần nào, bởi có lẽ hiếm có người phụ nữ nào có thể sống với một tình yêu cách mình nửa vòng trái đất qua năm đoạn tháng được. Cái khác biệt giữa những người phụ nữ có lẽ chỉ là sức chịu đựng, mà sức chịu đựng thì lại được đo đếm bằng thời gian, tiếc thay là thời gian đâu có mỉm cười với cái tuổi thanh xuân của phụ nữ, trong khi để có được tầm bằng cử nhân nơi đất khách quê người thì sự xa cách ko thể dưới 4-5 năm. Chia tay phải chăng chỉ là vấn đề của thời gian, mặc dù cho tình cảm của 2 người vẫn còn rất nồng thắm. Tới đây xin quay lại với câu hỏi chính của vấn đề : người con trai sẽ làm gì để giữ được người yêu mình, khi mà những lá email, nhưng buổi nói chuyện với nhau hàng giờ qua Messenger với webcam, voice chat dường như vẫn là một cái gì đấy quá ít ỏi. Phải chăng giải pháp cuối cùng là ***, có lễ mọi người sẽ thắc mắc rằng xa nhau thế thì have *** thế nào, tất nhiên là trước khi đi hoặc là lúc một trong 2 người về phép. Một người con gái dù có ''''''phong kiến'''''' đến mấy nhưng khi yêu hết mình họ cũng sẵn sàng dâng hiến cho người yêu, vậy cứ cho rằng chuyện have *** là possible. Nhưng rồi khi đã have *** rồi lại xa nhau, 1 tháng, 2 tháng .. 1năm, trong bao người con trai đến với bạn gái của mình thì cuối cùng cũng có một người mà bạn gái mình thấy ''''''xuôi lòng'''''', lúc đấy người con gái sẽ vẫn rất dằn vặt về chuyện tình cảm với người yêu và cũng một phần vì 2 chữ trinh tiết không còn. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, người con gái sẽ hỏi người con trai kia " Em ko còn trong trắng nữa, liệu anh có chập nhận chuyện đấy không ". Sẽ thật là may mắn nếu như người con trai kia đến với bạn gái mình thật lòng và thực sự không quan tâm tới qua khứ thì dù có đau khổ các chàng trai có lẽ cũng nên mỉm cười vì người yêu mình được hạnh phúc.Nhưng nếu tất cả con trai đều tốt như vậy thì có lẽ chẳng ai nói cuộc sống quá phức tạp, sẽ ra sao nếu như người con trai kia mặc dù trong bụng hoàn toàn không đồng ý :"cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là vợ tôi" nhưng vẫn nói rằng mình hoàn toàn chấp nhân với một cái í nghĩ đen tối trong đầu " thôi thì không thành vợ nhưng mình lại có thêm một *** buddy ". Và tất nhiên khi bạn gái mình đã chấp nhận đến với người kia thì sẽ chẳng có ly do nào từ chối khi anh ta đòi quan hệ cả. Thật phũ phàng phải không, không những chẳng giữ được tình yêu mà còn làm hại bạn gái của mình .

    Trong câu kết của bài viết này tôi muốn hỏi mọi người, vậy thì đâu là giải pháp cho những đôi yêu nhau khi họ phải xa nhau ngoài 2 chữ "chia tay". Đã có ai ở đây vượt qua được cái thử thách khắc nghiêt kia để rồi lại hanh phúc bên nhau chưa ?

    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>

    Được bill sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 28/02/2004

    Được bill sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 28/02/2004

    Được bill sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 28/02/2004

Chia sẻ trang này