1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu là liều thúôc nhiệm màu ..có thể chữa bá bệnh ..nếu mắc bệnh tương tư thì nên .......tránh xa ra nha /
  2. farewell2all

    farewell2all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến rất ít nhưng luôn mang đi một cái gì đó to tát
  3. farewell2all

    farewell2all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến rất ít nhưng luôn mang đi một cái gì đó to tát
  4. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì wá nhiều,mà tôi chuột híp cũng ko rõ HP la gì nữa,nhưng chỉ cảm thấy thật vui,khóc cười lẫn lộn.
    có những lúc buồn cười và vui kinh khủng,những lúc nhớ lại vẫn tủm tỉm cười 1mình(đấy chình là lý do vì sao những ng đang yêu hay có những biểu hiện lạ kì như cười 1 mình chẳng hạn.......).
    có những lúc ở bên nhau,nhưng ko nói gì,nhưng thấy như vậy là đủ..
    những đâu phải lúc nào cũng vậy đâu,có những lúc nhớ vô cùng,1 tuần ko gặp nhau,nhưng hẹn gặp nhau thì ko đi(mà đâu có phải giận rỗi gì đâu).hôm nay là 1 tuần rồi.
    mà phải nghĩ ngợi nhiều nữa chứ,ròi những lúc phải giả như ko yêu nhau trước mặt mọi ng(vì đâu có công khai),rất nhiều vấn đề lằng nhằng.
    nhưng cũng như mọi điều khác ty cũng có mặt xấu và mặt tốt,nó đem lại vui vẻ,và cũng lấy đi cả sự vui vẻ ,nhưng cuộc sống ko thể thiếu ty,có điều là biết giữ và trân trọng mà thôi.
  5. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì wá nhiều,mà tôi chuột híp cũng ko rõ HP la gì nữa,nhưng chỉ cảm thấy thật vui,khóc cười lẫn lộn.
    có những lúc buồn cười và vui kinh khủng,những lúc nhớ lại vẫn tủm tỉm cười 1mình(đấy chình là lý do vì sao những ng đang yêu hay có những biểu hiện lạ kì như cười 1 mình chẳng hạn.......).
    có những lúc ở bên nhau,nhưng ko nói gì,nhưng thấy như vậy là đủ..
    những đâu phải lúc nào cũng vậy đâu,có những lúc nhớ vô cùng,1 tuần ko gặp nhau,nhưng hẹn gặp nhau thì ko đi(mà đâu có phải giận rỗi gì đâu).hôm nay là 1 tuần rồi.
    mà phải nghĩ ngợi nhiều nữa chứ,ròi những lúc phải giả như ko yêu nhau trước mặt mọi ng(vì đâu có công khai),rất nhiều vấn đề lằng nhằng.
    nhưng cũng như mọi điều khác ty cũng có mặt xấu và mặt tốt,nó đem lại vui vẻ,và cũng lấy đi cả sự vui vẻ ,nhưng cuộc sống ko thể thiếu ty,có điều là biết giữ và trân trọng mà thôi.
  6. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , nếu thoải mái như thế thì còn gì để mà nói nữa chứ??
    Phải sống thiệt dai mới thấy hết các chuyện kỳ lạ trên đời
  7. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , nếu thoải mái như thế thì còn gì để mà nói nữa chứ??
    Phải sống thiệt dai mới thấy hết các chuyện kỳ lạ trên đời
  8. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu mang den cho ta HANH PHUC
  9. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu mang den cho ta HANH PHUC
  10. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mang đến cho ta niềm zuizuizuzi

Chia sẻ trang này