1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu Lollypop

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meonhocdangyeu, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Lollypop

    Có một vật thể lạ ! Rất lạ trong tầm nhìn và rất quen trong nỗi nhớ. Vật thể ấy , nói thế nào nhỉ -- tác động cả bên trong lẫn bên ngoài tớ ( oé , đùng có mà hiểu lầm) . Khi tớ bắt đầu viết nhật ký cũng là lúc trái tim tớ có một sự xáo trộn còn quả tim thì cứ dánh võng hệt mấy cô người mẫu trên sàn cat walk ( đó là bên trong) . Tớ bắt đầu biết tỉa lông mày . biết lúc gội dầu thì dù rét đến mấy cũng cắn răng mà chịu dội nước lạnh ( cho tóc nó mượt , thả cái lược từ trên đỉnh đầu mà nó trôi tuột dến tận chân tóc ) ; biết lao ra khỏi giường từ lúc 5 A.M để 1,2 với hít thở .... cố quên di cái " ngày này năm xưa " , con nhóc lười là tớ , nằm đến tận trưa trật trưa lòi mà vẫn không thèm dậy.. Lý do viết nhật ký của tớ rất dơn giản : mơ ước một ngày nào đó , ấy sẽ "vô tình " đọc dược những " lời trái tim muốn nói "của tớ( dú biết rằng , tớ đang và sẽ mãi là độc giả trung thành và duy nhất của nó)
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng.....năm....
    Bọn lớp tớ rủa tớ là đồ lãng mạn , là tên đầy tớ trung thành của trào lưu nghệ thuật vị nghệ thuật, thân xác dính chặt lấy mặt ghế còn tâm hồn thì vắt vẻo trên những nhánh xà cừ. Tớ bắt đầu biết nhìn xa xăm ( úi rùi ui) , biết cười một mình, tớ thấy đám mây kia có hình hai cái gọng kính, thấy giọt nắng đọng trên mặt lá non lấp lánh như đôi mắt trong veo của ấy ( ủa , mà rõ ràng là ngày trc , nhìn ấy tớ chỉ thấy ..... 1 con gà mờ có hai cái đít chai to tướng )

    ngày....tháng... năm...
    Trời nắng ! Tháng tư về rùi ấy ạ. Tớ yêu tháng tư vì có hoa loa kèn , vì sắp có ve. Buổi chiều, tớ và Hân đang ngồi bên hồ Gươm ngắm mọi người qua lại ( và bình phẩm) . Tớ để ý thấy một thằng nhóc khoảng 6 tuổi , trắng bóc , hơi mập , đang ra sức đá cầu nhưng chỉ tâng đuọc hai cái là rơi. Nó đá chán rùi nằm lăn ra ngay bên mép gờ của vườn hoa .... Hân bảo : " ngày xưa, cái thời Napoleong "truổng cời", chắc chàng của mày cũng hệt thằng bé kia "

    ngày.....tháng ... năm....
    Tớ đã từng rất ghét mùa hè, oi bức , nhìn ai cũng thấy hằm hằm đến là khó chịu . Tớ yêu mùa đông và những cơn mưa cuối xuân.Mùa đông mang hai trái tim cùng nhịp đập xích lại gần nhau , đôi bàn tay to ủ ấm cho đôi bàn tay nhỏ. Mùa đông cũng mang cho những "người chưa có đôi" một khoảng lặng , mang cái khao khát được sưởi hơi ấm không phải của mình, đôi bàn tay họ tự cọ xát vào nhau để làm ấm. Bàn tay tớ không hiểu sao lúc nào cũng ấm . tớ muốn nắm một bàn tay thật lạnh , thật xương , thật ráp ......
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé , tớ mê nhất Buratino với cái mũi dài, những ngày hè nóng, tớ cứ nằm lăn ra sàn nhà mà ngắm cái mảnh trời bé tẹo nằm lọt thỏm giữa cầu thang và cửa phòng, ở đó có chi chít sao, có cả thiết bị dự báo thời tiết của đài khí tượng thuỷ văn ( có lần tớ tưỏng đấy là ngôi sao đang đi, cứ ngồi chắp tay và ước .... ngốc nhỉ )
    Hồi ấy tớ tin có một thế giới khác, thế giới có chàng thuỷ thủ Sinbat, có lâu đài Batư, có những viên kim cương to bằng tảng đá..... Ấy đã đọc Nôbita đến xứ Batư bao giờ chưa ? Tớ luôn ước được một lần xỏ vào đôi giày đi vào thế giới cổ tcíh của Đôremon, lúc ấy tha hồ cưỡi thảm thần, tha hồ ăn socola & những mảng cửa kính bằng đường trong ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thuỷ.... Ngắm sao chán tớ quay sang ngắm lũ kiến ; lúc ấy tớ đã biết chúng đi rất thẳng hàng , rồi cụng đầu vào nhau đánh "cốp " ; thỉnh thoảng tớ lấy ngón tay chặn đường không cho bọn nó đi , nhất định chúng nó không thèm bò lên tay tớ mà tản sang hai bên , có những con kiến tham lam tha một mẩu bánh rõ to, tớ ghét quá hất luôn mẩu bánh khỏi lưng nó .... zã man nhỉ
    Đấy là ngày trước thôi , còn bây giờ thì.... Tớ vẫn có thói quen ngắm sao nhưng không còn mơ thấy cái thế giới của riêng tớ nữa. Một lần, tớ cho hai chân lên thành cửa và cứ thế đẩy ra đẩy vào ( nghịch dại thế không biết ) , tự dưng có một ngôi sao lọt thỏm vào cái khung cửa hình tam giác , rất sáng và đơn độc giữa bầu trời. Lúc ấy không biết do tại buồn ngủ hay do không đeo kính mà tớ thấy nó hơi nhấp nháy như cười với tớ, và ấy biết tớ nghĩ đến ai trong khoảnh khắc ấy không ?????
    ... ngày .... tháng.... năm ....
    Hồi Nôbita học mẫu giáo, ở gần nhà cậu bé có một cô bạn tên là Mina rất xinh với mái tóc vàng óng ánh. Chúng chơi với nhau rất thân , tuổi thơ cứ êm đềm trôi đi nếu như không có một ngày . Hôm đó , Nôbita & Mina đang chơi trò vợ chồng thì bị Chaien lồi rốn và Xeko mỏ nhọnbắt gặp . Chúng lêu lêu chú nhóc và xúi Nobita cướp chiếc giày đỏ của Mina. Sau lần đó Nobita không dám đén nhà MIna chơi nữa .Một buổi trưa đi học về vừa nghe mẹ nói gia đình Mina đã chuyển sang Mỹ sống , Nobita vội chạysang nhà Mina nhưngtất cả đều trống trơn. Tớ cứ nhớ mãi cái hình ảnh cậu nhóc đầu trần , người ướt như chuột lột đứng khóc một mình trong căn nhà cô bạn gái thân ...
    Chiếc giày đỏ cùng lỗi lầm dại dột đã theo cậu nhóc cho đến tận năm lớp ba. Nhờ cỗ máy thời gian & chiềc khăn thần , Nobita đã đến kịp lúc Mina chuận bi ra sân bay và trả Mina chiếc giày....
    Đó là trong truyện , mọi lỗi lầm đều có thể được sửa chữa tha thứ. Nhưng ngoài đời thì không có cỗ máy thời gian. không đưa ta đến đúng thời điểm ta muốn gặp và đúng nơi ta muốn tới. Lỗi lầm của tớ cũng chỉ giống như chiếc giày đỏ của Mina và cho đén tận bây giờ, tớ chưa thể nào trả nó cho ấy đươc.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi họ đã từng bị thất vọng , nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút là bạn đã có thể cảm thấy thích một người , một giờ để mà thương một người , một ngày để mà iu một người , nhưng bạn sẽ mất cả đời để quên một người......"
    s'' time I run , s'' time I hide . s'' time I scared of you But all I really want is to hold u tight , treat u right , be with u day and night . Babe all I need is time ....
    just hang around and you''ll see there''s no where i''d rather be ... If u love me , trust in me the way that I trust in you ....

Chia sẻ trang này