1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn nhất trong đời của mọi người là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thoigianquyetdinh, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu bản thân mình, không phải là sống ích kỷ, mà là hãy chăm sóc bản thân, hãy đẹp, hãy toả sáng, hãy khoẻ mạnh, hãy phát triển rực rỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào để đem lại niềm tự hào cho người thân, hạnh phúc cho người yêu và khiến những kẻ đố kỵ phải thấy xấu hổ.
    Tóm lại cho dù lúc bi quan nhất, M vẫn thấy mình may mắn và là niềm tự hào của những người M yêu quý.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    khi hoàn toàn xác định TY đấy đã là lớn nhất thì còn gì để lăn tăn mà ko theo hả Ku ... ngố thật ... ... nếu còn lăn tăn thì chứng tỏ nó chưa fải là lớn nhất rồi
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi thấy em Phương không tự dối lòng như thế này...
    Còn tình yêu nhớn thì cứ theo nhời các bác đã dạy:
    ..Yêu tổ quốc, yêu đồng bào (riêng anh rất khoái yêu các nữ đồng bào)
    Hay... Tôi muốn là con của mọi nhà (đỡ đói), là em của mọi kiếp phôi pha (ra đường đỡ sợ bố con thằng nào bắt nạt), là anh của vạn đầu em nhỏ (nhỏ nhưng cái gì cần to là phải to... nói chung là... căng, tròn, mịn...), không mẹ cha cù bất cù bơ (đỡ phải lo đối phó với các cái lô cốt không cần thiết)...
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cực xúc động và đồng cảm trước tình cảm của Phốc cộc đuôi luôn...
  5. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng nhớ nhà quá, hic, tớ yêu bố mẹ tớ, thế mà chẳng mở miệng ra nói được, chỉ giỏi cãi thôi. Bao giờ mới hết 2 năm để về nhà chăm sóc bố mẹ đây, lâu quá đi thôi.
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn nhất của mối người chính là bản thân anh ta. Chẳng thể nào khác, chẳng thể có ngoại lệ.
    Cũng có những khi, con người dám hi sinh bản thân anh ta vì một cái gì đó, vì một ai đó, hay vì một điều gì đó. Điều này khiến cho chúng ta tưởng rằng có những thứ tình yêu lớn hơn tình yêu bản thân. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Bởi bất cứ một tình yêu nào, cũng đều có xuất phát sâu xa từ lợi ích nào đó cho bản thân chủ thể tình yêu.
    Một con người, sẽ chẳng có tình yêu thật sự, nếu anh ta trước hết không biết yêu chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này