1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jean_mania

    jean_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mình nhất trí với bạn! Vì mình cũng từng trải qua những giai đoạn như vậy. Ôi, đúng là tình yêu!
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    [pink]Text[/pink
    Tình yêu....
    Tình Yêu như cái hắt hơi
    Hắt được thì sướng, lửng lơi bực mình.
    ...Còn nữa...
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    [pink]Text[/pink
    Tình yêu....
    Tình Yêu như cái hắt hơi
    Hắt được thì sướng, lửng lơi bực mình.
    ...Còn nữa...
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu con người vẫn sống "Hạnh Phúc". Vì, tình yêu chỉ làm niềm khát vọng mà thôi ....
  5. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu con người vẫn sống "Hạnh Phúc". Vì, tình yêu chỉ làm niềm khát vọng mà thôi ....
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Rồi em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ... Bao nhiêu lo toan muộn phiền tan biến hết .Và em nghĩ rằng mình đã yêu anh .Chưa 1 lần gặp mặt , chưa 1 lần nói chuyện , chỉ vấn vương mãi 1 nụ cười ... Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi em biết em yêu anh khi trao cho anh nụ hôn nồng cháy đó .Cho đến tận bây giờ , em vẫn cảm nhận được cái ngọt ngào của nụ hôn , và ...vòng tay ấm áp đó của anh ...Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi mình xa nhau .Em ngày đêm thương nhớ anh ,mong anh đến bên em dù chỉ trong giây phút .Em nghĩ đến anh , tưởng tượng ra anh ngay cả khi đang đi trên đường đến trường , ngay cả khi vui đùa cùng bạn bè , cứ tưởng tượng anh đang đứng đó nhìn mình , rồi anh sẽ cười và nói ...Lúc nào cũng mong anh ... Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi em fải nghe những điều ko hay về anh .Nhưng em vẫn tin , chỉ cần anh nói là ko phải .Em bỏ qua cho anh tất cả , chỉ cần anh yêu em ...Em đặt trọn niềm tin của mình vào anh , chẳng hề hối hận , hay ngần ngại ...Vậy có phải là tình yêu ???
    Rồi mình chia tay nhau .Chẳng 1 câu giã từ , chẳng 1 lời oán trách khóc than , chẳng dằn vặt mà cũng chẳng 1 câu xin lỗi .Em đã ko thể khóc và ko thể trách anh .Em đã ko thể làm những điều mà 1 đứa con gái bình thường vẫn làm khi người yêu ra đi .Em vẫn cười nói , vẫn có thể nói chuyện với anh 1 cách bình thường .Em ko bao dung mà em cũng ko rộng lượng ,nhưng em cũng chẳng thể oán hận anh .Ko ai có lỗi trong sự đổ vỡ này .Nhưng ...làm sao em có thể quên anh ??Vẫn nhớ , vẫn thương và vẫn chờ đợi .Nhưng chẳng thể nào gồng mình để yêu anh lại 1 lần nữa , chẳng thể nào yêu anh như cái tình yêu lúc ban đầu từ 1 nụ cười đó .Cho đến giờ , trong tim em vẫn còn bóng dáng anh cùng nụ cười đó .Sẽ chẳng bao giờ quên .Kể cả ngày mai , em có trong vòng tay 1 người khác anh .... Và em biết 1 điều rằng ... Em đã từng yêu anh !
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Rồi em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ... Bao nhiêu lo toan muộn phiền tan biến hết .Và em nghĩ rằng mình đã yêu anh .Chưa 1 lần gặp mặt , chưa 1 lần nói chuyện , chỉ vấn vương mãi 1 nụ cười ... Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi em biết em yêu anh khi trao cho anh nụ hôn nồng cháy đó .Cho đến tận bây giờ , em vẫn cảm nhận được cái ngọt ngào của nụ hôn , và ...vòng tay ấm áp đó của anh ...Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi mình xa nhau .Em ngày đêm thương nhớ anh ,mong anh đến bên em dù chỉ trong giây phút .Em nghĩ đến anh , tưởng tượng ra anh ngay cả khi đang đi trên đường đến trường , ngay cả khi vui đùa cùng bạn bè , cứ tưởng tượng anh đang đứng đó nhìn mình , rồi anh sẽ cười và nói ...Lúc nào cũng mong anh ... Vậy có phải là tình yêu ??
    Rồi em fải nghe những điều ko hay về anh .Nhưng em vẫn tin , chỉ cần anh nói là ko phải .Em bỏ qua cho anh tất cả , chỉ cần anh yêu em ...Em đặt trọn niềm tin của mình vào anh , chẳng hề hối hận , hay ngần ngại ...Vậy có phải là tình yêu ???
    Rồi mình chia tay nhau .Chẳng 1 câu giã từ , chẳng 1 lời oán trách khóc than , chẳng dằn vặt mà cũng chẳng 1 câu xin lỗi .Em đã ko thể khóc và ko thể trách anh .Em đã ko thể làm những điều mà 1 đứa con gái bình thường vẫn làm khi người yêu ra đi .Em vẫn cười nói , vẫn có thể nói chuyện với anh 1 cách bình thường .Em ko bao dung mà em cũng ko rộng lượng ,nhưng em cũng chẳng thể oán hận anh .Ko ai có lỗi trong sự đổ vỡ này .Nhưng ...làm sao em có thể quên anh ??Vẫn nhớ , vẫn thương và vẫn chờ đợi .Nhưng chẳng thể nào gồng mình để yêu anh lại 1 lần nữa , chẳng thể nào yêu anh như cái tình yêu lúc ban đầu từ 1 nụ cười đó .Cho đến giờ , trong tim em vẫn còn bóng dáng anh cùng nụ cười đó .Sẽ chẳng bao giờ quên .Kể cả ngày mai , em có trong vòng tay 1 người khác anh .... Và em biết 1 điều rằng ... Em đã từng yêu anh !
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu như một cánh diều
    Trong nhà sợ chật ra đèo sợ mưa
    Tình Yêu như một vại dưa
    Muối lâu thì khú, muối vừa thì ngon....
    ...to be continue....
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu như một cánh diều
    Trong nhà sợ chật ra đèo sợ mưa
    Tình Yêu như một vại dưa
    Muối lâu thì khú, muối vừa thì ngon....
    ...to be continue....
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ?????????
    lắm lúc nhiều khi ta đang mong chờ đợi mãi 1 điều gì đó thì đây cũng là lúc ta đang thương nhớ đến 1 điều gì đó dù biết trước là chắc gì nó mong nhớ tới ta .và cũng có thể là điều mà ta mong đợi cũng có thể đang mong chờ tin ta ..nhưng chắc chắn là ta vẫn cứ sẽ mãi mong sao cho mau mau lẹ lẹ được gặp người ấy đó là sự hồi gợp, lo âu đôi khi ủ rủ buồn bã đến ko sao tả được thế đấy "ty "nó là thế đấy các bạn ạ .

Chia sẻ trang này