1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu mat dang trong doi, mat ngot tren moi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeumatdangtrongdoi, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    biết là yêu người ấy tôi sẽ đau khổ. Chấm dứt là tốt hơn. Nhưng sao tôi vấn nhớ và chờ đợi
  2. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải nói dối nhau. Cứ nghĩ đến những lúc anh ậm ừ, nghĩ ngợi phân trần, tìm cách ứng phó mỗi khi tôi đọc được những tin nhắn tình tứ của anh gửi cho họ và học gửi cho anh, tôi hận anh lắm. đáng lẽ là không nên hận, không nên oán. cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản đi, hay nghĩ theo chiều hướng nhà Phật, bao dung và vị tha thì sẽ thanh thản hơn. nhưng tôi cứ miên man với bao nhiêu kỉ niệm đau buồn, giả trá của tôi và anh. Những lời hứa ngọt ngào của anh, những thứ anh mua cho tôi đã có lúc tôi tưởng đó là minh chứng tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng không phải, nó chẳng là gì hết khi không còn tôn trọng nhau. Tôi đã khóc quá nhiều vì anh, đã nghĩ quá nhiều vì anh. Những ngày đầu chia tay, tôi cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm lắm. Mỗi buổi chiều về, tôi không còn phải nghĩ: giờ này anh đang làm gì, với ai, ở đâu; tại sao cả ngay anh ko gọi hay nhắn tin cho tôi; những đêm về tôi không còn quằn quại với ý nghía nghĩ rằng giờ này anh đang chat chit, gọi điện cho họ nữa. Buồn quá, anh dám đánh đổi cà tình yêu 5 - 6 nắm trời vì những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu đấy. Anh là kẻ gây đau thương quá nhiều cho tôi và cho những người con gái khác. Tôi đã quyết là không trở thành nạn nhân của anh nữa đâu. tôi khinh thường nhân cách của anh. Giờ, anh có trở thành tỉ phú, triệu phú cũng chẳng thể đánh đổi những đau thương, tủi nhục mà anh đã gây cho tôi đâu. Tiếng nhạc Hồng Lâu Mộng thê thiết quá. Tôi hận anh luôn luôn dối trá, hận anh vô cùng.
    Thôi nào, đừng tiếc nuối, ngẫm nghĩ được không? Hãy giữ cho tái tim và khối óc này câm lặng. Đã quyết rồi thì cố đi. Sao cứ nghĩ hoài vậy. Không xứng đáng mà. hãy nghĩ rằng đó là một thời tốt đẹp, một thời để gìn giữ, để sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với mình, chứ đừng ôố gắng níu kéo những gì không thể quay trở lại như xưa nữa. A. T ơi, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một mối tình tuyệt đẹp.
    Cầu mong cho tình yêu này đừng sống dậy trong tôi. Cầu mong cho tôi có đủ nghị lực để vượt qua kí ức về mối tình này, vượt qua những hệ lụy sâu sắc của nó.
    Buồn, bảo người viết email, người cũng chẳng thèm viết. Nhưng cũng buồn vừa thôi. Đã từ lâu, thần kinh ta đã vững vàng rồi. Ta đã trưởng thành nhiều, ko còn là cô bé có trái tim non nớt nữa.
    đừng buồn nữa mà. Đời còn dài, hiểu ko. sẽ có người con trai tài giỏi hơn thật lòng và hết lòng yêu mình. chỉ là một bước vấp, một cú ngã trong đời thôi, hiểu ko. Phải đứng dậy thôi. mặc kệ tất cả
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    ^^ mọi việc đã qua rồi. Một ngày mới lại bắt đầu, với những niềm vui mới.
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    5,6 năm 1 tình yêu , vậy mà lại đi đánh đổi với 1 tình yêu chớp nhoáng ,sao có quá nhiều người coi tình yêu như 1 cuộc đi săn,1 con mồi là không đủ , thấy con mồi nào mới lạ , hay ho hơn là phải săn tiếp.Vậy thì chuyện của mình xem ra là quá nhẹ nhàng ,chỉ là 2 năm thôi, vậy mà em đi du học 2 tháng đã nhắn tin cho anh "minh chia tay ",ôi, tình yêu thời hiện đại , làm con người ta sao mau quên tình nghĩa đến vậy , đến cả lời chia tay cũng được viết bằng những kí tự không dấu , vô cảm như chính tình cảm khi đã thay đổi.
    Ai đó đã từng nói , thời gian có thể làm phai mờ tất cả , nhưng bao nhiêu thời gian là đủ để xoá nhoà vết sẹo trong tâm hồn ,Với mình đã 8 tháng rồi , nhưng vết sẹo sao còn như mới ngày hôm qua .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1 người nữa bị đau vì tình.Những câu sau của 1 người bạn tôi chỉ copy cho bạn xem thôi. Vui lên bạn à mọi chuyện rồi sẽ qua.
    Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    ? Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    ? Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy.
    ? Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra.
    ? Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó.
  6. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    kì thật, mọi khi biết người ấy tắt máy, mình cảm thấy nghi ngờ và rất tức tối. nhưng hô qua, khi bạn của người ấy gọi cho mình hỏi số cơ quan của nguời ấy vì người ấy tắt máy, mình rất dửng dưng, ko buồn, ko đau vì chuyện ấy. mình đã nghĩ rất ít. Vậy mà khi về nhà, tự dưng, lúc đi ra bể nước rủa mặt, mình tự dưng buồn không chịu được và phải đứng vịn vào bức tường. Và khi đi vào nhà thì khóc nức nở. ko phải vì hận thù. ko phải vì nhớ. mà vì thấy tiếc cho một tình yêu đang chết. tiếc 6 ăm trời. vừa mới hôm nào còn ríu rít đi chơi, với bao hứa hẹn về tuơng lai. Vậy mà hôm nay đã mất hút mất hắt, biệt tăm....
    người ấy vẫn gọi cho tôi, ko thường xuyên. Ngưòi ấy cứ nghĩ rằng, tôi sẽ năn nỉ, xin lỗi người ấy như mọi khi. nhung đấy là khi tôi còn yêu. Bây giờ mọi thứ trong tôi cứ nhạt dần, cạn dần. Tôi không yêu, ko còn cảm xúc gì cả. Tôi ko biết điều này liệu có phải chỉ là giây phút nhất thời không. Cầu mong đó là điều không thay đổi. Cầu mong cho trái tim tôi đừng nhũn ra khi gặp người đó, khi nghe điện thoại của người đó. Cầu mong tôi đủ can đảm để nói với người đó rằng: ""Em không còn yêu anh nữa".... Trái tim ơi, hãy câm lặng nhé, ngủ yên đi....
    Cả hôm nay ko làm được gì. Trang đến chơi. hai cô trò đi xem phim đến 12 h trưa và về nhà thì nói chuyện trên trời dwới biển và rồi thì lăn ra ôm gấu ngủ lúc nào ko biết, đến tận 4 - 5 h chiều liền. mình cũng muốn nó về. Vì mình đang bận ôn thi cho kì thi vấn đáp lần này. nhưng không tiện. lúc đầu mình cũng cảm thấy ko yên, nhưng khi tự nói với mình rằng, coi như đây là ngày nghỉ cuối tuần đi. T7 mà. T7, CN, sẽ buồn lắm đây. Chằng biết mình có làm gì điều gì sai lầm trong 2 ngày nhạy cảm này không. mình cố gắng ko nạp tiền điện thoại, để những lúc lên cơn nhớ nhung, mình ko gọi được cho ng ta. Cần phải dùng đến biện pháp bạo lực...
    Sắp họp lớp đại học. Chẳng biết có đi ko. Vì chẳng muốn phải trả lời những lời hỏi thăm nữa....
    nhớ nhé. hãy cố lên. Bé yêu. Cố gắng vượt qua. Nghĩ ít thôi. Anh Hiểu online. cầu mong anh đừng chat. Trời, vậy là chat rồi. Thôii nhé. TẠm biệt.
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ tâm sự với tôi.

Chia sẻ trang này