1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatvong, 16/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ ??????????????

    Tôi thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào nữa, nhưng thật sự đây là 1 cú sốc khá nặng đối với tôi trong thời gian này. Một khoảng thời gian trôi đi nhưng tôi vẫn thấy mình vẫn còn đau quá, hiện tại tôi đang sống trong tâm trạng hoang mang và thất vọng. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về tình yêu của tôi, về hi vọng va những năm tháng mà tôi đã chờ đợi.
    Tôi quen anh cũng chỉ vì tình cờ qua 1 người bạn cũ, bắt đầu từ đó chúng tôi đem lòng mến nhau. Tình yêu của chúng tôi nảy sinh từ đấy, rồi chúng tôi đi chơi, rồi hẹn hò nhau và cuối cùng thì yêu nhau thật sự. Trải qua hơn 2 năm , cũng như những tình yêu đẹp khác , chúng tôi cãi nhau , những xích mích nhỏ , nhưng tất cả đều vượt qua., gia đình 2 bên đều biết tình yêu giữa chúng tôi như thế nào , và mọi người cũng đã biết sự bền chặt trong tình yêu của chúng tôi Nhưng rồi đến 1 ngày, cái ngày mà định mệnh dường như bắt chúng tôi phải xa nhau mãi mãi, anh đã đi học Master ở bên Anh , nghe được tin đó lúc đầu tôi thật sự cảm thấy mất hết hi vọng, cảm thấy sụp đổ, và rất đau khổ. Không hiểu sao trong tôi đã có 1 linh tính không hay rằng, anh sẽ ra đi mãi mãi, và tình yêu của chúng tôi cũng chẳng còn gì nữa. Nhưng rồi tôi lai tin tưởng vào những gì anh nói cho tôi , anh yêu tôi , chẳng có tình yêu nào có thể chia cắt chúng tôi được, rồi tình yêu của chúng tôi không thể giống những tình yêu khác., anh an ủi và động viên tôi vượt qua khoảng thời gian đó. Và cuối cùng tôi cũng đã tin tưởng và nghĩ rằng sẽ chờ đợi anh , vì chúng tôi yêu nhau mà, chẳng có thử thách nào mà chúng tôi không thể vượt qua được ????..
  2. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh cũng ra đi, để lại trong tôi nỗi nhớ nhung va buồn bã, Những ngày đầu xa nhau , chúng tôi hẹn ngày não cũng chat với nhau . Những bức thư, những lời an ủi của anh đã làm cho tôi ấm lòng và tin tưởng vào anh rẩt nhiều, mặc dù tôi luôn nói với anh rằng " Sợ tình yêu xa nhau sẽ phai nhạt...." Nhưng anh đã luôn động viên tôi rằng , tình yêu của chúng ta không như những tình yêu khác. Chúng ta sẽ luôn yêu nhau , sẽ luôn ở bên nhau và sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách...
  3. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi đi như thế, tôi vẫn yêu anh và chờ đợi anh như vậy . Mặc dù có những lúc tôi cảm thấy thật buồn khi nhìn những đôi yêu nhau trên đường phố vào những dịp lễ , Tết, tự nhiên lúc đó tôi thèm được anh ôm tôi biết bao, thèm đựơc có cảm giác yêu thương như họ. Tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi chẳng thể nào chia cắt được , vì giữa chúng tôi có những sở thích và rất nhiều cái hợp nhau ,âm nhạc, phim ảnh, quần áo, và nhất là ăn uống. ..... Anh đã từng nói với tôi rằng tôi nấu ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của anh , và anh rất thích, chúng tôi đã cùng nhau đi mua sắm quần áo, cùng góp những ý kiến cho nhau ............ Nói chung tôi nghĩ trong cả cuộc đời này tôi sẽ không thể tìm 1 người nào có thể hợp với tôi như vậy được.
  4. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quả là cuộc sống không có anh ở bên cạnh tôi cảm thấy trống rỗng, những thói quen khi có anh ở bên đã làm cho tôi phải khổ sở 1 khoảng thời gian khá dài. Đi đâu hay làm những gì quen thuộc , hình ảnh của anh lai hiển hiện trong tôi , nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản , nhưng nhờ tình yêu của anh va tôi, tôi đã lấy lại tinh thần và lại hi vọng và chờ đợi.........
    thời gian đầu anh đi , cảm giác thật khổ sởvì tôi đã quen có anh bên cạnh, đã quen những thói quen thường ngày có anh . Tôi nghĩ anh cũng có cảm giác như vậy , vì anh đi khoảng 4 tháng anh đã xin phép đựoc về thăm tôi. Khoảng thời gian đó tôi thật hạnh phúc, chúng tôi đã cùng nhau đi Huế chơi, cùng đi ăn những món ăn mà anh ưa thích......Rồi hạnh phúc cũng chẳng được bao nhiêu, tôi lại phải đưa tiễn người yêu đi 1 lần nữa, mà lần này sẽ ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời của tôi mà tôi không hề hay biết.
  5. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà phải thất vọng chứ bạn ơi, buồn thì được!
    Nỗi buồn rồi sẽ qua mau, sẽ qua... Cuộc đời còn dài cơ mà. Bạn còn phải sống tới 40 năm nữa... Buồn mà làm gì.
    Hãy vững tin vào trong cuộc sống... Bạn sẽ gặp được một nửa của mình và bạn sẽ cảm ơn Thượng đế đã... ban thưởng bạn.
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ.
    Hãy tin vào tương lai tốt đẹp của cuộc đời bạn nhé!
    www.ttvn.tv
  6. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ rất rõ trước khi đi anh đã ôm tôi và hôn tôi như thế nào, đã vuốt những giọt nước mắt cho tôi. cái cảm giác đấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến. Tôi đã yêu anh bằng cả tấm lòng như vậy , hình ảnh của anh luôn ám ảnh trong tôi, có những lúc buồn quá tôi tự dắt xe máy đi lang thang qua những phố mà tôi và anh đã từng đi qua đó. Những kỉ niệm, những thói quen ma tôi và anh đã từng có với nhau vẫn luôn hiển hiện trong tôi như vậy. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần tôi nấu cho anh ăn những món ăn anh ưa thích , anh đã ôm tôi và hôn tôi thật nhiều, lúc đó nhìn anh tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi và anh thật hợp nhau nhiều cái, không hiểu anh có nghĩ như tôi không nữa, hợp đến nỗi có nhiều lúc anh đã giật mình vì tôi đã đọc được suy nghĩ của anh ., đọc được những sở thích của anh .....
  7. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi dành cho anh như vậy đó, tôi tin lúc đó anh cũng đã yêu tôi như vậy. Chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau nếu như anh không ra đi , bỏ lại tôi với hi vọng va chờ mong. Đôi lúc sự xa cách quả la kì diệu , nhưng có đôi lúc sự xa cách đã cướp đi tình yêu mà người ta tưởng rằng có thể là vĩnh cửu. Thật đáng buồn!
    Thế là chúng tôi đã xa nhau được 2 năm , hơn 1 năm đầu dường như ngày nào chúng tôi cũng chát cùng nhau , cũng tro chuyện cùng nhau , va kể nhau nghe cuộc sống sinh hoạt của 2 đứa. Rồi có những dịp anh gửi quà về cho tôi, những món quà mà tôi rất thích, mỗi lần đi nhận quà của anh tôi có 1 cảm giác thật hạnh phúc và sung sướng, tôi còn trân trọng nó đến nỗi những cái giấy gói quà tôi con giữ lại làm kỉ niệm. Tôi biết anh ở bên đó sẽ có rât nhiều khó khăn và thử thách, sẽ thiếu thốn rất nhiều cái, nên tôi luôn cố gắng nếu giúp đỡ được cái gì cho anh tôi sẽ giũp đỡ hết mình, anh cần gì hay thiếu gì tôi đều cố gắng làm hết sức. Tôi luôn nghĩ cho anh và vì anh rất nhiều, những lúc tôi đi mua sắm , tôi cũng cố gắng tìm xem có những đồ gì ma phù hợp và làm cho anh thích. Chỉ cần cảm nhận được rằng anh thích 1 cái áo, 1 món đồ nào tôi mua cho anh là tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ hình ảnh của anh , tất cả những gì quen thuộc của anh , chắc cả đời này tôi không thể quên được .
  8. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi đi như thế, dường như tình cảm của anh dành cho tôi cũng trôi theo thời gian, còn tôi vẫn như vậy , vẫn yêu anh và chờ đợi hi vọng vào 1 ngày anh sớm về với tôi. Tôi đếm từng ngày , mong từng ngày qua đi để anh về với tôi càng nhanh càng tốt. Lúc đi anh hứa với tôi rằng anh sẽ về với tôi chậm nhất là 2 năm , nhưng rồi dường như tình cảm của anh dành cho tôi đã nhạt phai, vì tôi cảm nhận được điều đó qua những thái độ và cách cư xử anh dành cho tôi. Rồi anh bảo vởi tôi anh không về nữa, anh sẽ ở lại bên đó 1 thời gian nữa vì công việc . Tôi không biết có phải vì công việc hay không , nhưng tôi có cảm giác anh không còn yêu tôi như trước kia nữa vì thế anh mới không còn muốn trở về với tôi như đã hứa . Thời gian đó tôi sống trong đau khổ, tôi cảm thấy mông lung , không biết mình đang nghĩ gì nữa, tôi không biết anh có còn yêu tôi không hay tình cảm của anh đã dành cho người khác. Tôi và anh đã nhiều lần nói chuyện với nhau , tôi hỏi anh tình cảm của anh dành cho tôi bay giờ như thế nào? anh có còn yêu tôi không, có còn muốn tôi chờ anh k? Lúc đầu anh trả lời 1 cách mập mờ , làm tôi không hiểu tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Vì thế tôi đã ép anh nói thẳng, và cuối cùng anh cũng đã nói thẳng những gì anh suy nghĩ, anh bảo tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa , anh không biết có còn cần tôi chờ đợi anh nữa hay không, anh không biết anh có còn yêu tôi hay không nữa. Thật buồn cười phải không? Tình cảm con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy, sao mọi người lại có thể đối xử với nhau như vậy nhỉ, nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi 1 con người.
  9. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nói với tôi rằng ở bên đó anh chưa có tình cảm với 1 người nào, chưa cảm thấy yêu ai , mặc dù ở bên đó có 1 người con gái đang thích anh . Tôi không tin , tôi không tin anh không có tình cảm với cô ấy, tôi càng không tin rằng anh có thể vì cô ấy mà bỏ tôi. Như thế quá phũ phàng phải không ? càng dã man hơn khi tôi và anh đã không còn chỉ là tình yêu trai gái đơn thuần nữa. Chúng tôi đã gắn bó với nhau bằng quyết định đăng ký kết hôn , chúng tôi đã là vợ chồng của nhau, và tôi nghĩ chẳng có gì chia cách được chúng tôi nữa. Nhưng sự thật đã không như tôi mong muốn, anh đã không trở về bên tôi , đã không còn yêu tôi và cần tôi nữa. Sau từng đấy năm hi vọng và chờ đợi , kết quả tôi nhận được là anh đã có tình cảm với người khác , anh đã phủ nhận điều đó nhưng tôi tin là anh nói dối.
  10. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sao lại thất vọng hả chị?:) Chị thấy đấy, cả chị và anh ấy đã vượt qua 2 năm xa cách và cả 2 anh chị vẫn dành tình yêu cho nhau , luôn hướng về nhau...Thế là hạnh fúc rồi , chị ạ ! Đừng để nỗi lo sợ đè nặng, chị ạ :) Chúc chị và anh ấy hạnh fúc nhé !

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này