Tình yêu minh mẫn Đó là khi bạn thấy yêu người ta bằng một tâm hồn trong sáng, lành mạnh. yêu nhưng vẫn có một cuộc sống tự lập về suy nghĩ, về trách nhiệm. chứ ko phải suốt ngày ngồi giận hờn, trách cứ, dày vò, kiểm soát người mình yêu. Hỡi các mem, mời các bạn tiếp tục bổ sung...
Đúng rồi như người ta nói Yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng Những tình yêu minh mẫn , tình yêu có lý trí và sự lựa chọn để tìm kiếm người phù hợp với mình có lẽ sẽ là tốt nhất là một cái kết thúc viên mãn cho cả hai
1 ngày 24 tiếng : 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng cho công sở, 8 tiếng cho gia đình bạn bè và cả người ấy nữa Minh mẫn ? ợ... Uh! Phải hết sức minh mẫn!!! Ợ...
Nói đúng hơn là bớt những tính trẻ con hờn dỗi gen tuông đi để rồi cùng nhau hướng về một cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn cho cả hai bao giờ đó cũng là điều tốt nhất Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn là như thế . Có nhiều đôi họ chẳng cãi nhau bao giờ họ chỉ tranh luận cái gì họ cũng chia sẻ với nhau , khi đang yêu nhau cả hai cùng đi dạy gia sư kiếm tiền tiết kiệm cùng nhau , khi mới ra trường còn rất nghèo xin việc làm cho nhau rồi cùng nhau phát triển . Khi tổ chức đám cưới bỏ tiền ra tổ chức đám cưới không xin bố mẹ một xu thu lãi về Đầu tư cùng nhau làm ăn , chăm lo sức khoẻ gia đình của cả hai bên Để đến bây giờ họ có một đời sống khá giả đó là đôi vợ chồng của bạn tớ mà tớ biết Và đó là một tình yêu rất minh mẫn Người yêu hoặc vợ chồng khi không cùng quan điểm sống , niềm vui , nỗi buồn không thể cùng chia sẻ , kế hoạch kinh doanh không hợp ý nhau mệt lắm . Vợ mà cứ yên tâm để chồng làm ăn , chỉ biết chồng đưa tiền về cho mình ăn chơi hưởng thụ thì cũng có đến ngày ngã ngựa vì công việc của chồng phá sản . Chồng khi có vợ mà cũng chẳng nghĩ đến cái trách nhiệm của mình , làm ăn liều lĩnh hoặc uống rượu say chẳng nghĩ đến ai là người phải dọn cho mình hoặc gánh hậu quả khi công việc làm ăn thất bát . Tớ biết có nhiều người vợ lúc đó mới ngã ngửa người ra và phải trả nợ cho chồng suốt nhiều năm . Tớ cũng biết có rất nhiều người vợ phải dọn ...chè thừa cháo chó của chồng . Thế nên một tình yêu minh mẫn, nhìn ra người mình cần yêu cần chọn là rất cần thiết cho cả hai. Khi đã yêu nhau rồi thì phải cùng trợ lực cố gắng thôi và phải có trách nhiệm với nhau để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn
LÀNH MẠNH , TRONG SÁNG THÌ THẤY ĐÂU ĐAM MÊ, CUỒNG SAY. KHÔNG GIẬN HỜN ,DÀY VÒ THI THẤY ĐÂU NỒNG NÀN, CHÁY BỎNG YÊU NHẠT NHẼO THẾ YÊU LÀM CHÓ J