1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu nó mang đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui ,,sự hạnh phúc nhưng như vậy thì ..quá bình thường rồi còn gì ..bên cạnh đó nó còn mang đến cho ta những nỗi buồn cùng với sự thất vọng vô vàng khi yêu vội vàng ,yêu ko đúng chỗ ,hoặc ko được đáp lại ..thì tình yêu đơn phương vẫn cứ được gọi là tình yêu vậy mình nói như vậy có đúng hông ha
  2. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dám rẽ sóng, anh đã thắng và đã đến
    Nhưng anh của em dịu dàng, âu yếm
    Bịt kín quanh em mọi nẻo lánh, mọi đường lùi
    Cơn sốt đợi chờ anh đã chữa nguôi rồi
    Anh lại khuấy nỗi lặng thầm mong đợi
    Em chóng mặt
    Trước dòng sông anh tuôn về từ ngọn núi
    Và làm ngập tràn mọi thung lũng của em
    Anh thả tóc em cho gió vuốt êm êm
    Anh thức dậy những cánh chim mơ ước
    Trong ánh sao anh đã băng tới được
    Bên em!
    Mềm như nhung
    Rắn như sắt
    Anh là người đầu tiên chạm cốc
    *******​
    Yêu là yêu và chỉ là yêu thôi.
    Động từ YÊU không cần các bổ ngữ nhạt nhẽo.
    Không có yêu ÍT, chẳng có yêu NHIỀU, không có MỚI yêu, không có yêu LÂU RỒI, không có "yêu QUÁ", không có "yêu VÔ CÙNG".
    Anh yêu của em, em không nói "Em yêu anh LẮM". Em nói "Em yêu anh" và Em nghĩ: "Em yêu anh".
    Nếu em không nói gì, em vẫn yêu anh.
    Không cần dùng từ ngữ, YÊU đem lại cho em TÌNH YÊU
    Được faith_cure sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/07/2004
  3. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dám rẽ sóng, anh đã thắng và đã đến
    Nhưng anh của em dịu dàng, âu yếm
    Bịt kín quanh em mọi nẻo lánh, mọi đường lùi
    Cơn sốt đợi chờ anh đã chữa nguôi rồi
    Anh lại khuấy nỗi lặng thầm mong đợi
    Em chóng mặt
    Trước dòng sông anh tuôn về từ ngọn núi
    Và làm ngập tràn mọi thung lũng của em
    Anh thả tóc em cho gió vuốt êm êm
    Anh thức dậy những cánh chim mơ ước
    Trong ánh sao anh đã băng tới được
    Bên em!
    Mềm như nhung
    Rắn như sắt
    Anh là người đầu tiên chạm cốc
    *******​
    Yêu là yêu và chỉ là yêu thôi.
    Động từ YÊU không cần các bổ ngữ nhạt nhẽo.
    Không có yêu ÍT, chẳng có yêu NHIỀU, không có MỚI yêu, không có yêu LÂU RỒI, không có "yêu QUÁ", không có "yêu VÔ CÙNG".
    Anh yêu của em, em không nói "Em yêu anh LẮM". Em nói "Em yêu anh" và Em nghĩ: "Em yêu anh".
    Nếu em không nói gì, em vẫn yêu anh.
    Không cần dùng từ ngữ, YÊU đem lại cho em TÌNH YÊU
    Được faith_cure sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/07/2004
  4. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang lại rất nhiều điều mà,vô khối những điều thú vị đó nhưng còn tôi a'' chỉ thấy buồn và nhiều luc tức điên lên thôi...hehe..
  5. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang lại rất nhiều điều mà,vô khối những điều thú vị đó nhưng còn tôi a'' chỉ thấy buồn và nhiều luc tức điên lên thôi...hehe..
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như tình yêu chỉ mang lại cho bạn những nỗi buồn cùng với thật nhiều nỗi bất hạnh cho bạn thì có lẽ đây sẽ là 1 chuyện tình éo le ..hay .cũng có thể bạn nên xem lại tình cảm của mình và cố nhớ ra nhé ngày đầu 2 đứa ..quen nhau như thế nào thì mình tin chắc rằng bạn sẽ nói khác cho mà xem .
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như tình yêu chỉ mang lại cho bạn những nỗi buồn cùng với thật nhiều nỗi bất hạnh cho bạn thì có lẽ đây sẽ là 1 chuyện tình éo le ..hay .cũng có thể bạn nên xem lại tình cảm của mình và cố nhớ ra nhé ngày đầu 2 đứa ..quen nhau như thế nào thì mình tin chắc rằng bạn sẽ nói khác cho mà xem .
  8. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ông nói đơn giản nhưng mà đúng đấy.Yêu đơn phương 1 người thật khổ sở làm sao.Những hi vọng chờ mong không được đáp lại,những giọt nước mắt khi đêm về phải tự mình lau lấy,còn nỗi đau nào hơn thế.
  9. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ông nói đơn giản nhưng mà đúng đấy.Yêu đơn phương 1 người thật khổ sở làm sao.Những hi vọng chờ mong không được đáp lại,những giọt nước mắt khi đêm về phải tự mình lau lấy,còn nỗi đau nào hơn thế.
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lắm lúc nhiều khi nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy mà hay ghê yêu đi để rồi sau này làm gì nhỉ khi ta ko còn bên nhau ....cũng chính vì thế" ty "còn mang lại cho chúng ta 1 chút gì đó gọi là hoài nghi ...

Chia sẻ trang này