1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ....lừa dối ... phản bội......??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noibuonmuathu, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ghét nhất sự dối trá
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ... hix tình yêu bây giờ luôn có sự dối trá........... U dừng có yêu nữa nhá............... Linh thấy hiêmcó tình yêu nào ko có 1 tí dối trá nào hết áh.......... Bạn dám khăng dịnh chưa bao giờ bạn nói dối cả ngưòi yêu bạn ko áh
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của noinhomuathu, gặp lại nỗi buồn với những cảm giác giống U.
    Đôi khi muốn có can đảm bước chân vào quán rượu chum, ngồi vào chỗ cũ, nâng cái chén nhỏ, cho má hồng cho nỗi nhớ người xưa vơi đi. Nhưng chẳng bao giờ là thế , chỉ có một người đi qua , ngó vào một cái , và sợ cảm giác lại sa vào cảm giác như vẫn ở bên người ta .
    Những gì đẹp nhất trong tình yêu giờ nếu cho lên một cái cân với sự tổn thương đã có mà trừ nhau đi sẽ ra một số 0 tròn trĩnh . ........
    Giờ ta một mình, lang thang du lịch đây đó cho khuây khoả , đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình . Người ta chẳng biết sẽ thuộc về ai but cũng lang thang ở đâu đó . Hẳn cuộc sống sẽ có cơ hội để một ngày ta gặp lại nhau . ANh dám nhìn thẳng vào mắt em , và em sẽ không còn run lên nếu thấy anh nữa. Em sẽ uống một ly , chỉ thấy men rượu nồng chứ không còn thấy bóng hình người xưa.
    Đời chưa hết đắng , huống chi là tình
    Chẳng tại ai đâu, tại chính nơi lòng mình..........
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu nào cũng có môt chút dối trá,nhưng đó là những lời nói dối vô hại,nó ******** yêu tốt đẹp thêm.Ở đây tôi đang nói đến sự dối trá phản bội,những lời nói dối làm tổn thương đến người khác.Có gì thiếu xót bổ xung thêm cho tui nhé.
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Một người ra đi, một người đến. Một người nuối tiếc, một người buồn. Qua khứ chạy quanh ta như những thước phim , tràn đầy kỉ niệm vui và buồn . Cuối phim có thể là một kết thúc có hậu , cũng có khi là một kết cục buồn và bi thảm . Đoạn kết tình yêu và hạnh phúc có như thế nào thì vẫn phải đối diện với thực tế phũ phàng , cay nghiệp của tình đời , tình người . Sau những thước phim buồn , sau những đắng cay nghiệt ngã ta lại đứng lên . Ta lại là ta với tình yêu , cuộc sống của riêng ta . Không bi luỵ , ảo lão vì ai . Đơn giản ko có người ta vẫn phải sống và tồn tại . Ta đã cho nguời niềm tin , nụ cười . Để rồi người mang đi , còn ta được lại gì sau tất cả nhưng gì đã qua . Ta còn luyến lưu chi nữa đây người . Nó đã qua hãy để cho nó qua , cuồn cuộn đến rồi đi , nhu sóng biển ào ạt vào bờ lại đánh ra xa .Chập chờn , lờ lững đến vô tình . NHững tuởng đau thương ko khi nào qua đi đươc , tuởng rằng ta sao đứng dậy nổi , tuởng ta sẽ muôn đời thù người , thù đời , thù lời nói ngọt ngào nhưng đầy dối trá kia ...... Ngày cứ qua đi , nắng lên ta thấy ấm lòng . Nhìn lại thấy sao mình lại ko thù hận , ko oán hờn , trach hận người . Để ta phải nghi ngờ chính mình , hỏi lòng : sao ta laik ko thù hận nguời nhỉ ? Ta đâu phải thánh nhân mà ko biết ghen hờn , ich kỉ . Tại sao lại như vậy ??? Dù cũng có lúc ta muốn buông xuôi , muốn phá phach . Muốn cho ai đó phải khóc hận vì ta , nhưng ... nhưng sao ta chẳng thể làm điều đó .....
    Đời vấn nói , người vẫn bảo hận là yêu , yêu là hận . Còn ta sao thế nhỉ ? Ta mỉm cười ko thấy tiếc chút nào khi nói lời chia tay người . Chỉ thấy hụt hẫng , thấy buồn cười vì đời bạc như vôi , tình qua nhanh như gió thoảng . Lời nói chưa qua đầu môi đã bay theo phương nào ..... hờ , đúng là yêu là dở sao vẫn phải yêu .. hờ .. %.
    Sống là đối diện với lừa dối phản bội , lọc lừa , " ngu si " , dại khờ , hờhờ...
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Anh đã yêu , đã đến vói nhiều người con gái trước nó . Nó yêu anh , yêu nhiều hơn nó vẫn tuởng . Để rồi nó nhận ra nó ko phải là tất cả của anh , một tay anh bắt những 3 con cá thì phải ? Có quá thô thiển khi nói như vậy ko nhỉ ? Dùng con số để chỉ một đơn vị của tình yêu , để cân đo , đong đếm . Anh lững lờ đứng giữa những ngã rẽ và người con gái yêu đến dại khờ đó có em , có 1..2..3 .. đợi chờ anh . Đặt hi vọng , niếm tin vào lời nói ngọt ngào đầy thi vị, mật ngọt mà anh ban bố cho mỗi người . Họ tin cũng như em tin quá khứ chỉ là quá khứ , anh là hiện thực . Giờ này nó đang đau khi biết rằng anh vẫn nghĩ đến nguòi con gái ấy , anh đang chờ người ấy quay lại , chờ sự tha thứ . Nó biết thế sao vẫn cứ chờ anh quay lai và cũng cho anh một cơ hội nữa . . Nó điên mất rồi , khi anh nói chia tay với nó . Vậy đó khi người ta ko thật lòng yêu thì có trăm ngàn lí do để lấy đó làm cớ chia tay . Đâu phải nó ko yêu anh , anh nói nó như vậy đấy ..... Anh sẽ mãi là một kẻ luôn đứng 1..2..3.. ngã rẽ
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn nghĩ mình đã khép trái tim minh kể từ giây phút đó . Nhưng ko em đang mở cửa trái tim để đón nhận một bóng hình , cái cảm xúc lãng mãng người đó mang lại đã đốt cháy trong nhiệt huyết tình yêu . Em vẫn thấy mình khờ dại quá , cả tin quá nếu nói là ngây thơ thì thật buồn cười . Em tin những lời nói đó ,em tin cả cái đêm mưa đó , lang thang cùng người ấy qua mọi ngã rẽ . Em thấy mình bình yên , mọi thứ chưa bao giờ yên lặng đến thế . Để khi đêm về em xây thật nhiều mộng ước cho mình . Con bé ngốc nghếch trong em giường như vẫn tồn tại , em muốn khóc . Tiếng khóc nghẹn ngào thổn thức từ chính trái tim mình . Trach sao một con bé dại khờ yếu đuối khi tin vào những tình cảm đó . Để tối nay nó hiểu một điều và một sự vô tình nó biết người ấy đang chốn chạy một bóng hình khác . Nó có là gì đâu trong tim người ấy , có chăng chỉ là một lúc cô đơn người tìm đến nó như tìm một chút thi vị cho bản thân mình . Người vẫn nói thích nhất đôi mắt của nó , đôi mắt biết nói như thôi miên người đôi diện . Người gặp nhiếu người , tiếp xúc với mọi loại người . Nhưng người lại nói đang đi tim để khám phá một con bé là nó . Nó khác người dù nhìn nó cũng như ai thôi , cũng vui buồn , giận hờn , cũng biết làm điệu , biết yêu để hờn giận . Biết cả cãi lộn đó chư , nó là con bé đanh đá . Nhưng vì sao anh , người con trai đầu tien thấy nó ko hẳn đã giống như những người con gái khác . Anh thấy được ở nó một trời giông bão , cũng có khi là một buổi chiều mùa thu êm đềm . Hay là một cơn mưa nặng hạt buông mình trong đêm , để chỉ có hai người , hai người bên nhau .
    Người ấy chưa nói gì cùng nó , ngoài những lời nói xa xôi . Vậy thì tại sao nó ngu ngốc tự xây cho mình một lâu đài tình yêu . Rồi ngu si ôm lấy nó , nhốt mình vào đó . Đừng ngu ngốc nữa được ko ? Tối nay nó đang chốn chạy , nó muốn gọi điện cho người ấy . Nhưng cái sĩ diện , lòng kiêu hãnh ko cho phép nó làm điều đó . Dù lòng nó thôi thúc , nó ko thể làm được . Ngày mai ... ngày mai nó biết nó sẽ phải quên . Chỉ là một sự lãng mãng trong một phút giây nào đó thôi mà . Chỉ là một sự bắt đầu ko có đoạn cuối . Tạm biệt đêm mưa làng thang cùng người lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng . Tạm biệt anh....!!!!
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " CÁI CHẾT CÒN ÊM ÁI VÀ ĐÁNG ƯA HƠN SỰ PHẢN BỘI"..Kẻ đã phản bội thì trước sau cũng bội phản, ko thể nào tin tưởng....May cho em đó.....Chúc mừng em ..
  9. phanduyhung

    phanduyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ban da tung nghe bai hat cua ca si ung hoang phuc chua
    anh ko muon bat cong voi em
    hay day chu
  10. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà ta không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi.
    Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta .Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình......

Chia sẻ trang này