1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mang đến cho ta niềm zuizuizuzi
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có thể trong 1 lúc nào đó khi con tim ta mỏi mệt vì yêu quá nhiều ....thích hơi bị nhiều người thì cũng hơi mệt thiệt đó tình yêu cũng sẽ mang đến cho chúng ta ko ít phiền phức đáng yêu đâu ...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có thể trong 1 lúc nào đó khi con tim ta mỏi mệt vì yêu quá nhiều ....thích hơi bị nhiều người thì cũng hơi mệt thiệt đó tình yêu cũng sẽ mang đến cho chúng ta ko ít phiền phức đáng yêu đâu ...
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ty mang đến cho mình mọi hương vị của cuộc sống, ngọt bùi và cay đắng , nhưng khi Yeu thì mọi khó khăn trong cuộc đời đều có thể vượt qua, có nguoi ấy mình se cảm thấy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn ....
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ty mang đến cho mình mọi hương vị của cuộc sống, ngọt bùi và cay đắng , nhưng khi Yeu thì mọi khó khăn trong cuộc đời đều có thể vượt qua, có nguoi ấy mình se cảm thấy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn ....
  6. tuan_hg

    tuan_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đem đến cho ta lỗi lo mà thôi mình thấy nhưng ai yêu thi dễ măc bệnh tim cao . yêu là khổ đau , là cay đắng .....nhưng không phải lúc nào cũng thế có lúc ta lại đi tìm nó. thiếu T/Y thì cuộc sống này sẽ như thế nào ?
  7. tuan_hg

    tuan_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đem đến cho ta lỗi lo mà thôi mình thấy nhưng ai yêu thi dễ măc bệnh tim cao . yêu là khổ đau , là cay đắng .....nhưng không phải lúc nào cũng thế có lúc ta lại đi tìm nó. thiếu T/Y thì cuộc sống này sẽ như thế nào ?
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho người ta: Sự mệt mỏi, lo lắng, buồn phiền, giận hờn, ích kỷ, kiểm soát, nghi hoặc. Ngoài ra còn có 1 vài cảm xúc khác bình thường: Nhớ đến phát điên, vui đến phát cuồng, ghen đến phát sốt, đau khổ đến lâm bệnh. Kèm theo đó là những hành động kỳ quặc: Cười 1 mình, hát ở mọi nơi, thỉnh thoảng lại khóc. Và tình yêu còn mang đến 1 điều rất kinh khủng: Làm cho nhiều người muốn chết đi khi mất tình yêu.
    E, tình yêu đáng sợ thế mà tất cả mọi người đều không tránh nổi. Cũng phải thôi vì chúng ta được tạo ra là để yêu và được yêu mà
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho người ta: Sự mệt mỏi, lo lắng, buồn phiền, giận hờn, ích kỷ, kiểm soát, nghi hoặc. Ngoài ra còn có 1 vài cảm xúc khác bình thường: Nhớ đến phát điên, vui đến phát cuồng, ghen đến phát sốt, đau khổ đến lâm bệnh. Kèm theo đó là những hành động kỳ quặc: Cười 1 mình, hát ở mọi nơi, thỉnh thoảng lại khóc. Và tình yêu còn mang đến 1 điều rất kinh khủng: Làm cho nhiều người muốn chết đi khi mất tình yêu.
    E, tình yêu đáng sợ thế mà tất cả mọi người đều không tránh nổi. Cũng phải thôi vì chúng ta được tạo ra là để yêu và được yêu mà
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho tớ nguồn cảm hứng sáng tác bất tận. Chỉ cần nhìn thấy người ta là đã cảm thấy hạnh phúc roài...VÀ sau đó là tớ có thể ngồi để sáng tác, những lúc đấy thì thật sự là cảm thấy sung sướng lắm....hi`hi`....

Chia sẻ trang này