1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến cho tớ nguồn cảm hứng sáng tác bất tận. Chỉ cần nhìn thấy người ta là đã cảm thấy hạnh phúc roài...VÀ sau đó là tớ có thể ngồi để sáng tác, những lúc đấy thì thật sự là cảm thấy sung sướng lắm....hi`hi`....
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nó khiến những người bình thường hoá điên, nhưng đồng thời lại đưa họ lên ngôi trở thành những vĩ nhân xuất chúng. Khi chạm vào nó bạn sẽ thấy trọn vẹn nỗi đau từ thể xác xuyên tận đáy hồn để rồi được thấy thế nào là hạnh phúc hân hoan ...
    Thú thật một điều nó đã xém giết tôi nhưng rồi lại túm tôi từ cõi chết trở về để tiếp tục tận hưởng, nếm trải nhằn nhọc mọi thứ trên đời
    To Salu : Bạn nhầm rồi, ly cà phê không đường đem vị đắng chỉ đọng trên chót lưỡi, còn sự ngọt ngào ngự nơi cuống họng bạn đấy
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nó khiến những người bình thường hoá điên, nhưng đồng thời lại đưa họ lên ngôi trở thành những vĩ nhân xuất chúng. Khi chạm vào nó bạn sẽ thấy trọn vẹn nỗi đau từ thể xác xuyên tận đáy hồn để rồi được thấy thế nào là hạnh phúc hân hoan ...
    Thú thật một điều nó đã xém giết tôi nhưng rồi lại túm tôi từ cõi chết trở về để tiếp tục tận hưởng, nếm trải nhằn nhọc mọi thứ trên đời
    To Salu : Bạn nhầm rồi, ly cà phê không đường đem vị đắng chỉ đọng trên chót lưỡi, còn sự ngọt ngào ngự nơi cuống họng bạn đấy
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khiến tớ có động lực để học,vì lúc nào tớ cũng nghĩ rằng nếu mình thua kém người mình yêu thì thật là tệ.Nói vậy,nhưng tớ chưa bao giờ thực sự đuổi kịp anh ấy cả,dù tớ đã học khá hơn từ khi tớ gặp anh ấy.Nhưng điều đó lại cho tớ biết rằng tớ cần KC và ngày càng yêu mến anh hơn
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khiến tớ có động lực để học,vì lúc nào tớ cũng nghĩ rằng nếu mình thua kém người mình yêu thì thật là tệ.Nói vậy,nhưng tớ chưa bao giờ thực sự đuổi kịp anh ấy cả,dù tớ đã học khá hơn từ khi tớ gặp anh ấy.Nhưng điều đó lại cho tớ biết rằng tớ cần KC và ngày càng yêu mến anh hơn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dù bạn đang ở trên thiên đàn ..hay địa ngục thì tình yêu sẽ luôn giúp bạn nghĩ về những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất ....
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dù bạn đang ở trên thiên đàn ..hay địa ngục thì tình yêu sẽ luôn giúp bạn nghĩ về những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất ....
  8. dark_hikaru

    dark_hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu?
    Chẳng mang đến gì cả....Chỉ lấy đi thôi, nhiều thứ lắm, như thời gian, tiền bac ,có khi cả hạnh phúc nữa.
    Nói chung yêu nhiều không tốt cho lắm( yêu ít thì được ^_^)
  9. dark_hikaru

    dark_hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu?
    Chẳng mang đến gì cả....Chỉ lấy đi thôi, nhiều thứ lắm, như thời gian, tiền bac ,có khi cả hạnh phúc nữa.
    Nói chung yêu nhiều không tốt cho lắm( yêu ít thì được ^_^)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    thức khuya nhưng dậy sớm .....đi sớm về mụôn rồi thì tươi cuời suốt cả ngày nhưng ko biết vì chuyện gì ????các bạn đoán xem ?điêù gì khiến chúng ta bị thế naò ..

Chia sẻ trang này