1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatvong, 16/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em rất nhiều nhưng đây không phải là nỗi lo sợ nữa. Mà là anh đã quyết định chia tay với tôi, anh bảo anh muốn Ly hôn vơi tôi đó. Khi nghe được câu đó từ chính anh nói tôi cảm thấy thật sự thất vọng, và chẳng còn gì để nói nữa. Tôi phải làm gì bây giờ, phải nghĩ gì bây giờ, thật sự tôi không quyết định được gì nữa.
  2. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là mồi lo sợ không có thật thì lại khác, nhưng mà thật đáng buồn là anh đã không còn yêu tôi nữa. Anh đã quyết định chia tay với tôi , "anh muốn Ly hôn ", câu nói đó tôi thật sự không tin rằng có thể từ mồm của anh nói ra được . Câu nói đó như khẳng định rằng anh đã yêu người khác, anh đã không còn cần tôi nữa. Hỏi như vậy làm sao tôi lại không thấy thất vọng chứ, nghe xong điều đó tôi cảm thấy trái đất sụp đổ , cuộc sống đã không còn gì thú vị nữa. Từ hôm anh nói câu đấy với tôi, không đêm nào tôi ngủ được ngon giấc, có những đêm tôi thức trắng để suy nghĩ những gì đã qua, những gì tôi đã làm và suy nghĩ về anh , có những đêm tôi chợt bật tỉnh toát hết mồ hôi vì gặp ác mộng. Không ngày nào tôi không nghĩ về chuyện anh và tôi , ăn không ngon , ngủ không yên, công việc thì lộn xộn, tôi chẳng làm được gì cả.....
  3. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này quả là những ngày khủng khiếp nhất cuộc đời tôi, tôi thấy cuộc sống chẳng còn gì nữa. Tôi thất vọng, tôi hoang mang và thật sự những ngày qua tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã hi vọng , đã đặt trọn cả niềm tin và cuộc sống của mình vào đó, bây giờ tôi thật sự đau khổ và thất vọng. Chẳng nhẽ tình cảm con người lại như vậy sao , có thể đối xử với nhau như vậy sao, và cũng có thể tàn nhẫn như vậy được sao, thật sự tôi không hiểu được. Hình như mỗi con người đều có những cách suy nghĩ khác nhau, có người có thể dẫm đạp lên tất cả những gì đã qua để thoả mãn nguyện vọng của mình, có người lại giũ bỏ tất cả trách nhiệm, tình xưa khi ma người ta cảm thấy không cần đến nó nữa. Con người như vậy sao ? chẳng nhẽ con người lại nhẫn tâm đến như vậy...........
  4. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời tôi 1 cách nhát gừng, ậm ừ, không 1 lời giải thích, không1 lời biện minh . Tôi thật sự không hiểu hiện tại trong anh tôi có còn là gì không nữa,anh chỉ nói với tôi 1 câu : "tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa, anh không biết có còn cần tôi nữa không , anh không biết có còn muốn tôi chờ đợi anh nữa không ." Chẵng nhẽ sau bao năm chờ đợi va hi vọng , tôi sẽ nhận được những kết quả như vậy sao , tôi chẳng hiểu mình có lỗi gì, k hiểu mình đã làm gì để bây giờ có kết quả này. Thật sự anh không còn tình cảm với tôi không , không còn 1 chút gì thật chứ , liệu khi anh yêu người khác anh có cảm thấy vui vẻ khi đã đối xử với tôi như vậy . Nhưngcả cuộc đời này , tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau này, tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác thất vọng về 1 con người như vậy,1 kỉ niệm đau buồn mà sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi suốt quãng đời còn lại sau này.
  5. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời tôi 1 cách nhát gừng, ậm ừ, không 1 lời giải thích, không1 lời biện minh . Tôi thật sự không hiểu hiện tại trong anh tôi có còn là gì không nữa,anh chỉ nói với tôi 1 câu : "tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa, anh không biết có còn cần tôi nữa không , anh không biết có còn muốn tôi chờ đợi anh nữa không ." Chẵng nhẽ sau bao năm chờ đợi va hi vọng , tôi sẽ nhận được những kết quả như vậy sao , tôi chẳng hiểu mình có lỗi gì, k hiểu mình đã làm gì để bây giờ có kết quả này. Thật sự anh không còn tình cảm với tôi không , không còn 1 chút gì thật chứ , liệu khi anh yêu người khác anh có cảm thấy vui vẻ khi đã đối xử với tôi như vậy . Nhưngcả cuộc đời này , tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau này, tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác thất vọng về 1 con người như vậy,1 kỉ niệm đau buồn mà sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi suốt quãng đời còn lại sau này.
  6. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại trong cty tôi đang có phong trào vào trang TTVN , để đọc những tâm sự của người khác, và tìm những điểm đồng cảm với mình. Hồi trước tôi coi chuyện đó la trò trẻ con , chuyện vớ vẩn, không có chuyện gì làm mới vào những trang đó, tôi chẳng thèm để ý đến. Thế mà bây giờ không hiểu sao , tôi lại vào để nghe những tâm sự và nói lên những suy nghĩ của mình. Chắc tại vì , tôi đang cần giải toả nỗi lòng, đang cần tâm sự với 1 ai đó để cho vơi đi nỗi lòng của mình. Tôi không biết kể cho ai , và thật sự cũng không muốn kể cho ai nghe về chuyện của mình , nhưng trong lòng của tôi đang rất bức bối, tôi không biết mình nên làm gì , và phải làm như thế nào đây. Các bạn co thể cho tôi 1 lời khuyên chân thành được không , hãy cho tôi những lời nói bắt nguồn tù trái tim của các bạn .
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?
    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
    -Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
    Anh ta nói:
    -Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
    Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
    -Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
    -Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
    Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
    -Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
    Anh ta lại uống ly sâm panh
    -Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất!
    Tình yêu là cốc nước trắng.
    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
    Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
    Lớn hay nhỏ...Bé hay To....Mạnh liệt..Rụt rè...Thế nào cũng được...Nhưng tất cả...Đều phải xuất phát từ lòng chân thành...
    Khi đã chấp nhận yêu tức là chấp nhận cả những tính xấu của người kia....Cố lên nhé..Rồi mọi chuyện sẽ wa......Hạnh phúc mong manh...mong manh lắm.....
  8. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi nghĩ , sao tôi có thể yêu anh nhiều như vậy được , tôi là 1 người có cá tính , mạnh mẽ va vững trãi lằm mà, nhưng tại sao tôi lại phải đau khổ vì 1 người không còn yêu tôi nữa chứ. Tôi không biết thật sự không biết là tại sao nữa,trong đầu tôi bây giờ những suy nghĩ cư rối tinh lên, tôi lo sợ, hoang mang và rồi lại bất cần , thất vọng.......Không hiểu sao tôi lại mong chờ ở anh 1 bức thư, 1 cú điện thoại , hay 1 tin nhắn rằng anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn , xin lỗi vì đã làm em đau khổ, rằng Anh vẫn còn yêu em và cần em lắm . Tôi đúng là điên rồi đúng không, dường như tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng anh đã hết yêu tôi, anh không còn cần tôi nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẵn tin rằng có ngày nào đó anh sẽ nói với tôi những điều như vậy..... tôi tin sẽ có 1 ngày. Cuộc sống thật nhiều thử thách và khó khăn, nếu vượt qua được thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc phải không? Có phải thế không mọi người??????????
  9. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, rồi sẽ có một ngày anh ấy quay lại và nói những lời đó với bạn... sẽ xin lỗi bạn, sẽ muốn làm lại từ đầu với bạn... Nhưng điều đó là chuyện của tương lai. Ngay bây giờ đây, đó là điều không thể. Cái bạn cần làm bây giờ là im lặng chờ đợi. Im lặng để đợi sóng gió qua. Chờ đợi một ngày nào đó con tim của anh ấy sẽ quay về bên bạn. Ngay bây giờ đây, bất cứ điều gì bạn làm, hay những gì bạn nói với anh ấy, sẽ càng đẩy anh ấy ra xa bạn thêm. Thế nên im lặng là tốt nhất.
    Hai người đã từng có những kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc bên nhau, điều đó không dễ gì đánh đổi được. Người ta nói rằng, biểu đồ trái tim của người đàn ông giống như biểu đồ hình sin vậy, lên rất nhanh và xuống cũng rất nhanh. Ngay bây giờ đây, anh ấy đang trên đường đi lên đỉnh của biểu đồ ấy, rất khó để anh ấy bước xuống ngoại trừ khi anh ấy đã đạt đến đỉnh cao nhất.
    Thế nên, hãy bình tâm mà chờ đợi đi bạn ạ. Thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất. Anh ấy sẽ quay lại nếu trời định anh ấy là của bạn.
    Còn về chuyện li dị, bạn hãy nói với anh ấy đợi khi nào anh ấy về VN rồi tính tiếp. Dù sao li dị là chuyện của 2 người, một người vắng mặt sẽ không xử được đâu. Biết đâu đến khi anh ấy về lại VN, trái tim anh ấy sẽ quay về chốn cũ thì sao? khả năng ấy rất cao bạn ạ.
    Chúc bạn may mắn.
    Dũng cảm lên nào.
    Cố lên!! Cố lên!!
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    một mực đòi chia tay, em hay người đó nói lời chia tay trước? em hay người đó đòi li dị? Vậy mà vẫn mong chờ người ta quay lại? Cố tình đè nén tình cảm của mình xuống để rồi vẫn chờ đợi một ngày nào đó nó lại bùng lên... em không nghĩ đến nếu em đè nén tình cảm thật của mình để yêu một người khác, đến khi người yêu cũ của em quay lại, nói những lời em mong muốn và em lại quay lại với anh ta thì người yêu mới của em sẽ đau khổ thế nào không? Sẽ còn đau đớn hơn em bây giờ, đau vì mất người mình yêu và còn thêm cái đau của một kẻ bị mang ra lấp chỗ trống nữa....
    người yêu mới của em sẽ vẫn yêu em nếu như (em vẫn còn rất yêu người yêu cũ nhưng thật sự trong em muốn quên cái tình yêu cũ đó đi ). Lúc đó người yêu mới sẽ yêu em và sẽ cố gắng để em yêu anh ta hơn người yêu cũ của em.
    còn nếu như em không muốn quên tình yêu cũ đi mà vẫn mong chờ nó quay lại thì tốt nhất là đừng nên yêu ai nữa, đừng độc ác như vậy em à....
    CHÚC EM SỚM ĐỊNH DẠNG ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA MÌNH

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này