1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lắm lúc chén đắng đã trao kề môi vậy mà sao ta cứ ......nhấm mắt nuốt trôi .....coi như đang ăn phải 1 bài thuốc khó uống vậy đó ,tình yêu sao nó hết cay rồi lại đắng ......cuối cùng rồi mới tới chua chua ngọt ngọt ..
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    những giọt nước mắt khóc thầm trong đêm sẽ là điều gần như sắp cuối cùng mà tình yêu mang đến ..cho chúng ta các bạn nghĩ sao về này .
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    những giọt nước mắt khóc thầm trong đêm sẽ là điều gần như sắp cuối cùng mà tình yêu mang đến ..cho chúng ta các bạn nghĩ sao về này .
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến những giọt nước mắt vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
    Ngọt khi ta nhận ra dư vị của nó.
    Nhưng cay đắng khi ta nhận ra rằng, tình yêu đã làm ta đổi khác, tình yêu đã làm ta vị kỉ hix hix... và cay đắng khi.. tình yêu... không mang nghĩa tình yêu.
    Nếu tình yêu là ngọt ngào lẫn cay đắng nhưng đúng nghĩa tình yêu thì tuyệt vời biết bao. Nhưng nếu tình yêu không còn ý nghĩa là tình yêu thì ngọt ngào và cay đắng còn bao hàm cả man trá ac ac
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến những giọt nước mắt vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
    Ngọt khi ta nhận ra dư vị của nó.
    Nhưng cay đắng khi ta nhận ra rằng, tình yêu đã làm ta đổi khác, tình yêu đã làm ta vị kỉ hix hix... và cay đắng khi.. tình yêu... không mang nghĩa tình yêu.
    Nếu tình yêu là ngọt ngào lẫn cay đắng nhưng đúng nghĩa tình yêu thì tuyệt vời biết bao. Nhưng nếu tình yêu không còn ý nghĩa là tình yêu thì ngọt ngào và cay đắng còn bao hàm cả man trá ac ac
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu mang đến cho chúng ta ko biết bao mà nhớ hết những giấc mơ .chỉ khi ở trong chính nơi đó chúng ta sẽ là luôn là của nhau ...sự ích kỉ coi vậy ,,chớ khi yêu ai lại .....ko 1 lần ..trãi qua ha
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu mang đến cho chúng ta ko biết bao mà nhớ hết những giấc mơ .chỉ khi ở trong chính nơi đó chúng ta sẽ là luôn là của nhau ...sự ích kỉ coi vậy ,,chớ khi yêu ai lại .....ko 1 lần ..trãi qua ha
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày xửa ngày xưa, thuở trời đất còn nổi cơn gió bụi, mặt đất chỉ là một vùng hoang sơ , ko có tiếng nói , tiếng cười như bây giờ ; ko có xe cộ , ko có nhà cao tầng , ko có những thành phố ồn ào náo nhiệt và ... ko có cả những con người cứ hối hả sống , hối hả bước đi cùng nhịp với thời gian.Và ko có cả những buổi tối tình yêu - khi những con người ấy đang cố gắng tìm cho mình một góc khuất riêng lẻ ,để được sống với hương vị kỳ diệu mà thượng đế ban cho con người - hương vị của tình yêu ...
    Thượng đế tạo ra con người như thế nào nhỉ? một sự công bằng của tạo hóa, Người ném xuống trần gian hai nửa trái tim , tạo nên sự hòa hợp của cuộc sống đời thường . Có chuyện nói rằng người đàn ông được tạo nên bởi một cái xương sườn của người phụ nữ , nhưng lại có "thuyết" ko chấp nhận điều đó và cho rằng: người đàn ông và người đàn bà được thượng đế tạo ra một cách công bằng , chỉ có điều , thượng đế đã làm cho hai thực thể ấy phải tự đi tìm lấy nhau . Có lẽ vì vậy mà cả cuộc đời của con người là sự kiếm tìm, kiếm tìm hạnh phúc - kiếm tìm tương lai, kiếm tìm sự đích thực và hơn hết là người ta kiếm tìm một nữa còn lại của mình ...Tại sao người ta lại cần có một nữa ấy nhỉ? và tại sao tren đời này ko thể thiếu tình yêu ? vì đó là điều tất yếu để ngươì ta tồn tại. kiếm tìm một nữa đích thực cho mình - và giữ gìn lấy nó , dẫu bạn có muốn thoát khỏi nó thì nó đã là một nữa của bạn rồi , bạn ko từ chối được đâu. Có một điều tôi nghĩ ,nếu các bạn vẫn chưa tìm được cũng đừng vội quy kết cho số phận mình " cô đơn " nha , vì một nữa của bạn vẫn còn ở đâu đó thôi mà ...
    và thế là cô đơn nó vô tình đến với chúng ta ngay khi chúng ta đã và đang hay rồi sẽ yêu ....
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày xửa ngày xưa, thuở trời đất còn nổi cơn gió bụi, mặt đất chỉ là một vùng hoang sơ , ko có tiếng nói , tiếng cười như bây giờ ; ko có xe cộ , ko có nhà cao tầng , ko có những thành phố ồn ào náo nhiệt và ... ko có cả những con người cứ hối hả sống , hối hả bước đi cùng nhịp với thời gian.Và ko có cả những buổi tối tình yêu - khi những con người ấy đang cố gắng tìm cho mình một góc khuất riêng lẻ ,để được sống với hương vị kỳ diệu mà thượng đế ban cho con người - hương vị của tình yêu ...
    Thượng đế tạo ra con người như thế nào nhỉ? một sự công bằng của tạo hóa, Người ném xuống trần gian hai nửa trái tim , tạo nên sự hòa hợp của cuộc sống đời thường . Có chuyện nói rằng người đàn ông được tạo nên bởi một cái xương sườn của người phụ nữ , nhưng lại có "thuyết" ko chấp nhận điều đó và cho rằng: người đàn ông và người đàn bà được thượng đế tạo ra một cách công bằng , chỉ có điều , thượng đế đã làm cho hai thực thể ấy phải tự đi tìm lấy nhau . Có lẽ vì vậy mà cả cuộc đời của con người là sự kiếm tìm, kiếm tìm hạnh phúc - kiếm tìm tương lai, kiếm tìm sự đích thực và hơn hết là người ta kiếm tìm một nữa còn lại của mình ...Tại sao người ta lại cần có một nữa ấy nhỉ? và tại sao tren đời này ko thể thiếu tình yêu ? vì đó là điều tất yếu để ngươì ta tồn tại. kiếm tìm một nữa đích thực cho mình - và giữ gìn lấy nó , dẫu bạn có muốn thoát khỏi nó thì nó đã là một nữa của bạn rồi , bạn ko từ chối được đâu. Có một điều tôi nghĩ ,nếu các bạn vẫn chưa tìm được cũng đừng vội quy kết cho số phận mình " cô đơn " nha , vì một nữa của bạn vẫn còn ở đâu đó thôi mà ...
    và thế là cô đơn nó vô tình đến với chúng ta ngay khi chúng ta đã và đang hay rồi sẽ yêu ....
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Yêu nhiều thì... khỏe
    Không những chỉ mang lại cảm giác dịu êm và hòa hợp chăn gối, tình yêu còn là một cơ chế sinh học. Các nhà khoa học khẳng định rằng tình yêu và hoạt động yêu đương giúp khơi dậy trong cơ thể bạn hàng loạt các "xáo trộn" có lợi một cách không ngờ. Và điều quan trọng là nó giúp bạn sống lâu hơn! Nhưng nhân loại đã phải mất hàng ngàn năm mới có thể khẳng định được chân lý này: không nên sống cô độc.

Chia sẻ trang này