1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatvong, 16/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    To Hungdo: Để tôi đoán cái mục đích mà cậu viết một bài phân tích dài như thế này nhá ( nếu sai thì cũng bỏ qua đi). Cậu muốn tự mình giải thích những gì mình làm như la những gì tư nhiên và nó phải như thế. Để ít ra cảm thấy rằng những cái gì cậu làm it ra cũng nhiều người mắc phải và có lẽ chấp nhân được. Nếu tôi cũng như cậu mà coi đó là chuyện binh thường thì có lẽ tôi cung ko thể như bây giờ. Tôi cũng là người đi học, cũng có một cô ban gái ở nhà chờ đợi. Và bản thân chúng tôi cung phải cố găng thật nhiều để vươt qua. Tuy nhiên cậu cung thành thật khi nói tự biết bản thân mình và không hứa hẹn. Biết đâu chính điều đó là một phần nguyên nhân.
    to thatvong: TY ko tư nhiên tồn tại mà nó cần có người chăm sóc. Khi vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế này mỗi người sẽ tự thấy cái thành quả đạt được nó đáng quý như thế nào. Chẳng phải ai cung biết cách và tôi cũng vậy, chỉ hy vọng và cố găng thôi. nhưng khi mọi thứ nó ko thuộc về mình nữa thi hay coi như cuộc sống ko dành cho mình điều đó. Cung giống như một tai nạn nhỏ mà ai cũng gap phải trong cuộc đời. Ai cũng gập phải bạn ạ. Ai cũng vậy thôi nhưng cuôc sống phait tiếp tục và bạn cũng như tôi phải bước tiếp. Những gì ở quá khứ là hành trang cho bạn bước tiếp với những bước vững vàng hơn nếu bạn vươt qua được. Tôi cũng mong tôi vươt qua được va điều quan trọng là tôi tin và tôi luôn cố gắng. Mong chia sẻ với bạn vì tôi và bạn gái tôi cũng giống như trường hợp của bạn vậy. Hãy cố lên nhá
  2. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình đã cố gắng rât nhiều rồi , mình đã làm mọi thứ có thể để có thể quên được người đó. Nhưng nhiều lúc nghĩ đến chuyện đó lòng mình lại quặn lại và thấy chản nản và mệt mỏi . Nhiều lúc mình cảm thấy thất vọng vì bản thân mình lắm , dù biết rằng không việc gì mình phải như vậy , sống thì vẫn phải sống thôi , nhưng thật quá khó khăn để sống vui vẻ và không suy nghĩ gi cả. Mong rằng thời gian sẽ làm cho vết thương của mình không còn nhói đau nữa ..........
  3. chuyenbuoncuoi

    chuyenbuoncuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết chuyện của bạn từ mấy hôm rồi nhưng bận quá nên ko kịp viết lại cho bạn.Trước đây mình cũng đã từng có tâm trạng giống bạn bây giờ buồn.....hụt hẫng.........chán nản.......và cảm thấy cuộc đời quá vô tình với mình khi lấy đi cái mà mình thương yêu nhất.Mặc dù chuyện của mình chỉ có một điểm giống với chuyện của bạn là mình cung là người phải nghe lời đề nghị chia tay từ anh ấy.Và mình nghĩ rằng đó cũng là lí do làm tăng nỗi đau trong bạn.Khi mình đang rất yêu 1 người ngày xưa cũng từng rất yêu mình để rồi giờ đây nghe người ta nói chia tay...... mọi thứ như sụp đổ trc'' mắt mình.........biết phải làm sao đây với tương lai mình vừa nghĩ tới mà chưa kịp nói với người ta .....những ước mơ giản đơn thôi nhưng giờ chỉ có một mình em ko biết phải làm thế nào cả....hàng ngày chỉ còn biết ngồi nhớ tới anh và kỷ niệm của chúng mình,hối hận vì những điều định nói với anh mà chưa bao giờ em nói.......chỉ ước gì có một ai đó có thể đem anh về lại bên em như ngày xưa......nhưng điều đó mãi mãi chỉ có trong giấc mơ của em thôi phải ko anh.....anh đã nói rằng "anh đã quyết định rồi là ko bao giờ thay đổi cho dù......" cho dù sao hả anh?......Tại sao anh lại cứng nhắc đến thế khi lúc ấy em thực sự cần có anh...???Dù cho giờ đây mọi chuyện dường như đã đi vào quỹ đạo mới của nó nhưng em vẫn ko_bao_giờ có thể hiểu được vì sao anh lại có thể đối xử với em như vậy ...mãi mãi ko.........Thời gian sau này em đa sống thạt khó khăn,mỗi ngày nặng nề trôi qua để rồi một ngày mai lai đến vối những điều tương tự......Em đã thât vô trách nhiệm với bản thân mình,gia đình& bạn bè...chỉ để nhớ đến anh..........Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn thân em,nói rằng nó ko biết phải làm thế nào để em bớt buồn chứ cứ nhìn thấy em như này mãi thì nó buồn& thất vọng lắm.........Em lại phải gồng mình lên,vì ban bè,vì gia đình & cả vì em nữa....em muốn anh sẽ thấy được rằng em thực sự ko như những gì anh nói....em sẽ đạt được ước mơ cũa em.........rồi anh sẽ thấy.......Chính nhờ những suy nghi ấy mà mình đã dần tạo đươc niềm tin vào c/s,tất nhiên ko dễ nhưng mình đã làm được thì bạn cũng hãy bắt đầu cố gắng xem sao.Mình đang tự đạt câu hỏi là nếu anh ấy thấy ban vẫn có thể bình thường sau lời chia tay thì ko hiẻu anh ấy nghĩ gì?Nếu anh ấy còn quan tâm đến bạn đủ để điều đó làm anh ấy thấy khó hiểu(nghĩa là ko giống với ban mọi khi) thì việc hai người có quay lai đc với nhau ko cũng ko phải là quá khó(nó đòi hỏi sự khéo léo & kìm nén cảm xúc trước anh ấy của bạn và tất nhiên là còn cần nhiều điều khác nữa nhưng đó là những ytố cần nhầt)Còn nếu bạn cảm thấy phía anh ấy chả có thái đọ gì trước mọi phản ứng của bạn thì bạn hãy nghĩ rằng:"Việc giữ chặt một bàn tay với việc chiếm giữ một tâm hồn hoàn toàn khác nhau" Bạn hiểu ý mình nói,đúng ko?Khi mà người ta đã ko còn đủ thương yêu để giành cho mình nữa rồi thì hãy để cho họ ra đi.........
    Chúc bạn bước vào c/s bình thường một cách tự tin.Niềm vui đang chờ bạn nơi đó.


  4. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhieu luc tu nhin lai minh sao thay chan the , chang nhe cuoc song toi te den the . Con nguoi ich ky , long nguoi doi thay , chang dam tin ai ca, chang dam tin ca vao chinh minh . Nhieu luc nghi cu nham mat vao ma song roi thoi gian se qua di , tat ca roi cung chang con gi ca, nhung sao thay kho qua , met moi va chang con tin tuong vao ai. Chang nhe cuoc song cua minh cung chi den the thoi sao , yeu duoi va uy mi qua ...... Bay gio minh da hieu them ve su thay doi cua con nguoi vi minh da trai qua ma , hoi truoc minh moi chi nghe qua thoi chu chua biet trai qua nen k biet cai cam giac no nhu thenao . Hoa ra nhu vay , trai dat thay doi , , the gioi thay doi va keo theo con nguoi deu phai thay doi de thich nghi voi moi vat...
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã nhận được một số lượng rất lớn những ý kiến đóng góp và bây giờ nó đang bắt đầu chuyển sang mang tính tâm sự. Tôi xin được khoá nó lại ở đây. Nếu thatvong muốn tiếp tục có những người cùng chia sẻ tâm sự mời bạn post bài sang box tâm sự
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này