1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu màu gì nhỉ?Tình yêu có mùi ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mùi gì hả............, mùi gì mà làm con người ta phê lòi mắt ra ngoài.............., tui thấy mấy bà con gái toàn mua V-ROTO hay đại loại gần giống thía về nhỏ mắt nhỏ mũi gì đó....................
    Các bà kể chuyên yêu đương Tum la tùm lum rồi cả bọn cười phớ lớ với nhau à............. Mùi...........mẫn wá đi chứ................
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    màu và mùi của t/y phụ thuộc vào thị và thính giác của từng người chứ cô bé , ko thể có 1 định nghĩa cụ thể nào đâu
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hì hì!bây h tình yêu của tui đã chuyển sang màu xám rồikhi người ta đã lạnh nhạt với mình thì tình yêu chỉ còn vị nhạt toẹt và xám xịt thôi!
    [blue]'m not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![blue]
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu mầu không thấy , mùi khó ngửi . Lúc mới yêu màu xanh , hồng , khi cãi nhau - màu đỏ cách mạng , khi giận dõi - màu đen ...... Còn mùi ư , cưới rồi khắc biết , thấy ông anh mình kêu Thúi
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    trời!thế chắc là sắp mún li dị rùi!mà kiểu này chắc ko nên lập gia đình wá!vừa cưới đã thế!híc!bùn!
    [blue]'m not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![blue]
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đến thì ta sẽ cảm nhân dc mùi vị của nó.Cố gắng tim hiểu,có thể cho ban biết thế nào là tình yêu nhưng cũng làm mất đi tính bất ngờ của tình yêu

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng, Tình yêu chẳng có màu mè gì xứt,,, rất giản dị bởi nó là cảm giác con nguời ......
    In the end, Everything is a gag
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hey ! thế thì TY là không màu à , còn mùi nữa chứ . Của đáng tội cũng khó ngửi và khó nhìn nữa cơ.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    sao lại khó ngửi!khó ngửi thế mà bao người cứ hít lấy hít để đó!đừng coi thường!ha ha!đúng là chưa yêu hoặc thất bại trong tình iu nên phát ngôn linh tinh!
    [blue]'m not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![blue]

Chia sẻ trang này