1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ?????????
    lắm lúc nhiều khi ta đang mong chờ đợi mãi 1 điều gì đó thì đây cũng là lúc ta đang thương nhớ đến 1 điều gì đó dù biết trước là chắc gì nó mong nhớ tới ta .và cũng có thể là điều mà ta mong đợi cũng có thể đang mong chờ tin ta ..nhưng chắc chắn là ta vẫn cứ sẽ mãi mong sao cho mau mau lẹ lẹ được gặp người ấy đó là sự hồi gợp, lo âu đôi khi ủ rủ buồn bã đến ko sao tả được thế đấy "ty "nó là thế đấy các bạn ạ .
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho tôi những giây phút êm đềm khi được đi bên anh, mang lại nỗi nhớ nhung lo lẵng khi phải xa anh, mang lại sự hờn ghen giận dỗi khi anh nhắc đến người con gái khác, mang lại sự trống vắng xót xa khi anh thờ ơ lạnh nhạt....mang đến cả nỗi buồn đau khi cảm nhận rằng dường như tình yêu của mình chỉ là tình cảm đơn phương.....
  3. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho tôi những giây phút êm đềm khi được đi bên anh, mang lại nỗi nhớ nhung lo lẵng khi phải xa anh, mang lại sự hờn ghen giận dỗi khi anh nhắc đến người con gái khác, mang lại sự trống vắng xót xa khi anh thờ ơ lạnh nhạt....mang đến cả nỗi buồn đau khi cảm nhận rằng dường như tình yêu của mình chỉ là tình cảm đơn phương.....
  4. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn, xa lạ. Cô đơn, xa lạ ngay cả khi bên ngưòi mình yêu. Tôi hạnh phúc khi là chính mình !
  5. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn, xa lạ. Cô đơn, xa lạ ngay cả khi bên ngưòi mình yêu. Tôi hạnh phúc khi là chính mình !
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    <----- Nghe chừng đó đâu phải là Tình Yêu .
    Được là chính mình thì ai chẳng muốn, mà tại sao bạn lại không thể là chính mình khi ở bên người yêu chứ? Người ta yêu bạn vì đó chính là bạn mà không phải ai khác. Nếu như không còn là chính bạn thì người ta thà yêu người khác còn hơn.
    Nên hoà hợp với nhau chứ đừng để đánh mất đi chính mình, chúc các bạn luôn hạnh phúc trong Tình Yêu đã lựa chọn.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    <----- Nghe chừng đó đâu phải là Tình Yêu .
    Được là chính mình thì ai chẳng muốn, mà tại sao bạn lại không thể là chính mình khi ở bên người yêu chứ? Người ta yêu bạn vì đó chính là bạn mà không phải ai khác. Nếu như không còn là chính bạn thì người ta thà yêu người khác còn hơn.
    Nên hoà hợp với nhau chứ đừng để đánh mất đi chính mình, chúc các bạn luôn hạnh phúc trong Tình Yêu đã lựa chọn.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    khi ta cảm thấy rằng mình k o còn cô đơn nữa thì chắc có cái gì đó rồi đó nha ..tình yêu mang đến cho ta 1 chút ấm áp và thật nhiều niềm vui .
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    khi ta cảm thấy rằng mình k o còn cô đơn nữa thì chắc có cái gì đó rồi đó nha ..tình yêu mang đến cho ta 1 chút ấm áp và thật nhiều niềm vui .
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mang đến sự dằn vặt....hic

Chia sẻ trang này