1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu! Mi là chi mà bắt ta khổ thế này

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angeloflife, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu! Mi là chi mà bắt ta khổ thế này

    Tôi thật không hiểu tình yêu là gì mà nó khiến tôi khổ thế này. Có ai hiểu nó là gì không? Giải thích dùm tôi nào

    angel
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tình yêu là sự cảm nhận, sự mong chờ của người đang yêu dành cho người mình yêu!
    Không ngờ tình yêu lại làm Cô bé mùa đông của anh khổ như thế??? Anh buồn...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    LOVE
    Tình yêu mọi người thường nói
    Cho nhiều, nhận được bao nhiêu
    Tình yêu mọi người vẫn bảo
    Không liều chẳng phải là yêu
    Tình yêu là gì vậy nhỉ?
    Là hoa nắng trưóc hiên nhà
    Tình yêu là hương cuộc sống
    Trong làn gió nhẹ thoảng qua
    Tình yêu, có là dòng nước?
    Ngày ngày vẫn chảy dưới cầu
    Tình yêu, phải chăng ly biệt?
    Bên nhau rồi lại xa nhau
    Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi ta không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau
    ...

    all the rivers run ...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    27-12-2002
    Tối nay nhận một cú điện thoại thật bất ngờ mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Một cú điện thoại làm cho mình đau cả đầu và cũng chẳng mong muốn gì nhận được nó. "Anh đã mắc một sai lầm đó là đã chia tay với em. Và giờ anh muốn sửa sai, được không em?" Và mình đã trả lời bằng một câu chuyện, xin được kể cho mọi người cùng nghe. " Người ta trồng lên cây mía. Người ta bán mía cho một người đàn ông bắt chợt thèm mía. Người đàn ông đó đưa mía về và ăn một cách mà theo kiểu người chết đói lâu ngày mới được ăn. Ăn xong người đàn ông đó vứt ngọn mía và bã mía đi. Rồi vài ngày sau nghe người ta nói. Người đàn ông đó trở về tìm lại ngọn mía để trồng mong sẽ được ăn mía do mình trồng, và hốt những bã mía dự định sẽ bán cho những người làm hương để kiếm ít tiền. Nhưng mà ngọn mía thì đã bị những người đi đường nhặt mất rồi, và bã mía thì đã bị mốc meo rồi."
    MÌnh cứ tưởng nghe xong câu chuyện này anh ta sẽ hiểu ý mình muốn nói. Nhưng mà anh ta đã im lặng và hỏi mình là có đồng ý để anh ta quay lại không.
    29-12-2002
    Câu trả lời của mình là ngọn mía đó đã được người khác trồng rồi. Anh ta hình như chẳng hiểu nhũng gì mình nói thì phải ,chán ghê. Thế là anh ta chưa hiểu hết mình như những gì anh ta nói. Thất vọng thêm mọt lần nữa nhưng không quá buồn như trước đây mình đã buồn.
    Nico78 ơi, anh buồn em lắm sao? Em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Nhưng đọc xong những dòng này hi vọng anh sẽ hiểu em vì sao em lại than khổ vì tình yêu. Em đã từng nghĩ là anh ta hiểu em nhưng sự thật thì không thế. Và hình như bây giờ anh ấy chỉ còn là một anh chàng mã tài thôi à. Cái đó làm em thất vọng vì anh ta cũng như vì mình mà.
    angel
  5. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đơn giản là 1 cái kính cận nếu nững người yêu là nhũng người bị cận và không có kính thì có nhìn thấygì đâu.
  6. Hoangdetuotxich

    Hoangdetuotxich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nico không buồn vì Em, cô bé mùa đông ạ! Nico buồn vì đã không thể đem lại niềm vui cho em, vẫn có những điều mà Nico không ngờ tới đã làm em buồn! Và Nico cũng buồn vì không thể làm cho em vui được!
    Em đừng nghĩ ngợi nhiều cô bé ạ, cứ học cho tốt đi, rồi tương lai sẽ mỉm cười với em, lúc đó tình yêu sẽ đến và em sẽ không phải buồn vì nó nữa!
    Mong gặp lại em!!!
    To Be or not To Be
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết tình yêu là gì nhưng để có được nó hầu như ai cũng phải đôi lần đau khổ đôi lần buồn bã.
    hungdo
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    thì khỏi yêu cho đỡ khổ,như em này, cứ tự do cho khoẻ.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    kà kà, nhưng nếu không có "khổ" thì làm sao có "sướng" được, mọi người "ích kỷ " wa'...

    all the rivers run ...
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, cứ nghĩ mãi về nó thì rốt cuộc cũng là nó mà thôi....

Chia sẻ trang này