1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu màu gì???????????????

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi no_woman_no_cry, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có màu cố định. Tôi nghĩ thế. Hôm nay trễ hẹn, nàng giận. TY màu đen
    Mai mua món quà, làm lành, nàng cười. TY màu hồng
    Đi chơi với nhau, thấy một gia đình hạnh phúc, hai bố mẹ dẫn con đi dạo. hai đứa nhìn nhau, nghĩ đến tương lai. Như anh G7z thì nghĩ xem đặt tên con là gì. TY màu xanh
    .....
    Còn nhiều màu tình yêu lắm. Còn như tôi bây giờ, TY màu nước lã. hik hik
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rồi
    Con anh anh đặt tên là:
    Dương Cương - Con trai
    Dương Phương - Con gái
    Thế cho nó máu.
    ----------------------------
    Tình yêu là màu máu
    Ai thắc mắc thì đọc bài thở dưới đây
    Cứ thử cầm tay
    Cứ thử cầm tay
    Sẽ biết ngay ..
    Có một lần
    Hối hận
    Đã cầm tay
    Một thằng cầm dao
    Đứng chờ
    Cuối con đường
    Nhạt nắng
    Đỏ nhờ ....
  3. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản.
    Tổng hợp của nhiều màu.
    Và khi tất cả cùng pha ta có màu của ánh sáng trắng(not white)
    Nếu lệch pha thì khi đó là màu của một tình huống cụ thể.
    Màu đỏ hạnh phúc,màu đen đau khổ,màu xanh hi vọng.....
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một dạng nửa vật chất , nửa ý thức , ở một số tình huống thì cái vật chất quyết định ý thức hệ, và trong nhiều trường hợp ý thức lại quy định vật chất!Tình yêu có màu có mùi và có vị!Nhưng thứ màu - mùi -vị của tình yêu không luôn luôn thống nhất "một và chỉ một màu - mùi - vị"!M-M-V của tình yêu luôn biến thiên, có lúc đó là màu hồng của hạnh phúc , tràn đầy sắc hương của đoá hồng nhung, mang trên mình vị ngọt của trái táo thần Eros,...Nhưng cũng có khi, đó là sắc màu u ám của ngày có bão, với vị mặn đắng của nước mắt ......
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu của Tình yêu.
    Tình yêu mang màu trắng, màu của tinh khiết, của trinh trắng, của lòng em, khi anh lần đầu gặp em.
    Tình yêu mang màu hồng, màu của hạnh phúc, của lãng mạng, khi chúng ta bên nhau.
    Tình yêu mang màu đỏ, màu của đam mê, màu của mãnh liệt, của tình yêu anh dành cho em.
    Tình yêu mang màu tím, màu của nhớ nhung, của xa cách, khi chúng ta không còn bên nhau...
    Và nó có màu đen, màu tăm tối, màu đổ vỡ!
    Màu của kết thúc!
    Màu của chết chóc!
    .
    Con người thật tuyệt vời, họ đã sinh ra một đứa con bất tử---> TÌNH YÊU MUÔN MÀU.
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bói đây.(Các bạn nữ không đọc nhé)
    To all men: Cũng nhân có câu hỏi tình yêu màu gì, tôi xin có trắc nghiệm nhỏ dành cho các bạn nam tìm hiểu người ấy của mình. Bạn chỉ có thể thực hiện trắc nghiệm này khi đã quen với cô gái và nói chuyện với cô ta. Khi hỏi, bạn chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cô ta, rồi hỏi như tâm sự là được. Câu hỏi là: " Theo em, tình yêu có màu gì? "
    Sau đó bạn post câu trả lời lên. Tôi sẽ trả lời cho cô ấy là người ntn?
    Có thể có nhiều loại câu trả lời, tuy nhiên nên lưu ý:
    + Nếu cô ta sửa câu trả lời mấy lần có suy nghĩ, lần cuối là đúng nhất. Còn khi cô ta sửa liên tục không suy nghĩ thì bạn nên lấy câu trả lời đầu tiên.
    + Nếu cô ta bắt bạn trả lời trước thì bạn phải trả lời: "TY có nhiều màu". Và đợi cô ta trả lời chứ không giải thích gì thêm.
    + Nếu các cô có vẻ đùa cợt thì câu trả lời sẽ thiếu chính xác. Nên nói chuyện như tâm sự
    + Nếu câu trả lời có từ "nhạt" hay "đậm" thì nồng độ tương ứng cũng tăng hay giảm.
    + Kô áp dụng với U15 hay không còn độc thân
    + Lấy mọi câu trả lời, chẳng hạn như: "không biết được, ai mà biết, hoặc lúc thì màu này lúc thì màu kia". Các câu đó vẫn OK. Ko nên hỏi vặn, chỉ hỏi là có chắc ko thôi.

  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi,cả cái box to đùng đùng thế này mà chả có ai biết màu tình yêu là màu gì cả à.Khổ thế đấy,hèn gì box này có riêng cả hội độc thân hoạt động mạnh là fải rồi he he he
    Màu của tình yêu là ...:
    MÀU NHO
    TÔI ĐI TÌM TÔI
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 05/10/2004
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Anh nói y chang như over luôn, tình yêu có màu nho
  9. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn quá chuẩn luôn anh Xu ơi. Tình yêu màu nho chứ màu gì nữa. Có thế mà cũng phải bàn luận nhiều
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    vậy tình yêu của cô là màu gì vậy?

Chia sẻ trang này