1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU MỚI VÀ HÌNH BÓNG CŨ.....CÓ AI BIẾT CHỈ GIÙM VỚI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langdu23, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU MỚI VÀ HÌNH BÓNG CŨ.....CÓ AI BIẾT CHỈ GIÙM VỚI

    một người rất giống người yêu cũ của mình. ( Mà người ay đã đi lấy chồng .Nhưng tình cảm cũ trong mình trỗi dậy.
    Cảm giác ban đầu thật khó diễn tả. Nó gần giống như tình yêu , nhưng sao vẫn có một cái gì đó gờn gờn một hình bóng cũ.Làm sao để quên dươc đây và làm gì để người ấy không bị tổn thương
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn đã kể cho người bạn gái mới biết về co bạn gái cũ và cái "giống giống" giữa 2 người chưa ???
    theo tui thì bạn nên kể , sẽ gây shock cho cô ấy đó nhưng bù lại bạn được mang tiếng là thành thật (đỡ hơn cô ấy tự phát hiện ra là khổ à, càng bị hiểu lầm là vật thay thế)
    sau khi nói rõ thì có 2 vấn đề, 1 là cô ấy sẽ nói chia tay , 2 là cô ấy - yêu bạn mà- nên vẫn sẽ tiếp tục , lúc này cả 2 người cùng cố gắng , rồi hình bóng cũ sẽ nhạt phai
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em ngồi trong song cửa
    Anh đứng dựa tường hoa,
    Nhìn nhau mà lệ ứa,
    Mỗi ngày một cách xa.

    Ðây là giải Ngân Hà,
    Anh là chim Ô thước
    Sẽ bắc cầu nguyện ước
    Mỗi đêm một lần qua...?
    Nhưng rồi sao lại thấy nhơ tháy thưong.bất chợt gặp hinh bóng người cũ trong laong lại thay có cảm giác gi đó khac lạ
    Yêu là cái mà ta không tả được,
    Một khi yêu là phải chuốt tình yêu,
    Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt.
    Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.

    Nó uỷ mị như những đêm gió mát,
    Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai,
    Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai,
    Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.

    Nó lơ lửng như làn mây hơi gió,
    Nó cọc cằn như sắt chạm va nhau,
    Nó hững hờ như buổi mới quen nhau,
    Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.

    Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
    Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
    Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
    Là cử chỉ ... là răng cười ... điệu bộ .

    Yêu là cái thường làm ta đau khổ,
    Chữ tình yêu thâm thuý bao la ,
    Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra,
    Nó là thịt ,là da ,là sắc đẹp.

    Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp,
    Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay,
    Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai,
    Yêu tà áo trắng vờn bay trong gío.

    Ðời dễ có mấy ai từng hiểu rõ,
    Chữ tình yêu khó tả làm sao,
    Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau ,
    Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.

    Thoai ban oi
    cái gì đã qua thì cho nó qua đi.Hãy vui vẻ mà sống bạn à.cuộc sông sau nay của mình con nhiều điều thú vị lắm a
    vậy nhé
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thành thật nhiều khi cũng không phải là cách tốt, đến như là vợ chồng nhiều khi cũng phải đối với nhau như khách, tôn trọng, giữ ý nhau. Ví như cô ấy hỏi bạn " Em có đẹp không", câu trả lời tất nhiên là "có" đúng không? Vì đối với bạn, cô ấy không đẹp thì bạn chẳng cần bỏ công ra theo đuổi làm gì... Điều quan trọng là bạn yêu cô ấy đến đâu (không phải là bằng những hoài niệm cũ, đó chỉ là kỉ niệm một thời để chúng ta biết trân trọng những điều đã có ở hiện tại thôi), nếu bạn chỉ xem cô ấy như là một cái bóng của người khác thì đó là một sự xúc phạm đối với cô ấy và chính tình cảm của bạn. Mình nghĩ không nên nói vào lúc này, trước sau gì cô ấy cũng sẽ biết, ai chẳng có quá khứ, lúc đó tình yêu của bạn với cô ấy mới là quan trọng. Hãy thử hỏi trái tim mình xem sao, liệu ngoài những cái có được của người cũ, có điều gì khiến bạn yêu cô ấy không?????.
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 16/11/2005
  5. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    bạn đã kể cho người bạn gái mới biết về co bạn gái cũ và cái "giống giống" giữa 2 người chưa ???
    theo tui thì bạn nên kể , sẽ gây shock cho cô ấy đó nhưng bù lại bạn được mang tiếng là thành thật (đỡ hơn cô ấy tự phát hiện ra là khổ à, càng bị hiểu lầm là vật thay thế)
    sau khi nói rõ thì có 2 vấn đề, 1 là cô ấy sẽ nói chia tay , 2 là cô ấy - yêu bạn mà- nên vẫn sẽ tiếp tục , lúc này cả 2 người cùng cố gắng , rồi hình bóng cũ sẽ nhạt phai

    vậy theo bạn là cần phải thành thực ư.Nhưng tôi lại rất sợ mất cô ấy
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Điều gì mang lại hạnh phúc cho bạn và cô ấy thì gọi là "thành thực"

Chia sẻ trang này