1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn trong đời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi titatitoe, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn trong đời

    "Tình yêu lớn trong đời" - Cái cụm từ này theo chúng tôi trong suốt thời gian học đại học, cũng chẳng nhớ là ai nghĩ ra nó đầu tiên, tôi, L hay anh? Lớn hay không lớn có khi đến suốt đời mới ngẫm ra chứ nhỉ? Sao có mấy tuổi đầu đã vội suy xét anh có phải tình yêu lớn trong đời mình k? Sến k chịu được, lúc hạnh phúc thì phải phải, lúc giận nhau thì phủi sạch trơn, đã bao lần làm tổn thương nhau vì những cái viển vông đấy? Lần gần đây nhất là tôi, biết anh buồn và tôi cũng thất vọng về mình lắm, sao lại có thể thốt ra những cái vô nghĩa vớ vẩn thế nhỉ? Tự tay xây một lâu đài cát rồi gọi sóng đến cuốn phăng đi, tôi buồn và thương anh biết bao!
    Tôi không biết phải biết bao nhiêu trang mới nói hết được những gì mà chúng tôi đã dành cho nhau, cũng không biết tôi sẽ thế nào khi sống lại những ngày tháng đó. Nhưng đây là mong muốn của chúng tôi từ lâu rồi, tôi sẽ viết tặng anh, tôi và tình yêu này!
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi có thể tôi nói ra điều này sẽ khiến bạn giận nhưng mong bạn cũng bỏ qua cho tôi nhé , xin cảm ơn
    Câu chuyện của bạn rất hay nhưng ý của bạn là mọi người cùng bàn luận về " tình yêu lớn trong đời " ?? Hay là bạn đang kể chuyện cho mọi người nghe về tình yêu lớn của bạn ?? Hay là kể cho nhau về " tình yêu lớn trong đời" của mỗi người ??
    Nếu là kể chuyện thì bạn nên qua phần TƯ VẤN TÌNH YÊU chứ bạn kể không không như zậy thì thật sự là không biết nên post bài này cỷa bạn theo phương diện nào nữa !!!!
    Xin lỗi và thông cảm nếu tôi nói gì làm bạn giận và mất lòng
  3. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi một chút : thế nào là tình yêu , khi nào mình biết thực sự mình đã yêu giờ em cũng đang trao tc cho 1 người nhưng thực sự mình ko hiểu thực sự đó là tc gì và em cũng rất mong đó là tinh fyêu , mọi người có thể nói cho em tình yêu nó thực sự như thế nào, nó có dành cho học sinh cấp 3 hông
    thanks every body
  4. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ nhoconbonmat: Tôi k giận đâu, còn thấy vui vui vì bạn quan tâm đến topic của tôi, chờ chút nữa đi, bạn sẽ có câu trả lời! Thanks!
    @ WLH: Nếu bạn đủ kiên nhẫn theo dõi hết topic này của tôi thì sẽ hiểu thế nào là tình yêu là gì ngay thôi mà. Ngộ ra rồi mới thấy nó siêu giản đơn. Vì thế nghĩ đến nó là cái quái gì làm gì, quan trọng là mình có nó, hoặc có cái gì đó tương tự nó!
  5. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác đừng mắng em, bây giwò lamg gì có cái gọi là TYLTĐ
  6. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    " Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?"
    Bắt đầu từ đâu cho ấn tượng nhỉ? Xem nào, muốn làm gì trước tiên cũng phải nghĩ đến cơ sở vật chất, để cho bài bản, thử xem trước khi gặp nhau tôi và anh là ai và có gì nèo?
    Anh!
    Một chàng trai bé nhỏ xinh xinh từ miền quê xa lắc xa lơ, anh trúng vớt vào một trường cấp 3 danh tiếng tại thủ đô yêu dấu! Xuất thân giàu có, công tử hào hoa, giữa học kì 1 anh bị chăn bởi 1 cô gái Hải Phòng, nghe đồn có khuôn mặt đẹp như đức mẹ Maria. Cô thản nhiên cầm tay anh giữa hội chợ Giảng Võ, đầu óc anh quay cuồng không hiểu vì thích hay vì run? . Rồi họ trải qua một tình yêu nồng thắm như bất kì những cặp tình nhân nào, mặc dù lúc đó anh chỉ 15 tuổi. Đến năm lớp 12, chắc bởi những cú sốc do mối tình đầu, anh lao vào một cuộc tình mới với một trái tim không trọn vẹn, có vẻ anh không yêu cô này, chỉ là quý mến và ngưỡng mộ. Tính cô này khá hay ho, nói chuyện duyên phết! Bé bỏng vậy mà anh đã lộ nguyên hình là một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Khi đang đắm say với cô này, anh vẫn ngấm ngầm liên lạc và muốn nối lại tình xưa với cô kia. Cái cô hay ho này sau khi biết chuyện đã tạch anh luôn, thật dũng cảm! Việc này tôi cũng biết sau khi yêu anh vài tháng, nhưng vì mù quáng tôi cho qua luôn, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc sao mà ngốc! Túm lại là những chuyện này kết thúc trước khi anh tốt nghiệp cấp 3!
    Tôi!
    Cấp 3 cũng học ở trường chuyên, mà lại cái chuyên quái quỷ toàn mấy bạn hai lúa ngoan hiền. Thế nên tâm hồn chẳng có gì xáo động, tốt nghiệp cấp 3 mà chưa biết bàn tay con trai là gì? Choáng quá, h nghĩ lại mới thấy phí! . Rồi tôi cũng biết thế nào là tình cảm nam nữ, đúng là sét đánh ngang tim! Tôi yêu D, gọi là yêu cũng chẳng sai, tim tôi đập loạn lên mỗi khi D đến, cả ngày chỉ lăng xăng chọn bộ nào đẹp để gặp D. Chuyện tình này quá êm đềm, trái tim tôi non nớt chưa từng bị ai làm tổn thương, D thì hơn tôi nhiều tuổi, si mê tôi điên cuồng và chiều chuộng tôi thái quá. Giận tôi đến tím tái nhưng tôi nói vài câu D đã cười phớ lớ. Bởi thế, gọi là đã được yêu nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì về nó, D bao bọc tôi quá hoàn hảo và không hề có 1 cái gai nào của tình yêu tiếp cận được với tôi.
    Trước khi gặp anh tôi đã sống giản đơn và ngu muội như thế đấy!
    Ngày đầu tiên gặp nhau!
    Sau một tháng làm lớp trưởng của một lớp bình thường ở trường đại hoc, do may mắn và bản chất lăng xăng, tôi được là thành viên của một lớp toàn sao. Ngày đầu tiên tôi vào lớp này cũng là ngày đầu tiên gặp anh. Hic, tôi tưởng là cái lớp này chưa học hành gì cả mà đang đợi sinh viên, ai ngờ hôm đầu tôi đến thì biết là họ cũng đã học được 1 tháng rồi. Lớp thì đông như quân nguyên, choáng không thể tả, thầy giáo thì râu tóc bạc phơ, bảng thì toàn ghi những thứ mà tôi k thể hiểu là tiếng anh hay tiếng tàu. Rồi tôi cũng bản lĩnh ngồi ghi ghi chép chép, cảm giác chưa bao giờ mất tự tin đến thế! Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, thấy 1 tên lăng xa lăng xăng, người thì như vi khuẩn hình que, gầy tong teo. Hỏi thì mới biết là lớp trưởng! Khiếp, xấu như ma, trông như dị dạng thế mà cũng làm lớp trưởng, trông xấu cả đội hình! Chẳng hiểu, làm một bụng cười ròn rã, tôi thật không ngờ đó lại là người mình gắn bó yêu thương suốt 4 năm sinh viên! Còn một tên nữa, nom hiểm ác cực kì, cứ nhìn tôi chằm chằm thách thức, cũng thật không ngờ hắn lại là một nhân vật quan trọng trong chuyện tình này! Tôi tin tưởng và quý mến hắn lắm lắm! Nhờ có hắn thêm mắm thêm muối nên cái chuyện tình củ chuối càng ngày càng mặn mà khó quên.
  7. meo_moon

    meo_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    có lẽ người ta chỉ biết đó là tình yêu lớn trong đời mình khi nó đã mãi rời xa chăng?
  8. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc lại những bức thư nồng nàn anh gửi cho tôi, không phải kí ức tôi nhạt nhoà, không phải tôi lẩn thẩn đến độ phải ôn lại mới kể lể được rõ ràng. Mà bởi, tôi của giờ đây và 4 năm trước đã xa quá rồi, phải mồi về quá khứ tí mới viết cho ngây thơ được! Đôi khi tự hỏi, nếu được chọn, thì tôi sẽ chọn ai? Một cô bé trong sáng trước kia hay một bà già não nượt như bây giờ? Trong sáng thì sẽ non nớt và không biết trân trọng, còn từng trải thì trân trọng giữ gìn rồi kết cuc sẽ có hậu. Nhưng, có hậu quá rồi lại thành non nớt cũng nên! Cuộc sống là một cái thang, ai cũng phải đi trên những bậc thang đó, trời thương thì xây bậc thấp, trời ghét thì xây rõ cao. Kẻ thì mệt lả lướt, than trách, thở phì phò! Người thì bước phăm phăm, lên một bậc mới thì ngước nhìn trời ngóng gió! Rốt cuộc rồi sẽ đến đích, xuất pháp sớm thì ưu tiên tốc độ, xuất phát muộn thì làm bạn với em rùa! Tôi thuộc loại nào đây? Tôi đang cám ơn những gì đã qua hay tức tối trách than quá khứ nhỉ? Đôi lúc rỗng tuếch nhưng thỉnh thoảng lại tràn ngập yêu thương! Con người quả là một cỗ máy kì diệu!

    Kì học đầu tiên
    Chẳng biết từ khi nào tôi không còn thấy cái khuôn mặt đấy bất bình thường nữa, cũng chẳng biết từ khi nào tôi thấy nụ cười đấy thân thương đến lạ. Không hiểu anh lượn lờ những đâu mà chiều chiều lại lục cục gõ cửa nhà tôi, chúng tôi thường sang cái chợ đối diện nhà măm măm lặt vặt. Một lần, bọn tôi đi ăn bánh trôi tàu, anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn, eo ôi mới thích nhau (tôi thích thôi) mà nhìn nhau ăn thì ngại lắm cơ. Lại còn trẻ con, sòng phẳng thế này mới chuối, vì anh trả tiền cho tôi nên tôi đã mua tặng anh một cái khăn bịt mặt kẻ xanh nhạt ngay ở một cửa hàng gần đó. Lúc về, tôi đeo thử cho anh, chẳng biết anh có thích không còn tôi thì run như cầy sấy. Rồi những chiều sau nữa, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi đã cố gắng tỏ ra duyên dáng, lúc nào mắt cũng tròn to ra điều thấu hiểu những gì anh nói. Kì thực tôi ngắm anh thì nhiều chứ nghe cũng chẳng được bao nhiêu. Hồi ấy, học thì ít mà lo tính toán té khỏi Việt Nam thì nhiều. Anh có ý định đi Đức, anh cũng học một buổi tiếng Đức rồi nhưng khó quá chuồn luôn. Trong lúc cao hứng buôn về kế hoạch vi vu của mình, chẳng hiểu sao anh lại đùa tôi rằng anh đã có vợ ở quê? Tôi chẳng nói được gì, chán nản vật vờ! Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối đó, D đến với vẻ mặt não nề, tôi không nhận ra D nữa, trông già đi mấy tuổi, khuôn mặt điển trai bay biến thay vào đó là hai cái gò má nhô cao một cách quái gở. Tôi như một con dở hơi chính hiệu, nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy hối hận ghê người, tôi nói với D là "em thích 1 bạn rồi, bạn ấy đã có vợ và không thích em nhưng mà em cũng không muốn nhìn thấy anh nữa". Tôi đã không biết tối hôm ấy D về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng đã 4 năm rồi mà cái buổi tối ấy vẫn ám ảnh tôi. Thỉnh thoảng nó hiện về như một sự trừng phạt! Sau này, khi biết tôi tin cái điều ngớ ngẩn đấy chắc anh buồn cười lắm, nhưng mà tôi cứ nghĩ quê anh chắc lạc hậu lắm, tảo hôn triền miên ấy chứ!
    ...
    Những ngày ấy thật vui, lớp đông và náo nhiệt. Ai nấy cũng xinh tươi hài ước!
    ...

  9. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đọc bài bạn viết xong cứ cảm giác anh chàng của bạn Hai lúa thế nào ấy nhỉ, lại còn bé xíu & tong teo nữa. Thấy cũng không giống trong truyện cổ tích lắm, phải là chuyện tình của một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tử và một cô công chúa xinh như mộng, trắng như tuyết chứ.

     
  10. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhắng thật! Thế ấy nghĩ tớ đang viết truyện cổ tích à? Tính đến thời điểm này, anh chàng của tớ là trung tâm hút gái đấy, đặc biệt là mấy em chân dài lo chơi nhiều hơn học! Đẹp trai, sành điệu, ba hoa...sơ sơ là mọi người nhận xét thế, khách quan nhé! Vậy mới biết tớ siêu thế nào, cái thời điểm tớ đang kể thì cực hai lúa luôn. Thời gian chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là qua công nghệ chăm nuôi hoàn hảo nên mới hoành tráng như ngày nay!

Chia sẻ trang này