1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

    font=VNI-Times][/font=VNI-Times]
    chắc có lẽ là nhiều lắm.. nhưng theo các bạn nhiều là bao nhiêu ..cho đủ đây khi mình đang yêu say đắm 1 người nào đó , còn đối với riêng mình nó chỉ mang đến cho mình ..1 ít niềm vui ..1 chút hạnh phúc và thật nhiều ước mơ bên cạnh đó là những đêm dài mất ngủ .. vì yêu ..còn các bạn thì sao ...nào mình rất muốn được lắng nghe ý kiến của các bạn ,...liệu mình nói như vậy còn thiếu hay dư ha ..
  2. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình nghĩ là bạn mới đang ở trong giai đoạn ngưỡng cửa của tình yêu nên vẫn còn cảm nhận rất nguyên sơ về cái được gọi lá trái cấm, vì là trái cấm nên ai cũng muốn hái mà có biết đâu rằng tình yêu cũng có lắm cung bậc,, tột đỉnh hạnh phúc mà cũng tận cùng đắng cay, chua chát!....
    Nhiều lúc mình nghĩ tình yêu giống như một bông hoa vậy,cũng trải qua đủ các giai đoạn : chớm nở, khoe sắc và cuối cùng là tàn úa.. Có lẽ suy nghĩ của mình hơi bị negative quá chăng?, nhưng đối với mình tình yêu thủa ban đầu bao giờ cũng là giai đoạn đẹp nhất, về sau cũng bị những trách nhiệm nghĩa vụ đối với nhau và cả những toan tính làm mất đi cái lãng mạn vốn có của nó, đó có được coi là giai đoạn thoái trào ko nhi?
  3. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình nghĩ là bạn mới đang ở trong giai đoạn ngưỡng cửa của tình yêu nên vẫn còn cảm nhận rất nguyên sơ về cái được gọi lá trái cấm, vì là trái cấm nên ai cũng muốn hái mà có biết đâu rằng tình yêu cũng có lắm cung bậc,, tột đỉnh hạnh phúc mà cũng tận cùng đắng cay, chua chát!....
    Nhiều lúc mình nghĩ tình yêu giống như một bông hoa vậy,cũng trải qua đủ các giai đoạn : chớm nở, khoe sắc và cuối cùng là tàn úa.. Có lẽ suy nghĩ của mình hơi bị negative quá chăng?, nhưng đối với mình tình yêu thủa ban đầu bao giờ cũng là giai đoạn đẹp nhất, về sau cũng bị những trách nhiệm nghĩa vụ đối với nhau và cả những toan tính làm mất đi cái lãng mạn vốn có của nó, đó có được coi là giai đoạn thoái trào ko nhi?
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ÔI BẠN yêu lần đầu đấy àh .. Tình yêu mang lại vô số diều phiền toái dễ thương ,,,, Mình thực sự muốn nói răng,,, Tình yêu là thứ chiếm nhiều thời gian nhât của tớ.....
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ÔI BẠN yêu lần đầu đấy àh .. Tình yêu mang lại vô số diều phiền toái dễ thương ,,,, Mình thực sự muốn nói răng,,, Tình yêu là thứ chiếm nhiều thời gian nhât của tớ.....
  6. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu như bông hoa mang đến hương thơm cho đời vậy đó. Tuy nhiên nhiều người bị dị ứng phấn hoa cứ ngửi hương hoa là bị hắt xì ... hihi
  7. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu như bông hoa mang đến hương thơm cho đời vậy đó. Tuy nhiên nhiều người bị dị ứng phấn hoa cứ ngửi hương hoa là bị hắt xì ... hihi
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    T/y mang đến điều gì á? Mình thấy đủ cả...chua cay mặn ngọt ,nói chung là hỉ nộ ái ố có hết và như thế nghĩa là ta được sống nhiều hơn.Điều này có lẽ là quan trọng nhất trong một đời người
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    T/y mang đến điều gì á? Mình thấy đủ cả...chua cay mặn ngọt ,nói chung là hỉ nộ ái ố có hết và như thế nghĩa là ta được sống nhiều hơn.Điều này có lẽ là quan trọng nhất trong một đời người
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hề , nói chung là tình yêu mang đến nhiều bệnh tật , trong đó có bệnh SIDA ( nếu không thích tên này có thể gọi là giang mai hay bệnh lậu gì cũng được )

Chia sẻ trang này