1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu lớn trong đời.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu219, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn trong đời.

    Chán , nản thất vọng ........kq ko như ý mình huhu phải vậy thôi nó là một vòng tròn xoay như có ng đã động viên nói với em rằng đi hết con đường hạnh phúc thì sẽ đến con đường đau khổ .
    Cuối cùng chỉ còn mỗi nơi đó là lang thang , vườn hồng có lẽ nó quá nhiều ký ức với em .Ngồi một mình nói chuyện đt xong, tao buồn mày ah .Uh tao cũng biết vậy............cầm điện thoại ,em muốn gọi muốn nhắn một điều jì đó mà sao cứ ứ nghẹn lại rồi ....
    Về , có lẽ giữa những mọi thứ ứ nghẹn lại , em khóc
    Nếu anh biết khi một mình em khóc
    Em tin rằng ta chẳng thể xa nhau
    Có lẽ giữa thực tại và mong muốn nó là hai ranh giới khác quá anh ah
    Tự nhiên đứng lại nước mắt lại cứ trào ra , em xin lỗi .E ko thể nuốt được nước mắt nữa rồi , anh ah .
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    kiếm bạn đi uống cafe đê ! chứ ngồi buồn giờ này .....nóng lắm bạn ạ
  3. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại bệnh nan y đây. Càng cố chữa thì càng khó khỏi. Chỉ còn đợi thời gian nữa thôi
  4. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các anh các chị trên ttvnol,
    Hôm nay em post bài này nhằm mục đích chia tay ttvnol vì từ mai em quyết định tu chí học hành, làm ăn ( mỗi ngày chỉ xin vào 15 phút cho đỡ nhớ )
    Em thề nếu sai lời thì ko bằng con dog , các anh chị chứng kiến cho em
    Bye, mai gặp lại
  5. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào , chị uýnh chết jờ
  6. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Anh có lời mời em đi uống cafe ..
  7. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Treo nich để đó thật sự thấy chẳng biết làm jì ? cả đêm ko ngủ được , nghe nhạc và cứ cầm đt lên rồi bỏ xuống thấy hoang vắng , cầm đt lên gọi nghe được tín hiệu thuê bao ....
    Chờ mãi mà ko thấy nó gọi đt báo cho mình kết quả , thật sự khi gọi dt cho T mình đã nói luôn chắc tao hỏng rùi mày ah , nó cũng ko nói jì nhưng quả thật mình biết lúc đó bên nó là ax và hai ng đag có chuyện nên nó cũng ko nói jì được với mình lúc đó ,mình ngắt máy luôn , ôi dt có lẽ nó là thứ duy nhất có thể làm mình xả được , được nói , được than vãn , được kể , được bộc bạch .......
    Mình sẽ bao giờ thoát được tình trạng này
    Béo buzz nich kêu chiều nay gặp nhau , uhm......2 năm rùi mình ko gặp nó .....cái ngày xưa dù một ngày thôi cũng bao nhiêu là chuyện , nó là ng bạn mình chơi khá thân quen qua ttvn và có cả những ngày hồi còn đi học hai đứa và kk ,hà còi nữa chui vào hàng net , hai đứa thi nhau lập nich ảo và thi nhau spam xem ai spam nhanh hơn ở ttvn , chuối vật nhưng nhớ , bạn bè .
    Làm lại blog mình send cho nó xem mình up lại ảnh ngày xưa mình và nó ,béo hihi

    Được hoabattu219 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 27/07/2008
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ấy chết nhầm chuồng ! em cứ tưởng em nào ! hoá ra pà chị
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ chán nản mà còn là rất chán nản, ko chỉ mệt mỏi mà là rất mệt mỏi.
  10. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Cả đêm bật máy , nhét tai nghe vào nghe đi nghe mãi bài hát ấy rùi nước mắt trào ra có lẽ.....cũng có lẽ chỉ là cảm xúc mà thôi .Những giấc ngủ chập chờn, những cơn mơ ám ảnh ,ko thể thoát ra cảm giác chống chếnh , chống chếnh đến nao lòng
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wBK395hJ-t

Chia sẻ trang này