1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MANG ĐẾN CHO TA ĐIỀU GÌ NÀO !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang đến những điều ngọt ngào nhất và rồi theo thời gian nó sẽ thành đắng cay nhất nếu 1 trong 2 người quay đầu
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    lắm lúc chén đắng đã trao kề môi vậy mà sao ta cứ ......nhấm mắt nuốt trôi .....coi như đang ăn phải 1 bài thuốc .....muốn được yêu ..tình yêu cũng thế thôi ...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    lắm lúc chén đắng đã trao kề môi vậy mà sao ta cứ ......nhấm mắt nuốt trôi .....coi như đang ăn phải 1 bài thuốc .....muốn được yêu ..tình yêu cũng thế thôi ...
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    công nhận là yêu thì vui nhiều và buồn cũng nhiều, nhưng mà người ta vẫn cắm đầu vào mà yêu.Tại sao bạn có biết ko, tại vì chúng ta đàn ông và phụ nữ là hai cực của một thỏi nam châm , và ban thấy đấy, 2 cực trái dấu thì luôn hut'' nhau mà.Nên dù biết đã yêu là sẽ đau nhưng mình vẫn muốn yêu và được yêu
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    công nhận là yêu thì vui nhiều và buồn cũng nhiều, nhưng mà người ta vẫn cắm đầu vào mà yêu.Tại sao bạn có biết ko, tại vì chúng ta đàn ông và phụ nữ là hai cực của một thỏi nam châm , và ban thấy đấy, 2 cực trái dấu thì luôn hut'' nhau mà.Nên dù biết đã yêu là sẽ đau nhưng mình vẫn muốn yêu và được yêu
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    đã biết khi yêu là khổ trăm bề ,nhưng ta cứ cắm đầu vào yêu tại sao .? câu hỏi này chắc có lẽ /.......mõi chúng ta hãy tự trả lời vậy .
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    đã biết khi yêu là khổ trăm bề ,nhưng ta cứ cắm đầu vào yêu tại sao .? câu hỏi này chắc có lẽ /.......mõi chúng ta hãy tự trả lời vậy .
  8. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mọi người yêu vui quá hén . Mình vẫn đang đau khổ nè, hic hic. Cô ấy chưa chấp nhận mình , bắt mình chờ 20 năm nữa, ko biết có chờ nổi không ! huhuhuhu Sao con gái cứ làm khổ con trai vậy nè trời
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mọi người yêu vui quá hén . Mình vẫn đang đau khổ nè, hic hic. Cô ấy chưa chấp nhận mình , bắt mình chờ 20 năm nữa, ko biết có chờ nổi không ! huhuhuhu Sao con gái cứ làm khổ con trai vậy nè trời
  10. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    tình yêu mang lại cho ta cái gì nhi? Những háo hức mong chờ gặp mặt, những niềm vui không diễn tả nổi nên lời khi bên nhau, những cảm xúc muốn là mãi mãi. và cả những nỗi buồn vô bờ khi không có liên lạc của người,nỗi thất vọng và những cảm giác muốn giận khi người vô tâm.
    chỉ muốn ngủ mà không ngủ được, một ngày chẳng bình yên, buồn vắng. Thôi thức xem đá bóng vậy

Chia sẻ trang này