1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Yêu nhiều thì... khỏe
    Không những chỉ mang lại cảm giác dịu êm và hòa hợp chăn gối, tình yêu còn là một cơ chế sinh học. Các nhà khoa học khẳng định rằng tình yêu và hoạt động yêu đương giúp khơi dậy trong cơ thể bạn hàng loạt các "xáo trộn" có lợi một cách không ngờ. Và điều quan trọng là nó giúp bạn sống lâu hơn! Nhưng nhân loại đã phải mất hàng ngàn năm mới có thể khẳng định được chân lý này: không nên sống cô độc.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhìn lại quá khứ
    Từ xa xưa, con người đã có lúc có một cái nhìn tách biệt giữa sự thỏa mãn và việc sinh đẻ, giữa sức khỏe và ********, nói tóm lại là giữa tâm hồn và thể xác. Tín ngưỡng cho rằng tình yêu và sức khỏe là hai mặt tương phản nhau đã có từ rất lâu. Quan niệm này bắt đầu trong thời Hy Lạp cổ đại. Sử gia Hélène Ahrweiler kể rằng: "Khi đọc Aristophane, chúng ta có cảm giác rằng mọi người đã từng thực hiện chuyện ân ái ngoài đường phố. ******** được thần thánh hóa và tình yêu được thể hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc đó chưa có tác động của Thiên chúa giáo". Nhưng không bao lâu sau đó, Platon (427-347 trước CN) đã đặt dấu chấm hết cho quan điểm đó. Chính Platon đã phân biệt tâm hồn và thể xác và khai sinh ra một trào lưu tư tưởng ngự trị suốt 2.000 năm sau đó. Theo đó, các quy luật về xung năng thể xác đối lập với các giá trị cao quý của tâm hồn và việc lạm dụng cơ thể là đáng bị lên án.
    Rồi tiếp theo, trong suốt gần 20 thế kỷ, giáo lý Công giáo tiếp tục lên án tình yêu xác thịt và quy tội cho tình yêu là có hại cho sức khỏe. Thậm chí mãi cho đến giữa thế kỷ XX vẫn còn có quan niệm rằng ân ái là tàn phá sức khỏe. Bệnh giang mai là đồng nghĩa với cái chết chậm chạp và người ta đã rất hoảng hốt vì nó.
    Và mọi việc đã thay đổi... nhờ đâu?
    Trước hết là nhờ vào việc Alexander Fleming bào chế thành công chất kháng sinh penicilline vào cuối thế chiến thứ hai. Bệnh giang mai bị chế ngự. Kế đến là các phương tiện phòng tránh thai được phát minh. Đây là những cuộc cách mạng y học thật sự đã giúp giải phóng nhân loại ra khỏi các định kiến lạc hậu. Đồng thời, việc nâng cao mức sống cho dân chúng, dinh dưỡng tốt hơn và một xã hội thanh bình sau chiến tranh đã giúp ra đời một tư tưởng mới: tình yêu luôn tốt cho sức khỏe.
    Lập luận của y học về tình yêu
    Khi nghiên cứu khía cạnh sinh học của ********, các nhà khoa học đã phát hiện những cơ chế gắn bó khiến con người là một sinh vật mang tính xã hội cao và không thể sống đơn lẻ. Chính phân tử tạo ra cảm giác sung sướng khi đạt được cực khoái trong giao hợp - ocytocine - cũng chính là phân tử giúp gắn kết tình cảm mẹ con khi bà mẹ cho con bú và là phân tử tạo ra sự chung thủy của vợ chồng. Người ta đã làm thí nghiệm là tiêm phân tử ocytocine vào các con chuột thích "đa thê" thì chúng trở nên "chung thủy" thấy rõ!
    Đúng vậy. Tình yêu luôn tốt cho sức khỏe. Nhà phân tâm học J.D. Nasio đã khẳng định: "Việc trải nghiệm trong tình yêu, trong các mối quan hệ yêu đương với một cá nhân khác - nam cũng như nữ - tình yêu đối với con cái, thậm chí cả tình bạn, nói chung là tất cả mọi sắc thái của một tình yêu đều hoàn toàn cần thiết. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có một đời sống tinh thần khỏe khoắn". Ngoài ra, nó còn là một tác nhân hiệu quả mang lại cho cuộc sống chúng ta một trạng thái cân bằng hoàn hảo.
    Yêu là một nhu cầu sơ đẳng của mỗi một con người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Và khi nhu cầu đó không được đáp ứng, chúng ta rất dễ rơi vào một trạng thái gọi là "mắc bệnh". Giáo sư Daniel Marcelli chuyên về tâm thần trẻ em khẳng định: "Khi không có cảm xúc thì chúng ta rất dễ mắc phải các chứng bệnh về tâm thần". Còn bác sĩ tâm thần David Servan - Schreiber thì so sánh: "Khi thiếu tình thương yêu thì chúng ta sẽ chết, chậm hơn chết do thiếu thức ăn, nhưng rốt cuộc thì cũng chết". Mặt khác, tình yêu còn cần thiết cho sự tồn vong của giống nòi. Một đứa trẻ không có được tình yêu của người mẹ có thể sẽ chết hay sẽ chịu những đau khổ về tinh thần trong quá trình phát triển.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhìn lại quá khứ
    Từ xa xưa, con người đã có lúc có một cái nhìn tách biệt giữa sự thỏa mãn và việc sinh đẻ, giữa sức khỏe và ********, nói tóm lại là giữa tâm hồn và thể xác. Tín ngưỡng cho rằng tình yêu và sức khỏe là hai mặt tương phản nhau đã có từ rất lâu. Quan niệm này bắt đầu trong thời Hy Lạp cổ đại. Sử gia Hélène Ahrweiler kể rằng: "Khi đọc Aristophane, chúng ta có cảm giác rằng mọi người đã từng thực hiện chuyện ân ái ngoài đường phố. ******** được thần thánh hóa và tình yêu được thể hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc đó chưa có tác động của Thiên chúa giáo". Nhưng không bao lâu sau đó, Platon (427-347 trước CN) đã đặt dấu chấm hết cho quan điểm đó. Chính Platon đã phân biệt tâm hồn và thể xác và khai sinh ra một trào lưu tư tưởng ngự trị suốt 2.000 năm sau đó. Theo đó, các quy luật về xung năng thể xác đối lập với các giá trị cao quý của tâm hồn và việc lạm dụng cơ thể là đáng bị lên án.
    Rồi tiếp theo, trong suốt gần 20 thế kỷ, giáo lý Công giáo tiếp tục lên án tình yêu xác thịt và quy tội cho tình yêu là có hại cho sức khỏe. Thậm chí mãi cho đến giữa thế kỷ XX vẫn còn có quan niệm rằng ân ái là tàn phá sức khỏe. Bệnh giang mai là đồng nghĩa với cái chết chậm chạp và người ta đã rất hoảng hốt vì nó.
    Và mọi việc đã thay đổi... nhờ đâu?
    Trước hết là nhờ vào việc Alexander Fleming bào chế thành công chất kháng sinh penicilline vào cuối thế chiến thứ hai. Bệnh giang mai bị chế ngự. Kế đến là các phương tiện phòng tránh thai được phát minh. Đây là những cuộc cách mạng y học thật sự đã giúp giải phóng nhân loại ra khỏi các định kiến lạc hậu. Đồng thời, việc nâng cao mức sống cho dân chúng, dinh dưỡng tốt hơn và một xã hội thanh bình sau chiến tranh đã giúp ra đời một tư tưởng mới: tình yêu luôn tốt cho sức khỏe.
    Lập luận của y học về tình yêu
    Khi nghiên cứu khía cạnh sinh học của ********, các nhà khoa học đã phát hiện những cơ chế gắn bó khiến con người là một sinh vật mang tính xã hội cao và không thể sống đơn lẻ. Chính phân tử tạo ra cảm giác sung sướng khi đạt được cực khoái trong giao hợp - ocytocine - cũng chính là phân tử giúp gắn kết tình cảm mẹ con khi bà mẹ cho con bú và là phân tử tạo ra sự chung thủy của vợ chồng. Người ta đã làm thí nghiệm là tiêm phân tử ocytocine vào các con chuột thích "đa thê" thì chúng trở nên "chung thủy" thấy rõ!
    Đúng vậy. Tình yêu luôn tốt cho sức khỏe. Nhà phân tâm học J.D. Nasio đã khẳng định: "Việc trải nghiệm trong tình yêu, trong các mối quan hệ yêu đương với một cá nhân khác - nam cũng như nữ - tình yêu đối với con cái, thậm chí cả tình bạn, nói chung là tất cả mọi sắc thái của một tình yêu đều hoàn toàn cần thiết. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có một đời sống tinh thần khỏe khoắn". Ngoài ra, nó còn là một tác nhân hiệu quả mang lại cho cuộc sống chúng ta một trạng thái cân bằng hoàn hảo.
    Yêu là một nhu cầu sơ đẳng của mỗi một con người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Và khi nhu cầu đó không được đáp ứng, chúng ta rất dễ rơi vào một trạng thái gọi là "mắc bệnh". Giáo sư Daniel Marcelli chuyên về tâm thần trẻ em khẳng định: "Khi không có cảm xúc thì chúng ta rất dễ mắc phải các chứng bệnh về tâm thần". Còn bác sĩ tâm thần David Servan - Schreiber thì so sánh: "Khi thiếu tình thương yêu thì chúng ta sẽ chết, chậm hơn chết do thiếu thức ăn, nhưng rốt cuộc thì cũng chết". Mặt khác, tình yêu còn cần thiết cho sự tồn vong của giống nòi. Một đứa trẻ không có được tình yêu của người mẹ có thể sẽ chết hay sẽ chịu những đau khổ về tinh thần trong quá trình phát triển.
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    zạ , tình yêu mang đến cho ta món Cháo Lưỡi ạ
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    zạ , tình yêu mang đến cho ta món Cháo Lưỡi ạ
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong bất cứ thời đại nào, nền văn minh nào, câu chuyện về tình yêu cũng tồn tại và được tôn thờ. Mỗi khi nói đến tình yêu người ta thường quên đi mất ý niệm thời gian vì ở trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, tình yêu vẫn có những nét kỳ diệu riêng của nó.
    Tình yêu là tình cảm vĩnh cửu
    Khi tình yêu đích thực đến với con người nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhiều năm trôi qua nhưng tình yêu vẫn được người ta nhắc đến như nó đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Câu chuyện của hoàng đế Shah Jahan và người vợ thứ hai của mình Mumtaz Mahal là một bằng chứng xác thực cho vấn đề này, Jahan là hoàng đế Mongul thứ 5, sống vào khoảng thế kỷ 16 -18 ở Ấn Độ. Mumtaz là thiếp yêu của Jahan, bà là một công chúa Hồi giáo ở vịnh Péc-xích. Bà chết lúc đi chinh chiến cùng chồng sau khi hạ sinh người con thứ 14 của họ. Chỉ sau khi Mumtaz chết vài tháng, toàn bộ tóc và râu của hoàng đế Jahan đã chuyển hẳn sang màu trắng. Ông quá đau khổ và luôn tưởng nhớ tới người vợ yêu quý của mình. Trước lúc chết, Mumtaz đã yêu cầu Jahan phải hứa với mình bốn điều: Một là phải xây dựng một ngôi mộ để ông và bà được chôn bên cạnh nhau; hai là ông vẫn phải tiếp tục kết hôn với những người đàn bà khác; ba là luôn phải đối xử tốt với các con và bốn là phải đến thăm mộ bà vào ngày giỗ hằng năm. Hoàng đế Jahan đã giữ trọn hai lời hứa đầu tiên. Ông đã cho xây dựng ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng thế giới để tưởng nhớ người vợ của mình. Ngôi đền được xây bằng đá cẩm thạch trắng và được coi là ''''biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu''''. Taj Mahal có nghĩa là lâu đài vương miện, đây là ngôi đền đẹp nhất thế giới.
    Hoàng đế Jahan bắt đầu cho xây dựng Taj Mahal vào năm 1631 và 22 năm sau thì công trình được hoàn thành. 20.000 người đã được huy động để xây dựng ngôi đền. Vật liệu được lấy từ mọi miền của Ấn Độ và vùng Trung Á. Người ta đã phải sử dụng đến 1.000 con voi để vận chuyển vật liệu xây dựng. Kiến trúc sư người Iran, ông Ustad Isa là người thiết kế nên ngôi đền này. Được biết, những người tham gia xây dựng công trình kiến trúc này đều rất tự hào vì ngay từ thời đó nó đã được coi là ''''biểu tượng của tình yêu''''. Jahan không thể thực hiện hai lời hứa còn lại với người vợ của mình vì sau này, ông bị chính con trai mình cướp ngôi và phải ngồi tù trong pháo đài cổ 8 năm rồi qua đời. Tuy nhiên người ta vẫn còn chôn ông bên cạnh mộ Mumtaz theo đúng ý nguyện của ông. Nó được đặt ở một vị trí đặc biệt hướng về con sông Yamatan nên màu sắc của nó thay đổi theo mỗi giờ trong ngày, mỗi mùa trong năm. Như một viên đá quý, Taj Mahal trắng lóng lánh trong ánh trăng hồng nhạt vào những buổi sáng sớm, trắng sữa vào buổi chiều và vàng lấp lánh trong những buổi hoàng hôn. Những thay đổi này của Taj Mahal như phản chiếu những tâm trạng khác nhau của người phụ nữ đẹp. Đặc biệt vào những buổi trăng rằm, Taj Mahal phát ra vầng sáng trắng tự nhiên thanh khiết. Vì vậy mà người ta còn gọi Taj Mahal bằng cái tên "Cung điện ánh sáng".
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong bất cứ thời đại nào, nền văn minh nào, câu chuyện về tình yêu cũng tồn tại và được tôn thờ. Mỗi khi nói đến tình yêu người ta thường quên đi mất ý niệm thời gian vì ở trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, tình yêu vẫn có những nét kỳ diệu riêng của nó.
    Tình yêu là tình cảm vĩnh cửu
    Khi tình yêu đích thực đến với con người nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhiều năm trôi qua nhưng tình yêu vẫn được người ta nhắc đến như nó đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Câu chuyện của hoàng đế Shah Jahan và người vợ thứ hai của mình Mumtaz Mahal là một bằng chứng xác thực cho vấn đề này, Jahan là hoàng đế Mongul thứ 5, sống vào khoảng thế kỷ 16 -18 ở Ấn Độ. Mumtaz là thiếp yêu của Jahan, bà là một công chúa Hồi giáo ở vịnh Péc-xích. Bà chết lúc đi chinh chiến cùng chồng sau khi hạ sinh người con thứ 14 của họ. Chỉ sau khi Mumtaz chết vài tháng, toàn bộ tóc và râu của hoàng đế Jahan đã chuyển hẳn sang màu trắng. Ông quá đau khổ và luôn tưởng nhớ tới người vợ yêu quý của mình. Trước lúc chết, Mumtaz đã yêu cầu Jahan phải hứa với mình bốn điều: Một là phải xây dựng một ngôi mộ để ông và bà được chôn bên cạnh nhau; hai là ông vẫn phải tiếp tục kết hôn với những người đàn bà khác; ba là luôn phải đối xử tốt với các con và bốn là phải đến thăm mộ bà vào ngày giỗ hằng năm. Hoàng đế Jahan đã giữ trọn hai lời hứa đầu tiên. Ông đã cho xây dựng ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng thế giới để tưởng nhớ người vợ của mình. Ngôi đền được xây bằng đá cẩm thạch trắng và được coi là ''''biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu''''. Taj Mahal có nghĩa là lâu đài vương miện, đây là ngôi đền đẹp nhất thế giới.
    Hoàng đế Jahan bắt đầu cho xây dựng Taj Mahal vào năm 1631 và 22 năm sau thì công trình được hoàn thành. 20.000 người đã được huy động để xây dựng ngôi đền. Vật liệu được lấy từ mọi miền của Ấn Độ và vùng Trung Á. Người ta đã phải sử dụng đến 1.000 con voi để vận chuyển vật liệu xây dựng. Kiến trúc sư người Iran, ông Ustad Isa là người thiết kế nên ngôi đền này. Được biết, những người tham gia xây dựng công trình kiến trúc này đều rất tự hào vì ngay từ thời đó nó đã được coi là ''''biểu tượng của tình yêu''''. Jahan không thể thực hiện hai lời hứa còn lại với người vợ của mình vì sau này, ông bị chính con trai mình cướp ngôi và phải ngồi tù trong pháo đài cổ 8 năm rồi qua đời. Tuy nhiên người ta vẫn còn chôn ông bên cạnh mộ Mumtaz theo đúng ý nguyện của ông. Nó được đặt ở một vị trí đặc biệt hướng về con sông Yamatan nên màu sắc của nó thay đổi theo mỗi giờ trong ngày, mỗi mùa trong năm. Như một viên đá quý, Taj Mahal trắng lóng lánh trong ánh trăng hồng nhạt vào những buổi sáng sớm, trắng sữa vào buổi chiều và vàng lấp lánh trong những buổi hoàng hôn. Những thay đổi này của Taj Mahal như phản chiếu những tâm trạng khác nhau của người phụ nữ đẹp. Đặc biệt vào những buổi trăng rằm, Taj Mahal phát ra vầng sáng trắng tự nhiên thanh khiết. Vì vậy mà người ta còn gọi Taj Mahal bằng cái tên "Cung điện ánh sáng".
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Người ta có thể hy sinh tất cả cho tình yêu
    Tình yêu giúp người ta vượt qua cái chết
    Tình yêu cảm hóa con người
    hong biết đã đủ chưa ha...
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Người ta có thể hy sinh tất cả cho tình yêu
    Tình yêu giúp người ta vượt qua cái chết
    Tình yêu cảm hóa con người
    hong biết đã đủ chưa ha...
  10. boyhands

    boyhands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Tình yêu luôn tốt cho sức khỏe. Nhà phân tâm học J.D. Nasio đã khẳng định: "Việc trải nghiệm trong tình yêu, trong các mối quan hệ yêu đương với một cá nhân khác - nam cũng như nữ - tình yêu đối với con cái, thậm chí cả tình bạn, nói chung là tất cả mọi sắc thái của một tình yêu đều hoàn toàn cần thiết. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có một đời sống tinh thần khỏe khoắn". Ngoài ra, nó còn là một tác nhân hiệu quả mang lại cho cuộc sống chúng ta một trạng thái cân bằng hoàn hảo.
    he

Chia sẻ trang này